TP. HCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang vào mùa nắng "cháy da cháy thịt" rồi các bạn ơi! Hội sinh viên Làng Đại học Thủ Đức giờ phải "bung lụa" đủ kiểu chiêu thức để tránh nóng: từ mặc váy chống nắng, che ô dù, trốn vào thư viện cho đến ngồi quán cà phê hóng mát. Chữ "khổ" chắc cũng không đủ để diễn tả
Mùa nắng peak nhất ở TP. HCM bắt đầu từ cuối tháng Hai, có những ngày nhiệt độ leo thang lên tận 37-38 độ C luôn á! Đi học hay đi chơi giờ đều thành "nhiệm vụ bất khả thi" vì nóng quá trời quá đất
Trên những con đường nhựa đường, nắng làm mặt đường nóng ran, bức xạ nhiệt phả lên từng hồi. Hội gen Z lúc này phải trùm kín mít và đạp ga chạy thật nhanh để khỏi bị nắng "thiêu" ️
Các bạn trẻ tại Làng Đại học Thủ Đức giờ luôn trong tình trạng đổ mồ hôi như tắm, phải vắt óc nghĩ cách thích nghi với thời tiết "địa ngục" này thôi!
Khi ra đường, hội chị em luôn phải trùm kín như ninja để tránh tia UV hại da. Safety first mà!
Nguyễn Văn Tới (năm 3, trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ mẹo làm mát "huyền thoại" của bạn ấy: "Ngồi trước tô đá, bật quạt thế này mình cũng thấy mát rồi đó. Cách này dành cho team ở KTX như mình, phòng không có máy lạnh vào những ngày nắng đỉnh điểm thì làm vậy là hợp lý nhất". Budget-friendly vãi!
Rửa mặt thường xuyên cũng là một trong những cách mà hội trẻ nghĩ là có thể đuổi cái nóng đi xa xa được đấy!
Các bạn sinh viên tìm đến quán cà phê để hưởng hơi mát từ quạt và vòi phun sương. Vừa ngồi học bài vừa tránh nóng, một công đôi việc luôn!
Bóng cây là "thánh địa" để hội trẻ trốn nắng. Mát mẻ, thiên nhiên, lại còn free nữa chứ!
Trần Ngọc Thủy Tiên (năm nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tâm sự: "Mình cũng sống và học tập ở trong Làng Đại học Thủ Đức, mình từng nghe đến nắng Sài Gòn nhưng không nghĩ kinh khủng đến thế này luôn! Khi ra đường, trên người mình đều phải có nón bảo hiểm rộng vành, áo chống nắng, kem chống nắng, kính mát đủ loại để tránh tia UV vì nó rất nguy hiểm đó nha". Full set đồ nghề chống nắng chứ đùa!
Các bạn sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM trông mệt lử khi tan học giữa trưa nắng như đổ lửa. Nhìn là thấy thương rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn