Mọi sự may mắn trên đời đều có nhân quả cả nha!
Trong một lần phỏng vấn, Bành Khải Bình - giám đốc Khoa Tâm lý học tại Đại học Thanh Hoa (đỉnh lắm á) đã thả một kết luận nghiên cứu khá bất ngờ: Biết ơn người khác chính là đang "cày cuốc" tích góp của cải cho chính mình đó, người luôn biết ơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nè!
Hsing Yun - một nhà sư, giáo viên kiêm nhà từ thiện Phật giáo Trung Quốc cũng từng nói: Hãy phát triển lòng biết ơn trong lòng, lòng biết ơn chính là của cải luôn.
Sao lại nói dzậy? Để tui kể mấy câu chuyện "real" cho nghe nè!
**01**
Có một chị doanh nhân gặp đủ thứ khó khăn khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Lúc này, một người bạn đã cho chị vay 260 triệu đồng để mua máy chủ và xây dựng trang web. Bạn ấy cũng không hề thúc ép phải trả gấp, vậy nên chị vượt qua được giai đoạn "nguy to" nhất.
Sau này, trang web ngày càng phất lên, lãnh đạo cấp cao của công ty bảo nên chi gấp 2-3 lần để trả nợ cho nhanh. Nhưng chị lại nói: "Khoan đã! Ngày xưa, tui xây dựng được công ty như hôm nay, đều là nhờ 260 triệu này. Tui sẽ không trả tiền mặt đâu. Tui muốn anh ấy phát triển cùng công ty, mang lại cho anh ấy thu nhập cao hơn."
Sau này, website cần tài trợ, so với các công ty cùng ngành thì chị không có lợi thế gì hết.
Thế nhưng, sau khi các nhà đầu tư nghe được câu chuyện về chị và người bạn cho vay tiền, họ nghĩ chị là người có lòng biết ơn và nếu đầu tư vào chị, chắc chắn sẽ "ăn nền ăn chắc" hơn.
Vì vậy các nhà đầu tư đã vượt qua mọi sự phản đối và trao cơ hội cho chị. Chị cũng dựa vào nguồn tài chính này để làm cho trang web ngày càng "đỉnh của chóp" hơn, cuối cùng đã được niêm yết trên Nasdaq luôn. Chị gái đó chính là Cung Hải Yên, người sáng lập trang web Jiayuan.com nổi tiếng của Trung Quốc đó!
Từng đọc được câu này: Những nhà đầu tư thiên tài đầu tư vào bản chất con người, và lòng biết ơn là điều quý giá nhất ở mỗi người.
Chỉ có người mang trong mình lòng biết ơn mới nhớ được cái tốt của người khác, biết báo đáp, và biết làm cho người ta an tâm.
Khi bạn quan tâm đến người khác và luôn nghĩ đến việc đền đáp thì cơ hội sẽ âm thầm "rơi thẳng vào lòng" bạn đó!
**02**
Lực là sinh viên đại học tại một ngôi trường ngoại ngữ. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn và anh cần một công việc làm thêm gấp. Một người Mỹ tên là William đã tìm thấy anh và thuê anh làm thông dịch viên.
Khi đó William đang đưa vợ đi khám bác sĩ, để cảm ơn William đã cho anh cơ hội việc làm, Lực không chỉ phiên dịch mà còn giúp William đăng ký thuốc, xếp hàng và chạy khắp các khoa cần thiết (tận tâm ghê ha!).
Sau khi một người bạn cùng lớp của Lực biết được hoàn cảnh của anh, người đó đã giới thiệu cho anh một công việc part-time khác với thu nhập cao hơn. Lực lúc đó rất cảm động, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định từ chối.
Anh kể: "Chính William đã tìm đến tôi khi tôi đang cần việc gấp. Hơn nữa, tôi cũng đã quen với bệnh tình của vợ anh ấy. Người lạ sẽ khó giao tiếp với bác sĩ hơn, điều này sẽ gây bất lợi trong quá trình khám." Cứ thế, Lực đã làm việc này cho đến hết kỳ nghỉ lễ.
Ba năm sau, Lực tốt nghiệp đại học, dù đã nộp rất nhiều hồ sơ nhưng vẫn không tìm được việc làm (nản lắm luôn ). Lúc này, anh nhận được thư của William, mời anh làm đại lý của công ty ở thành phố sở tại, chế độ lương thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh nha!
Hoá ra, vợ của William đã qua đời không lâu sau khi hai người tạm biệt nhau, William sau đó đã "hồi sinh" công việc kinh doanh gần như phá sản của mình và từng bước phát triển nó lớn mạnh hơn. Anh ấy chưa bao giờ quên lòng tốt của Lực với mình, giờ đây công ty đang phát triển kinh doanh ra nước ngoài, Lực là người đầu tiên anh ấy nghĩ đến.
Nhà tâm lý học Adam Grant từng đưa ra kết luận: "Cùng là đưa ra sự giúp đỡ, người nhận được lòng biết ơn sẽ dễ dàng đưa ra sự trợ giúp thứ hai hơn những người không nhận được lời cảm ơn."
Mọi sự may mắn trên đời đều có nhân quả á!
Chỉ khi bạn trân trọng nỗ lực của người khác, người khác mới muốn bỏ ra cho bạn; chỉ khi bạn không bỏ rơi người khác khi họ gặp khó khăn, người khác mới sẵn lòng giúp đỡ bạn lần nữa khi bạn gặp khó.
