Chuyện gì đang xảy ra với Ukraine đây? Theo Tsargrad thì Nga vừa lộ một kế hoạch bí mật siêu khủng mang tên Cyclone-3, nghe tên đã thấy sợ rồi. Mục đích chính? Cắt luôn các tuyến "huyết mạch" then chốt của Ukraine đó các bạn ơi!
Đài Tsargrad TV (Nga) cho biết vào ngày 7/9 vừa rồi, sau khi hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran đồng loạt bay về phía Ukraine (tưởng tượng cảnh đó mà run ), dư luận trong và ngoài Nga bắt đầu soi mói về chiến dịch bí mật Cyclone-3 này. Hóa ra nó do Bộ Tổng tham mưu Nga soạn từ cuối năm 2022 rồi đấy!
Theo nguồn tin của Tsargrad TV thì kế hoạch này được hình thành từ lúc Bộ Quốc phòng Nga chưa thay đổi nhân sự cấp cao. Nhưng vì lý do chính trị kiểu gì đó và đàm phán chưa ổn nên họ tạm thời hold lại thôi chứ không phải hủy đâu nhé!
Trang News.ru (Nga) dẫn nguồn tin nội bộ chính phủ Nga tiết lộ: mục tiêu chính của Cyclone-3 là mở một hành lang chiến lược để chặn đứng toàn bộ tuyến hậu cần của quân đội Ukraine luôn.
Các địa điểm được "chọn mặt gửi vàng" bao gồm: Yunakovka và Shostka (tỉnh Sumy), Lozovaya và Chuguyev (tỉnh Kharkov), cùng các điểm trung chuyển và ga đường sắt ở Kiev, Dnipropetrovsk và Poltava. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vũ khí, nhiên liệu và quân trang của Kiev đó nha!
Tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – tin rằng nếu triển khai đầy đủ chiến dịch tổng hợp này thì có thể làm sụp đổ hẳn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nghe xong mà tim đập thình thịch
Lập luận của ông Gerasimov dựa trên giả định rằng nếu hành lang hậu cần bị phong tỏa, khả năng tái chi viện của Ukraine sẽ giảm mạnh, tạo hiệu ứng domino lên toàn bộ chiến tuyến. Kiểu kéo sập cả dãy domino vậy đó!
Plot twist ở đây nè: trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ của ông Gerasimov.
Theo tờ Vedomosti (Nga) thì đây là động thái quan trọng cho thấy sự ủng hộ max ping từ nhà lãnh đạo Nga dành cho giới tinh hoa quân sự, đồng thời hé mở dấu ấn cá nhân của ông Putin vào kế hoạch Cyclone-3 này.
Nếu được thực hiện đến cùng, giới quan sát cho rằng kịch bản sẽ rất nghiệt ngã với Ukraine luôn: "Các thành phố, từ Kiev tới Lviv, có thể biến thành nghĩa địa cho binh sĩ và lực lượng đánh thuê". Nghe mà rợn người
Trong trường hợp người dân địa phương đồng thuận, một số khu vực có thể sáp nhập vào Nga hoặc trở thành vùng đệm an ninh.
Nhưng mà trở ngại lớn nhất hiện giờ vẫn là bối cảnh chính trị. Việc kích hoạt toàn bộ các giai đoạn của chiến dịch dễ dẫn tới leo thang quy mô lớn, nên vẫn đang được cân nhắc như một trong những phương án quyết liệt nhất để kết thúc xung đột.
**Test nghiệm thực tế đã có rồi nha! **
Theo Tsargrad, dù toàn bộ kế hoạch Cyclone-3 chưa chính thức triển khai, nhưng các động thái gần đây cho thấy một số phần đã được thử nghiệm rồi đó. Ngày 3/9, các loại tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và UAV Geran đã phá hủy nhà máy Neftemash tại Ivano-Frankivsk – nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của Ukraine, chứa nhiều tên lửa Flamingo do Anh viện trợ.
Blogger quân sự kênh "NgP raZVedka" (Nga) khẳng định kho này đã bị xóa sổ luôn, đồng thời cảnh báo "các kho còn lại cũng sẽ bị tìm và tiêu hủy". Nghe đe dọa ghê á!
