Kiều Ly Phạm tuổi 30s: Thả nhẹ KPI chụp 30-40 bộ hình khi đi du lịch, deadline 10h tối là nghỉ xỉu luôn ✨

Hot girl Hà thành này giờ sống "chill phết" so với trước đây nha mọi người ơi!

Thời điểm 30 tuổi với nhiều người là khủng hoảng thật, nhưng với Kiều Ly Phạm thì lại là lúc upgrade lên phiên bản "xịn xò" hơn của chính mình đấy.

Chị kể sau khi có gia đình rồi, cuộc sống sau 30 biến đổi nhiều hơn mình tưởng tượng. Từ kiểu con người "chạy deadline 24/7" giờ đã biết chậm lại, mềm mỏng hơn và không còn ép mình phải làm 1001 thứ nữa. Thay vì cố gắng complete hết todo list, chị ưu tiên một giấc ngủ ngon, cà phê với hội bạn thân hay một chuyến đi không cần lịch trình gò bó.

18cbadeb140c6617c153.jpg


Tiểu sử về Kiều Ly Phạm nè:
• Sinh năm 1992, quê Hà Nội (con gái Hà thành chuẩn không cần chỉnh)
• Từng là hot girl nổi đình đám khi tham gia show hẹn hò "Người Ấy Là Ai"
• Năm 2022 về chung một nhà với đạo diễn Đức Anh sau 2 năm tìm hiểu
• Hiện đang làm kinh doanh thời trang, làm đẹp và là influencer với hơn 265K follower trên Instagram

Sau 10h tối là "bay màu" khỏi công việc

Giờ thì khác hẳn rồi nha!

Chuyến roadtrip xuyên Việt gần 1 tháng cùng ông xã không còn tight schedule nữa. Hai vợ chồng tự lái xe, thích thì dừng, thấy chỗ nào xịn xò thì ở thêm vài ngày. Thay vì chỉ check-in những nơi hot trend, cả hai nghe người local recommend những quán quen hay góc nhỏ chỉ dân bản địa mới biết.

Vẫn đi nhiều như xưa, nhưng cách enjoy đã thay đổi 180 độ. Kiều Ly Phạm chia sẻ hôn nhân khiến chị "lột xác". Người luôn muốn mọi thứ tốc độ 5G giờ đã học được cách kiên nhẫn, bớt khắt khe với bản thân và mềm mại hơn khi yêu thương người xung quanh.

"Bây giờ, phần tính nữ trong mình được khơi dậy nhiều hơn. Mình nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn và cũng biết nói những lời yêu thương nhiều hơn.

Mình cũng không còn đặt quá nhiều target cho bản thân, không còn cảm giác phải chạy đua với lịch trình như trước. Ví dụ trước kia đi du lịch bốn ngày thì sẽ đặt mục tiêu phải chụp 30-40 bộ ảnh. Bây giờ đi cùng chồng thì có thể hôm nay làm việc, ngày mai nghỉ, hôm sau làm tiếp rồi lại nghỉ. Những chuyến đi sẽ thiên về tận hưởng nhiều hơn là làm việc.

Làm ít hơn nhưng hiệu quả hơn rất nhiều. Thế mới thấy, người đồng hành ảnh hưởng đến mình rất nhiều", chị tâm sự.

99c795b99aad598108a9.jpg


Sự mềm mỏng đó không chỉ thể hiện trong cách Kiều Ly Phạm nhìn nhận cuộc sống hay những người xung quanh, mà còn ở cách chị đối xử với chính bản thân.

Làm content creator, thời gian của Kiều Ly Phạm hiếm khi cố định. Nhưng nhiều năm qua, chị vẫn giữ một nguyên tắc gần như bất biến: khép lại công việc trước 9-10h tối. Phần còn lại của buổi tối thuộc về riêng mình. Có hôm là cày phim đang xem dở, hôm khác là skincare 10 bước hay đơn giản chỉ là... ngủ thôi.

Chị không còn xem nghỉ ngơi là "phần thưởng" sau khi làm xong mọi việc, mà là điều cần thiết để giữ năng lượng cho cả công việc lẫn cuộc sống.

"Điều này thì mình 'giác ngộ' từ sớm chứ không cần sau 30. Nhưng mà mình thấy rằng nó đã khiến tuổi 30s của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mình yêu bản thân và nuông chiều cảm xúc. Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi. Nếu cần thư giãn thì sẽ dành thời gian cho bản thân thay vì cố làm thêm một việc gì đó.

Có những hôm công việc vẫn đang còn đó, tâm trạng không tốt nhưng đến khoảng 9-10 giờ tối là mình sẽ dừng hết mọi thứ để nghỉ ngơi hoặc xem phim. Với mình, đó là cách giải trí và cũng là cách để đầu óc được nghỉ ngơi. Kể cả công việc kinh doanh hay các job quảng cáo cũng vậy. Nếu việc gì thật sự không thể trì hoãn thì mình mới làm ngay, còn nếu có thể để sang hôm sau thì mình sẽ dậy sớm để hoàn thiện", chị nói.

