Kim Go Eun và chàng rapper thất bại: Khi tuổi trẻ là một vết thương chưa lành

BanhYeu9111

New member
8e8de222fa161f6d3767.jpg


Dù không cùng bối cảnh với hai phim trước, nhưng "Sunset in My Hometown" vẫn mang dấu ấn đặc trưng không thể nhầm lẫn của Lee Joon Ik và khẳng định tài năng cộng cá tính nghệ thuật của vị đạo diễn tài ba này.

Tuổi trẻ – chủ đề mà bao người kể chuyện giỏi đều muốn khai thác với đầy sáng tạo và cảm xúc. Đây cũng là theme yêu thích của đạo diễn Lee Joon Ik, người từng ẵm giải Daesang tại Baeksang 2016. Tác phẩm mới nhất của ông, "Sunset in My Hometown" (tạm dịch: Hoàng Hôn Byeonsan), chính là phần ba trong trilogy về tuổi trẻ, sau "Dongju: The Portrait of a Poet" và "Anarchist from Colony" (thực ra cái tên "bộ ba phim Tuổi Trẻ" là team PR nghĩ ra chứ không phải ý đạo diễn đâu nha ). Ở mảnh ghép cuối này, người xem sẽ thấy tuổi trẻ không cần nằm dưới cái ách nào to tát của thời đại mà bản thân nó đã là thử thách nặng trĩu rồi.

a4f375054a0df40447b1.jpg


Nhân vật chính là Hak Soo (Park Jung Min), một rapper trẻ sống trong căn nhà chật hẹp ở Seoul và phải làm thêm nhiều việc cùng lúc để kiếm sống. Hak Soo là tài năng sáng giá, có chỗ đứng trong làng underground và được hâm mộ nhiều tại các phòng trà, quán bar. Tuy nhiên, khi muốn lên level cao hơn bằng cách tham gia cuộc thi trên truyền hình thì cậu lại toàn rớt vòng cuối. Buồn thôi rồi

6b8790482a6bf49b0a6f.jpg


Sau sáu lần fail liên tiếp, Hak Soo nhận được cuộc gọi từ quê nhà. Giọng nói bên đầu dây báo rằng người cha mà anh ghét bỏ bấy lâu đang nằm viện vì đột quỵ, tình trạng nguy kịch. Trong lúc không thể nào thất vọng và buồn nản hơn, Hak Soo miễn cưỡng lái xe về bờ tây để đối mặt với quá khứ mà anh chẳng muốn nhớ lại chút nào. Dần dần, những tiếc nuối và bẽ bàng tuổi thơ hiện ra khi anh gặp lại những người như Seon Mi (Kim Go Eun) – bạn học cấp 3, Mi Kyung (Shin Hyun Bin) – mối tình đầu, Won Joon (Kim Joon Han) – hot boy trường cũ từng cướp thơ của Hak Soo để gửi đi thi và Yong Dae (Ko Joon) – thằng nhóc năm xưa anh hay bắt nạt giờ đã thành gangster bặm trợn.

4f79ef9ccdb58fb91b94.jpg


Đây là phim theo mô típ kinh điển "lãng tử hồi đầu" (kẻ lang bạt biết ăn năn) hoặc "hồi đầu thị ngạn" (quay đầu lại là bến bờ) rất phổ biến trong các phim về tuổi trẻ. Thường nhân vật chính có cuộc đời đầy sóng gió ở phố thị nhưng rồi nhận ra sự thanh bình và bao dung của quê hương và tìm cách quay về. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của "Sunset in My Hometown" là phim có tông giọng rất riêng, hướng góc máy vào những lát cắt nhỏ của cuộc sống thường ngày và từ từ thuyết phục khán giả trao lòng tin và cảm thông chứ không mắc vào những tình tiết "drama quá đà" thường thấy trong các phim Hàn khác.

814f541e523b5b5241b2.jpg


Phim liên tục có những mảng miếng thất vọng/gục ngã đi cùng nhau nhưng cách kể chuyện nhẹ nhàng và tự nhiên của Lee Joon Ik đã giữ mạch phim không rơi xuống hố sâu trầm mặc mà liên tục duy trì không khí mềm mại, ẩm ướt đan xen theo lối phục hồi/thuyên giảm. Như lời nhân vật Seon Mi trong phim: "tôi tin chắc rằng thời nay những câu chuyện về tuổi trẻ hồn nhiên và những lời thú nhận ngại ngùng vẫn đủ sức đánh bại mọi nội dung thị phi khác". Điểm mạnh nhất của "Sunset in My Hometown" chính là cách kể chuyện trong sáng và tràn trề chân thành ✨

501422f42929d4731c54.jpg


Thông điệp của đạo diễn Lee Joon Ik qua phim rất đơn giản: nỗi sợ chỉ có thể được giải quyết bằng cách đối mặt thẳng thắn với nó, chứ không còn con đường nào khác. Nhân vật Hak Soo là rapper tài năng, từ nhỏ đã có năng khiếu văn học và biết cảm thụ nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu để rap về quê nhà, cha mẹ thì anh lại không giữ được vẻ lạnh lùng vốn có và không thể thi đấu tiếp. Những vần thơ, thần thái và khí phách đều trở nên bất lực khi chạm vào góc tối và cứng nhất trong ký ức của Hak Soo – tuổi thơ và quê nhà.

Nơi đó có ông bố gangster lạnh lẽo và xa cách, người mẹ mất sớm trong cô độc, mối tình đầu bị từ chối và một nghiệp văn có lẽ cũng sẽ vinh quang nếu không bị đánh cắp. Đó là những cái lỡ dở rất mạnh mẽ theo kiểu đàn ông và cũng rất uỷ mị theo kiểu nhà văn. Mang bên ngoài hình ảnh của kẻ vừa kiêu hùng nhưng cũng đầy thất bại và ủ rũ, Hak Soo vừa phải tìm cách vượt qua thử thách hiện tại, vừa phải tìm cách sống chung với quá khứ chưa chịu chấm dứt

19d903a59b806669f3b8.jpg


Phim đôi khi có những nét hài hước đan xen với những điểm nhấn rất phóng khoáng của đạo diễn nam. Chẳng hạn giữa hai người đàn ông, đôi khi phải đấm nhau xong đã thì mới thông cảm được, hay cuộc tình đầu thì bao giờ cũng đẹp quá mức trong mắt kẻ si tình Ngoài ra, hàm ý nghệ thuật trong phim cũng rất thú vị và táo bạo như những đoạn đạo diễn cố tình dùng lời nhạc rap để minh hoạ cho những bước chân cô đơn và bất cần của nhân vật chính như một phim ca nhạc, hay như cảnh chiến đấu ngập trong bùn cuối phim gợi nhớ trực tiếp đến cảnh y hệt trong phim "Rough Cut" của So Ji Sub và Kang Ji Hwan.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top