Đừng sống vô ơn và cũng đừng quên người từng giúp đỡ mình, và bạn sẽ không ngừng được số phận ưu ái đâu nha!
**03**
Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện của mình như sau. Anh là nhà thiết kế cho một công ty quảng cáo và được trụ sở chính cử sang Đức làm việc. So với không khí làm việc tương đối thoải mái và tự do ở trong nước, môi trường làm việc ở Đức căng thẳng, nghiêm túc và có cảm giác rất vội vã, anh rất khó chịu với điều đó. Anh phàn nàn với sếp: "Ở đây thật kinh khủng. Tôi giống như một con cá ở Biển Chết. Đến thở cũng khó khăn".
Ông chủ không nói nhiều mà chỉ dạy cho anh một phương pháp: "Hãy nói 'Tôi biết ơn' hoặc 'Cảm ơn' ít nhất 50 lần một ngày. Hãy nhớ rằng, hãy làm điều đó với một nụ cười và từ tận đáy lòng."
Ban đầu anh vốn không coi trọng điều đó nhưng khi nghĩ đến công việc đau đầu, anh đã quyết định thử xem sao. Lúc đầu, anh cảm thấy rất lúng túng, nhưng dần dần, anh nhận thấy các đồng nghiệp xung quanh có vẻ thân thiện hơn rất nhiều, môi trường không còn tệ như trước, hiệu quả công việc cũng được cải thiện luôn!
Cuối cùng, anh không những hoà thuận được với đồng nghiệp mà còn được "lên đời" từ một nhà thiết kế nhỏ lên giám đốc thiết kế, lương đồng thời cũng tăng lên gấp mấy lần (giàu vl ).
Tui chợt nhớ đến câu nói của nhà văn Byrne: "Dù bạn là ai hay đang ở trong môi trường nào, lòng biết ơn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn."
Lòng biết ơn sẽ tạo ra từ trường thu hút tiền bạc đó!
Khi bạn làm mọi việc với thái độ biết ơn, sự giàu có sẽ tự nhiên đến với bạn thôi.
**04**
Stevens là một lập trình viên đột nhiên bị mất việc ở tuổi trung niên (chạnh lòng quá!), anh đã tìm việc hơn một tháng nhưng không có kết quả.
Khó khăn lắm mới vượt qua bài kiểm tra viết của một công ty phần mềm, nhưng trong cuộc phỏng vấn, anh ấy lại không may bị loại. Nhưng anh không nản lòng và viết thư cảm ơn tới công ty:
"Công ty của các bạn đã dành nhân lực và vật lực để cung cấp cho tôi cơ hội thi viết và phỏng vấn. Dù bị từ chối nhưng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và cũng học được nhiều điều thông qua lần ứng tuyển này. Cảm ơn vì sự nỗ lực của công ty, một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!"
Ba tháng sau, anh bất ngờ nhận được lời mời làm việc từ công ty (plot twist đỉnh!). Hoá ra bức thư đã được nhiều người biết tới và nó cuối cùng cũng tới tai của tổng giám đốc. Đã có rất nhiều người đến công ty phỏng vấn, nhưng anh ấy là người duy nhất viết thư cảm ơn. Một lá thư cảm ơn có vẻ tầm thường nhưng nó ở một khía cạnh nào đó phản ánh trực tiếp nhất tính cách của một người. Theo quan điểm của vị CEO, những người có lòng biết ơn là những người làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy.
Hơn mười năm sau, Stevens đã tạo ra giá trị to lớn cho công ty bằng thành tích xuất sắc của mình. Công ty đó là Microsoft và Stevens sau này là phó tổng giám đốc của Microsoft luôn á!
Một nhà văn đã từng nói: Nếu bạn quan tâm đến người khác, chân tình của bạn sẽ được đền đáp; nếu bạn biết ơn, quý nhân sẽ ưu ái bạn.
Lòng biết ơn chỉ là một khía cạnh nhỏ của đạo đức, nhưng nó lại sở hữu sức mạnh lớn nhất.
Hãy luôn nhớ đến những điều tốt đẹp của người khác, rèn luyện cái "tâm" của chính mình, có như vậy, sự giàu có trên thế giới sẽ ở lại với bạn đó nha!
***
Bàn về những thành tựu của mình trong sự nghiệp, "bậc thầy tiếp thị" Ippei Hara của Nhật Bản cho rằng đó là nhờ cái mà ông gọi là "tam ân" (ba ơn huệ).
Hai trong số những ân huệ này là ân huệ của xã hội và ân huệ của khách hàng.
Các công ty Nhật Bản còn được gọi là "xã" (xã hội hay cộng đồng), chính sự vun đắp của "xã", sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự tin tưởng của khách hàng đã giúp anh lần lượt giành được các đơn hàng.
Vì điều này, anh giữ lại 10% thu nhập cho bản thân, phần còn lại, anh chia sẻ cho đồng nghiệp và khách hàng dưới nhiều hình thức khác nhau để bày tỏ lòng biết ơn.
Đổi lại, các đồng nghiệp và khách hàng cũng giúp anh phát triển và đạt được những kết quả "xịn sò" luôn.
Thành tựu của một người, trên thực tế không chỉ dựa vào sức của một mình họ đâu.
Mọi thành tựu của một người đều có sự hỗ trợ từ bên ngoài cả.
Nguồn: soha.vn