Kiều Minh Tuấn và Hòa Minzy khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh đau lòng của các em nhỏ mồ côi

b5d5ea3ae5041b68ac7d.webp


Chương trình "Mái ấm gia đình Việt" của MC Quyền Linh lần này thật sự khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt Diễn viên Kiều Minh Tuấn và ca sĩ Hòa Minzy - hai khách mời đặc biệt - đã không kìm được cảm xúc khi được gặp gỡ các em nhỏ có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Câu chuyện đầu tiên khiến cả studio phải nghẹn ngào là hoàn cảnh của em Chamaleá Bình Trị (sinh năm 2011), đang sống cùng em gái tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Hai anh em từ nhỏ đã không được biết mặt cha, chỉ có một mình mẹ chăm sóc. Nhưng năm vừa rồi, mẹ các em đột ngột qua đời vì bệnh ung thư

7090e7a4fd9a248e057e.jpg


Hai đứa trẻ bỗng mất đi người thân duy nhất, không có ai bên cạnh - tình cảnh này thật sự quá xót xa. Mỗi lần nhớ mẹ, hai anh em lại chạy ra mộ mẹ ôm nhau khóc nức nở... Nghe mà nghẹn lòng quá đi!

069d6b80b6ba6bf0f9b7.jpg


MC Quyền Linh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, liên tục lau nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Anh dành nhiều lời động viên cho các em, đồng thời cúi đầu cảm ơn ông Chamaleá Hùng - người đã tốt bụng nhận nuôi hai anh em Bình Trị dù không cùng huyết thống.

b2eb2de62f0f837c4eb7.jpg


Còn Kiều Minh Tuấn thì bật khóc nức nở luôn rồi Nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân anh cũng từng trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên hiểu được cảm giác của các em: "Bản thân tôi mất cha từ nhỏ đã khó khăn rồi, còn hai anh em Bình Trị đã không biết mặt cha, nay lại mất mẹ, không có họ hàng để chăm sóc lại càng rất bơ vơ, tôi rất xúc động. Nhìn thấy Bình Trị rất nghị lực, rất cố gắng tập trở thành trụ cột gia đình để chăm sóc em gái và sau này là chăm sóc ông bà đã nuôi mình. Tôi chỉ mong muốn mọi người hãy cùng cố gắng, cùng chung tay để giúp đỡ, để giảm bớt những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống".

2c9d0ec3dacb925157f8.jpg


Một hoàn cảnh không kém phần đau lòng là em Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 2013) ở Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Em đang sống cùng mẹ sau khi cha mất vào đầu năm 2023 vì cao huyết áp và bệnh tai biến. Mẹ của Trọng Tuấn hiện làm bảo mẫu với thu nhập chỉ 20.000 đồng/giờ, mỗi ngày làm vài tiếng. Những lúc không có việc thì mẹ em đi nhặt ve chai gần nhà để kiếm thêm

6cfab290b52253b71abc.jpg


Ở hậu trường, Kiều Minh Tuấn tâm sự rằng bản thân anh rất ít khi khóc. Trước khi đến chương trình, fan còn nhắn nhủ anh đừng khóc mà phải tràn đầy năng lượng để vượt qua thử thách, kiếm tiền cho các em. Nhưng khi chứng kiến hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi, anh vẫn không thể kìm được nước mắt.

d8259b2315f9374ea1f7.jpg


"Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về. Tôi cũng từng trải qua cảm giác không tin rằng cha mình đã mất như các em kể. Trong chương trình có những hoàn cảnh không biết mặt cha, mặt mẹ thì nhà tôi cũng có, khi cha tôi mất, em út của tôi cũng mới bập bẹ nói nên không biết được mặt cha", Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào bộc bạch.

bb0f1eec58bd65949c59.jpg


Hoàn cảnh thứ ba cũng không kém phần xót xa - đó là em Võ Lê Thanh Châu (sinh năm 2012) ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Em đang sống cùng bà nội 88 tuổi và chị gái Võ Lê Huyền Trân (sinh năm 2007) trong căn nhà xuống cấp, cũ kĩ và dột nát nhiều chỗ.

Mẹ của Thanh Châu bị phù thận, mất năm 2012 không lâu sau khi sinh em. Một năm sau, cha em có gia đình mới, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm và cho ít tiền đi học. Bà nội bị bệnh nặng không tự chăm sóc được bản thân, phải nhờ bác dâu ở cạnh nhà phụ chị em Thanh Châu lo cơm nước.



Hòa Minzy cũng rưng rưng nước mắt. Với tư cách là một người mẹ, cô đã có những lời động viên đầy ấm áp gửi đến Châu: "Là một người mẹ, cô Hòa cũng muốn Châu đừng suy nghĩ rằng vì sinh con ra mà mẹ con mất nữa. Thật ra, nếu mẹ con may mắn còn sống và sinh con ra chính là niềm hạnh phúc của mẹ trong cuộc sống. Mẹ đã vượt qua mọi khó khăn để sinh con ra dù mẹ không còn nhưng cô cũng tin mẹ đã hạnh phúc vì thấy hai chị em che chở, bao bọc lẫn nhau".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top