Cùng thời điểm đó, hải quân Ukraine chịu tổn thất nặng: Tàu chiến Simferopol bị đánh chìm, chặn cửa sông Danube. Ngày 7/9, một loạt mục tiêu hậu cần và công nghiệp ở Kiev cũng trúng đòn, trong đó có nhà máy Kiev-67 và kho của công ty STS-GRUPP. Theo ước tính, Ukraine mất khoảng 200–300 tấn vũ khí và đạn dược từ nguồn cung mới. RIP
Ngày 8/9, nhà máy nhiệt điện Tripolskaya – cơ sở phát điện lớn nhất Ukraine – bị hư hại nghiêm trọng, gây mất điện cục bộ ở thủ đô Kiev luôn. Tắt điện là tắt hết mọi thứ đó các bạn ơi
Ở Kirovograd, đòn tấn công vào khu vực gần sân bay dẫn đến cảnh báo phóng xạ nữa chứ. Ngày 14/9, theo Fedpress.ru, tên lửa và UAV Nga đồng loạt đánh vào 142 khu vực có lực lượng vũ trang và lính đánh thuê.
Các bước đi này, theo Đại tá Aslan Nakhushev, là dấu hiệu của một cấu trúc chiến dịch tổng thể, được thiết kế cho giai đoạn cuối cùng của SVO (chiến dịch quân sự đặc biệt).
**Chiến thuật ra sao? **
Chiến thuật kết hợp mà quân đội Nga sử dụng thường bắt đầu bằng đợt phóng ồ ạt UAV cảm tử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không trước, sau đó mới tung các đòn chính xác bằng tên lửa Iskander và Kinzhal vào mục tiêu ngụy trang. Combo đánh liên hoàn cực mạnh!
Đặc biệt, nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẽ đặt trọng tâm ở miền Tây Ukraine, nơi có các tuyến vận chuyển vũ khí từ NATO.
Nếu điều này diễn ra đồng bộ, Cyclone-3 có thể trở thành chiến dịch quyết định, phù hợp với định hướng chiến lược mà ông Putin đã chính thức hóa bằng mệnh lệnh kéo dài quyền chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng.
Nguồn: soha.vn
Đài Tsargrad TV (Nga) cho biết vào ngày 7/9 vừa rồi, sau khi hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran đồng loạt bay về phía Ukraine (tưởng tượng cảnh đó mà run ), dư luận trong và ngoài Nga bắt đầu soi mói về chiến dịch bí mật Cyclone-3 này. Hóa ra nó do Bộ Tổng tham mưu Nga soạn từ cuối năm 2022 rồi đấy!
Theo nguồn tin của Tsargrad TV thì kế hoạch này được hình thành từ lúc Bộ Quốc phòng Nga chưa thay đổi nhân sự cấp cao. Nhưng vì lý do chính trị kiểu gì đó và đàm phán chưa ổn nên họ tạm thời hold lại thôi chứ không phải hủy đâu nhé!
Trang News.ru (Nga) dẫn nguồn tin nội bộ chính phủ Nga tiết lộ: mục tiêu chính của Cyclone-3 là mở một hành lang chiến lược để chặn đứng toàn bộ tuyến hậu cần của quân đội Ukraine luôn.
Các địa điểm được "chọn mặt gửi vàng" bao gồm: Yunakovka và Shostka (tỉnh Sumy), Lozovaya và Chuguyev (tỉnh Kharkov), cùng các điểm trung chuyển và ga đường sắt ở Kiev, Dnipropetrovsk và Poltava. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vũ khí, nhiên liệu và quân trang của Kiev đó nha!
Tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – tin rằng nếu triển khai đầy đủ chiến dịch tổng hợp này thì có thể làm sụp đổ hẳn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nghe xong mà tim đập thình thịch
Lập luận của ông Gerasimov dựa trên giả định rằng nếu hành lang hậu cần bị phong tỏa, khả năng tái chi viện của Ukraine sẽ giảm mạnh, tạo hiệu ứng domino lên toàn bộ chiến tuyến. Kiểu kéo sập cả dãy domino vậy đó!
