Vừa mới đưa Ipswich thăng hạng xong xuôi, Kieran McKenna đã trở thành "cục nam châm" hút 3 ông lớn Premier League phải tranh giành Vincent Kompany cũng vậy, vừa đưa Burnley lên hạng nhưng không giữ được chân ở Premier League, thế mà Bayern Munich vẫn cứ "hốt" về đàm phán. Sao thế nhỉ? Giờ hết HLV giỏi rồi hay sao mà cứ săn mấy người trẻ trẻ kinh nghiệm ít ỏi vậy? Hay là... càng thiếu kinh nghiệm càng hot?
Cựu HLV đội trẻ Man United, Kieran McKenna giờ đây từ một anh "được khen" đã lên hẳn thành "ông hoàng nhiều lựa chọn" HLV của Ipswich Town đang nhận được sự "thả thính" cụ thể từ Man United, Chelsea lẫn Brighton luôn á. Tất nhiên là còn có lựa chọn lãng mạn kiểu Xabi Alonso ở lại Bayer Leverkusen - đó là stay lại sân Portman Road tiếp tục dẫn dắt Ipswich thôi.
Bây giờ McKenna có cả núi việc phải suy nghĩ trước khi có lời đề nghị chính thức nào đó được gửi tới. Mà thôi cũng phải vì giờ ai cũng bàn tán ầm ĩ về anh ấy, làm Ipswich cũng "nóng" theo luôn
Câu hỏi hot nhất lúc này: Sao một HLV với thành tích còn hạn chế trong sự nghiệp lại có thể nhận được những công việc thuộc top đầu bóng đá thế giới cấp CLB??? McKenna tuy đã làm xuất sắc khi đưa Ipswich quay lại Premier League, nhưng bình thường phải "xịn" hơn thế này mới được Chelsea để ý chứ đừng nói gì đến Man United nha Mà điều làm mọi người sốc hơn nữa là có cả mấy tên tuổi khủng như Mauricio Pochettino hay Thomas Tuchel vẫn đang "thất nghiệp" mà không ai rước đó!
Lý do mà thị trường HLV giờ loạn như vầy là vì bóng đá về cơ bản đã thoát khỏi kỷ nguyên của những ông thầy siêu đẳng rồi. Thẳng thắn mà nói, thập kỷ vừa qua ở tầm cao nhất phần lớn được định hình bởi trí tuệ và phong cách của Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Antonio Conte, Carlo Ancelotti và sau đó có thể kể thêm Tuchel, Pochettino cùng Luis Enrique. Nhìn chung đây là những cái tên được gọi đầu tiên mỗi khi có vị trí "béo bở" nào đó.
Giờ đây với việc Guardiola và Ancelotti có thể đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp tại Manchester City và Real Madrid, còn Klopp thì đang "nghỉ hưu tạm thời", thì sự gián đoạn càng ngày càng nhiều hơn Thêm vào đó, người ta đang đòi hỏi những thay đổi về mặt chiến thuật, phần lớn được khởi xướng bởi các HLV kiểu như Xabi Alonso. Đó là lý do tại sao các HLV đến từ xứ Basque lại trở thành cái tên hot nhất trên thị trường vậy đó!
Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: tại sao những người như McKenna lại đột nhiên nổi như cồn thế nhỉ?
Có thể là do giờ các CLB đòi hỏi nhiều hơn từ HLV rồi: hướng tới mô hình giám đốc thể thao hoàn chỉnh luôn. Các CLB không còn OK với chuyện HLV chỉ ăn lương rồi kiếm kết quả tốt nữa, mà phải biết "nghe lời" theo định hướng của CLB nữa chứ Ở góc độ này thì các HLV trẻ tuổi sẽ được ưu tiên hơn hẳn. Tư duy đó đã ảnh hưởng tới các quyết định ở Chelsea, Brighton và Hull City rồi đấy. Trong khi đó Norwich City đã "đá" David Wagner ra đi, còn tại Brighton thì Roberto De Zerbi cũng được cho phép "bái bai".
Hiện tại có tới 5 CLB ở Premier League mùa này sẽ bắt đầu mùa giải tới dưới thời một ông thầy mới toanh. Cuộc di chuyển HLV đã bắt đầu rồi nhé! Chưa biết Man United có "đuổi" Erik ten Hag không, nhưng như mình đã thấy Xavi bị Barcelona cho nghỉ việc, Stefano Pioli rời AC Milan chỉ một tuần sau khi Juventus sa thải Massimiliano Allegri. Về cơ bản, áp lực tài chính khiến CLB không thể "chiều chuộng" theo ý của những ông thầy có tiếng nói "trùm" nữa. Họ cần những người nhận lương ít hơn và cũng không đòi hỏi "quắc mắt" về việc bổ sung lực lượng
Nguồn: soha.vn