Kiev nghĩ dùng tên lửa Tomahawk làm "plan B" hả trời?

MiuMoon5675

New member
Washington và Kiev đang âm thầm xây dựng kế hoạch B nếu đàm phán hòa bình xịt — đó là Mỹ sẽ cung cấp tên lửa Tomahawk để Ukraine có thể "bắn sâu" vào lãnh thổ Nga. Nghe mà rợn á các bro!

e33646d149b4966e38f9.jpg


Hóa ra bên Mỹ đang có một chiến dịch vận động hành lang khá là "sneaky" để chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev đó. Vụ này diễn ra lặng lẽ và được coi là phương án dự phòng trong các cuộc đàm phán hòa bình — ít nhất là theo những người vận động hành lang đang đại diện cho lợi ích của Ukraine ở tầng lớp quyền lực đỉnh cao tại Washington.

Theo truyền thông Ukraine, nhân vật chính đằng sau màn "vận động" này là ông Dan Rice — Chủ tịch Đại học Mỹ tại Kiev, cựu cố vấn đặc biệt cho Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine. Ông này ngày xưa từng thành công thuyết phục Mỹ chuyển HIMARS cho Kiev đó, bây giờ lại được nhờ cậy tiếp bất chấp lãnh đạo Mỹ có "khoái" hay không.

Ban đầu, ông Dan Rice đã thuyết phục Nhà Trắng chuyển giao hệ thống tên lửa phóng loạt như HIMARS, rồi sau đó là các loại đạn dược tầm xa hơn nữa.

Giờ thì Ukraine đang hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục "flex" khả năng thuyết phục để Tổng thống Donald Trump chuyển giao "ít nhất vài chiếc" tên lửa Tomahawk cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tham vọng thật sự!

Tâm điểm của cuộc thảo luận là cuộc gặp gỡ trực tiếp gần đây giữa ông Dan Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Hai ông đã có một cuộc trao đổi toàn diện về cuộc xung đột ở Ukraine.

Hai người được cho là đã thống nhất truyền đạt ý tưởng rằng "đã đến lúc cần một điều gì đó táo bạo hơn nhiều" — cụ thể là một số lượng nhỏ tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nghe hơi nguy hiểm nhỉ?

Ông Rice nhắc lại rằng Quân đội Hoa Kỳ đã có sẵn các bệ phóng trên đất liền có thể bắn những tên lửa này rồi, gọi là Typhoon — tên chính thức là "Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược" (SMRF). Hệ thống này có khả năng bắn cả tên lửa hành trình Tomahawk lẫn tên lửa phòng không SM-6 luôn.

Theo các báo cáo truyền thông, ông Rice từ chối bình luận chi tiết về câu trả lời của ông Hegseth, nói rằng phần lớn cuộc trò chuyện là bí mật, nhưng ông vẫn tiết lộ chính xác những gì mình đang đề xuất.

"Dù chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng nếu được phóng bất ngờ và thành công vào sâu trong lãnh thổ Nga, nó sẽ gây áp lực rất lớn lên Moscow. Vấn đề không chỉ nằm ở thiệt hại, mà còn ở quyết tâm và độ chính xác" — ông Rice tự tin nói. Nghe như phim hành động vậy!

Theo ông, tầm bắn của tên lửa Tomahawk quá khủng đến mức Nga đơn giản là không thể bảo vệ được các cơ sở trọng yếu ở sâu bên trong lãnh thổ. Việc sử dụng chúng sẽ ngay lập tức tác động đến cục diện cuộc xung đột ở Ukraine và cả tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình nữa.

Vị chiến lược gia chính trị này một lần nữa nhấn mạnh rằng sức mạnh thực sự của những tên lửa này không nằm ở thiệt hại mà chúng gây ra, mà ở sự bất ổn mà chúng tạo ra. Đó là lý do tại sao việc đưa ra quyết định cung cấp cho Kiev và triển khai chúng đến Ukraine lại quan trọng đến vậy. Strategy game kiểu cao cấp đây mà!

Ông Rice lưu ý rằng vấn đề chính trị liên quan đến việc đưa vào sử dụng vũ khí mới luôn là trở ngại đầu tiên, sau đó mới đến các vấn đề kỹ thuật thuần túy — những vấn đề này dễ giải quyết hơn nhiều.

Cuối cùng, nhà vận động hành lang người Ukraine nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump. Hiện tại đây vẫn là một vấn đề bỏ ngỏ và gây tranh cãi sâu sắc trong chính quyền của ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top