1c29ed6598c17267dc1e.jpg


Lifestyle này cũng kéo theo những thói quen mà Kiều Ly Phạm đã duy trì nhiều năm: ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, tập gym, tập yoga và chủ động đi khám sức khỏe định kỳ thay vì đợi đến lúc cơ thể "kêu cứu".

Nói về chuyện can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa, Kiều Ly Phạm khá thoải mái. Chị không phủ nhận bản thân từng can thiệp thẩm mỹ trước tuổi 30, và cho rằng đây là lựa chọn cá nhân, miễn là phù hợp và ở mức vừa phải.

Chị cũng không bị áp lực lão hóa hay không còn trẻ trung ở thời điểm hiện tại. Bởi bản thân vốn không theo chủ nghĩa hoàn hảo dù công việc luôn phải xuất hiện trên mạng xã hội. Mọi quyết định thay đổi ngoại hình hay đầu tư cho sức khỏe với Kiều Ly Phạm suy cho cùng đều xuất phát từ cùng một lý do: Cảm thấy thoải mái với chính mình ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tuần nào cũng gặp hội bạn 7 người và sở thích tuổi 30 unexpected level max

Một phần năng lượng của chị còn đến từ những người xung quanh. Sau khi về nhà chồng, chị vẫn giữ thói quen gặp hội bạn thân 7 người ở Hà Nội gần như mỗi tuần một lần. Không cần dịp đặc biệt gì, cũng chẳng cần chủ đề. Có khi chỉ là ngồi với nhau vài tiếng, hỏi han dạo này sống thế nào, góp ý một kiểu tóc mới hay bàn xem màu son nào hợp hơn... Với Kiều Ly Phạm, gặp bạn bè cũng là một cách chăm sóc và yêu bản thân.

"Có một điều mình thấy rất đúng là sau khi kết hôn, người mang lại tiếng cười cho mình nhiều nhất chưa chắc đã là chồng mà nhiều khi lại là bạn bè.

Bởi có những áp lực hay câu chuyện trong cuộc sống mình không phải lúc nào cũng kể hết với chồng được, nhưng mình cần một người để tâm sự và bạn bè chính là những người như vậy", chị nói.

7ad158928e96d72c9a6b.jpg


Không nhất thiết phải là những người bạn mấy chục năm hay quen từ thời "ơ kìa", mà bạn bè hoàn toàn có thể là những mối quan hệ mới toanh. Một lớp học, một sở thích hay một cộng đồng cùng mối quan tâm cũng có thể trở thành điểm bắt đầu của những cuộc gặp gỡ thú vị.

Cũng từ những người bạn này, Kiều Ly Phạm phát hiện ra một sở thích mới mà trước đây chị chưa từng nghĩ sẽ thuộc về mình: Làm bánh!

"Nghe hơi buồn cười vì trước đây mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một công việc như thế. Ở nhà thì chồng mình mới là người thích nấu ăn, còn mình không phải người yêu bếp. Mình lại thuộc kiểu làm gì cũng nhanh, nghĩ nhanh, muốn mọi thứ có kết quả thật nhanh. Thế nên làm bánh - một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn - vốn không phải thứ mình nghĩ sẽ hợp với mình", chị chia sẻ.

Nhưng... không thử sao biết được?

Kiều Ly Phạm nhớ lại thời điểm đó, bản thân gặp cú sốc tâm lý, buồn đến mức không muốn đi đâu làm gì. Tình cờ lúc này một người bạn có tiệm bánh rủ qua làm cho khuây khỏa.

Thế là chị gật đầu và kết quả nhận về đầy bất ngờ: "Mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm thôi. Nhưng không ngờ sau vài tiếng đồng hồ ngồi cân nguyên liệu, làm bánh rồi chờ bánh ra lò, tâm trạng lại khá hơn rất nhiều. Kiểu tự nhiên thấy vui hơn. Rồi từ lần đó mình bắt đầu thích làm bánh. Thỉnh thoảng mình còn làm bánh mang cho bạn bè ăn. Sau này nếu có cơ hội mình cũng sẵn sàng mở một cửa hàng bánh".

9c7cb5a2faa5c94dba72.jpg


Điều nhận được sau những mẻ bánh ấy không chỉ là một sở thích mới. Đó còn là cảm giác mình vẫn có thể khám phá những điều rất khác ở chính bản thân, ngay cả khi đã bước sang tuổi 30.

"Có lẽ trước đây mình sẽ không bao giờ nghĩ bản thân hợp với một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn như vậy. Nhưng đến bây giờ thì mình lại thấy, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên cho mình cơ hội được thử. Biết đâu điều mình thích nhất lại là thứ trước đây mình từng nghĩ sẽ không bao giờ phù hợp", chị chia sẻ.

Nhìn lại, chị thấy tuổi 30 không khiến mình bớt tò mò với cuộc sống đâu nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top