Nói đến Thiên Long Bát Bộ là phải nhắc đến Kiều Phong với bộ Giáng Long Thập Bát Chưởng cực bá đạo đúng không nào! Nội công thâm hậu, ứng biến thiên biến vạn hóa, đánh nhau thì gần như vô đối luôn á Nhưng mà plot twist đây: nếu xét về cảnh giới võ học thì ông chỉ đứng hạng 4 thôi các bro ơi!
Vậy ai là "final boss" thực sự? Chắc chắn phải kể đến Vô Danh thần tăng rồi! Ông già này xuất hiện ở Thiếu Lâm với vẻ mặt zen lắm, nhưng level thì cao ngất ngưởng luôn. Hồi Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đấu nhau, ổng nhảy vào dẹp cả hai một cách ez như chơi Điểm đặc biệt là ông chỉ dùng những chiêu đơn giản nhưng vẫn khiến hai cao thủ kia phải "what the...?!"
Vô Danh thần tăng mạnh ở chỗ không cần flex chiêu thức hoa mỹ. Cảnh giới võ học của ổng đã lên tầm cao siêu, vượt xa mọi khái niệm thông thường rồi. Đó là lý do mọi người công nhận ổng là top 1 đỉnh nhất Thiên Long Bát Bộ đó!
Đứng hạng 2 là Tiêu Viễn Sơn - chính là bố của Kiều Phong nè! Ông này vốn đã là cao thủ người Khiết Đan với nội lực và võ công cực xịn. Sau đó ẩn mình ở Thiếu Lâm mấy chục năm, cày cuốc nghiên cứu võ học không ngừng nghỉ. Khi comeback thì những cao thủ hàng đầu cũng phải run tay nhé
Còn hạng 3 thuộc về Mộ Dung Bác - lão phụ của Mộ Dung Phục. Ổng này giỏi ở chỗ tinh thông siêu nhiều loại võ công, đặc biệt là mê thu thập tuyệt học của các môn phái khác. Nhiều lần solo với Tiêu Viễn Sơn mà không ai thắng ai được. Xét về kiến thức và khả năng vận dụng võ học thì ổng thuộc hàng S-tier luôn!
Vậy sao Kiều Phong lại chỉ đứng thứ 4? Không phải vì ông yếu đâu nhé! Thực ra nếu nói về đánh thực chiến thì Kiều Phong vẫn có thể quẩy với bất kỳ ai. Nhiều lần một mình chống cả băng, càng nguy hiểm thì càng bùng nổ sức mạnh kinh khủng
Điểm khác biệt nằm ở chỗ Kiều Phong không có thời gian nghiên cứu đủ nhiều tuyệt học như bố mình hay Mộ Dung Bác. Võ công chủ yếu của ông dựa vào Giáng Long Thập Bát Chưởng, nội lực và... kinh nghiệm thực chiến thôi. Nhưng chỉ thế thôi mà cả võ lâm đã phải sợ rồi nha!
Nguồn: saostar.vn