Trong cuộc sống này, bạn sẽ gặp một số người có "tài năng" đặc biệt: họ sống và làm việc bằng cách... săn lùng sơ hở của người khác để từ chối trách nhiệm. Nghe xịn không? Nhưng thực ra nó toxic lắm đó!
Những người này giống như "thám tử Conan" ấy, nhưng thay vì phá án thì họ chỉ chuyên tìm lỗ hổng trong lời nói, trong công việc của bạn để... lách trách nhiệm. Bạn nói một câu thiếu chính xác 1%? Boom! Họ sẽ dùng cái 1% đó để phủ nhận luôn 99% còn lại.
Kiểu người này không bao giờ tập trung vào việc "mình nên làm gì" hay "cùng nhau giải quyết vấn đề thế nào". Thay vào đó, họ dành 100% năng lượng để tìm cách chứng minh "tại sao đây không phải lỗi của tôi" và "tại sao người khác phải chịu trách nhiệm". Mệt mỏi chưa!
Làm việc với những người này thì bạn phải cẩn thận từng chữ, từng câu, chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng như đi thi luật vậy. Vì một sơ hở nhỏ xíu thôi, họ sẽ biến thành "lá chắn vàng" để thoát thân. ️
Nhưng nói thật, sống kiểu này có vui không? Dành cả đời để tìm lỗi người khác, trốn trách nhiệm, thay vì cùng nhau build up và phát triển? Sounds pretty sad, phải không nào!
Còn nếu bạn đang làm việc với người như vậy, tips nhỏ là: document mọi thứ thật chi tiết, giao tiếp bằng văn bản, và đừng quên... giữ bình tĩnh nha! Vì cuối cùng thì sự thật vẫn sẽ sáng tỏ thôi.
Nguồn: tinhte.vn