Plot twist ở đây nè: trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ của ông Gerasimov.
Theo tờ Vedomosti (Nga) thì đây là động thái quan trọng cho thấy sự ủng hộ max ping từ nhà lãnh đạo Nga dành cho giới tinh hoa quân sự, đồng thời hé mở dấu ấn cá nhân của ông Putin vào kế hoạch Cyclone-3 này.
Nếu được thực hiện đến cùng, giới quan sát cho rằng kịch bản sẽ rất nghiệt ngã với Ukraine luôn: "Các thành phố, từ Kiev tới Lviv, có thể biến thành nghĩa địa cho binh sĩ và lực lượng đánh thuê". Nghe mà rợn người
Trong trường hợp người dân địa phương đồng thuận, một số khu vực có thể sáp nhập vào Nga hoặc trở thành vùng đệm an ninh.
Nhưng mà trở ngại lớn nhất hiện giờ vẫn là bối cảnh chính trị. Việc kích hoạt toàn bộ các giai đoạn của chiến dịch dễ dẫn tới leo thang quy mô lớn, nên vẫn đang được cân nhắc như một trong những phương án quyết liệt nhất để kết thúc xung đột.
**Test nghiệm thực tế đã có rồi nha! **
Theo Tsargrad, dù toàn bộ kế hoạch Cyclone-3 chưa chính thức triển khai, nhưng các động thái gần đây cho thấy một số phần đã được thử nghiệm rồi đó. Ngày 3/9, các loại tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và UAV Geran đã phá hủy nhà máy Neftemash tại Ivano-Frankivsk – nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của Ukraine, chứa nhiều tên lửa Flamingo do Anh viện trợ.
Blogger quân sự kênh "NgP raZVedka" (Nga) khẳng định kho này đã bị xóa sổ luôn, đồng thời cảnh báo "các kho còn lại cũng sẽ bị tìm và tiêu hủy". Nghe đe dọa ghê á!
Cùng thời điểm đó, hải quân Ukraine chịu tổn thất nặng: Tàu chiến Simferopol bị đánh chìm, chặn cửa sông Danube. Ngày 7/9, một loạt mục tiêu hậu cần và công nghiệp ở Kiev cũng trúng đòn, trong đó có nhà máy Kiev-67 và kho của công ty STS-GRUPP. Theo ước tính, Ukraine mất khoảng 200–300 tấn vũ khí và đạn dược từ nguồn cung mới. RIP
Ngày 8/9, nhà máy nhiệt điện Tripolskaya – cơ sở phát điện lớn nhất Ukraine – bị hư hại nghiêm trọng, gây mất điện cục bộ ở thủ đô Kiev luôn. Tắt điện là tắt hết mọi thứ đó các bạn ơi
Ở Kirovograd, đòn tấn công vào khu vực gần sân bay dẫn đến cảnh báo phóng xạ nữa chứ. Ngày 14/9, theo Fedpress.ru, tên lửa và UAV Nga đồng loạt đánh vào 142 khu vực có lực lượng vũ trang và lính đánh thuê.
Các bước đi này, theo Đại tá Aslan Nakhushev, là dấu hiệu của một cấu trúc chiến dịch tổng thể, được thiết kế cho giai đoạn cuối cùng của SVO (chiến dịch quân sự đặc biệt).
**Chiến thuật ra sao? **
Chiến thuật kết hợp mà quân đội Nga sử dụng thường bắt đầu bằng đợt phóng ồ ạt UAV cảm tử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không trước, sau đó mới tung các đòn chính xác bằng tên lửa Iskander và Kinzhal vào mục tiêu ngụy trang. Combo đánh liên hoàn cực mạnh!
Đặc biệt, nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẽ đặt trọng tâm ở miền Tây Ukraine, nơi có các tuyến vận chuyển vũ khí từ NATO.
Nếu điều này diễn ra đồng bộ, Cyclone-3 có thể trở thành chiến dịch quyết định, phù hợp với định hướng chiến lược mà ông Putin đã chính thức hóa bằng mệnh lệnh kéo dài quyền chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng.
Nguồn: soha.vn