NhimYeu9969
New member
Anh không phải kiểu tổng tài "flex" tiền bạc quyền lực kiểu cũ rích. Anh nhạy cảm, tinh tế, biết lắng nghe và đặt cảm xúc của người mình yêu lên trên hết - đúng chuẩn "red flag hóa green flag" luôn á!
Phim rom-com Hàn từ hồi nào giờ cứ xoay quanh công thức quen thuộc: nam chính giàu có, đẹp trai vướng phải "định mệnh" với cô gái nghèo nhưng ngoan lành. Ra mắt giữa tháng 11, Dynamite Kiss cũng không thoát khỏi lối mòn này khi mở đầu bằng thiết lập mà ai cũng đoán được cái kết.
Chính vì thế, trước khi lên sóng, phim gần như "flop" về độ hype. Kịch bản bị chê cũ rích, thiếu "breakthrough"; cặp đôi Jang Ki Yong - Ahn Eun Jin tuy có thực lực nhưng chưa đủ "hot" để khán giả đại chúng phải ngóng chờ. Nhiều người còn nghĩ Dynamite Kiss sẽ chỉ là phim "xem cho có" giữa đống rom-com na ná nhau thôi.
Thế nhưng plot twist đến rồi nha! Ngay sau khi lên sóng, Dynamite Kiss bất ngờ gây bão, không chỉ ở Hàn mà còn ở nhiều quốc gia khác. Phim lọt top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, sau đó "leo rank" lên vị trí số 1 vào ngày 30/11 và giữ vững phim thức ấn tượng đến tận ngày 7/12 luôn (theo số liệu mới nhất được công bố).
Câu chuyện xoay quanh Ji Hyuk (Jang Ki Yong) - thiếu gia thừa kế tập đoàn lớn, và Da Rim (Ahn Eun Jin) - cô gái đã qua "độ tuổi thanh xuân", đang vật lộn với áp lực tài chính. Một lần gặp gỡ tình cờ trên đảo Jeju kéo hai con người ở hai thế giới khác nhau vào mối quan hệ "fake dating" rồi "real love". Qua những lần chạm mặt, cảm xúc nảy sinh tự nhiên, được đẩy lên cao trào bằng nụ hôn bùng nổ khiến chàng thiếu gia lạnh lùng dần "fall" cô gái bình thường không ngờ.
Nhưng mà, khi tình cảm vừa chớm nở thì biến căng ập đến rồi! Da Rim buộc phải bỏ đi vì mẹ gặp tai nạn. Để kiếm việc làm, cô làm giả giấy tờ, từ "độc thân quý tộc" thành "phụ nữ đã có gia đình". Trớ trêu là người cô gặp lại trong buổi phỏng vấn chính là... Ji Hyuk. Ối giời ơi!
Một lời nói dối kéo theo hàng loạt lời nói dối khác (kiểu "snowball effect" á). Da Rim tiếp tục giả vờ đã kết hôn và có con, đẩy Ji Hyuk vào cú sốc tinh thần khi anh tin mình vô tình thành "kẻ thứ ba". Trong quá trình làm việc chung, nam chính rơi vào trạng thái "internal conflict" giữa tình cảm cá nhân và ranh giới đạo đức mà anh không cho phép bản thân vượt qua.
Xét về tổng thể, Dynamite Kiss không phải phim có cốt truyện "chưa từng có trong lịch sử". Mô típ "Tổng tài - Lọ Lem" được lặp lại gần như nguyên xi. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở cách xây dựng hình tượng nam chính. Ji Hyuk không phải kiểu tài phiệt "dùng tiền giải quyết mọi thứ". Anh nhạy cảm, tinh tế, biết lắng nghe và đặt cảm xúc của người mình yêu lên trước cái tôi cá nhân - hình ảnh phản ánh rõ sự chuyển dịch trong tư duy xây dựng nhân vật nam của phim truyền hình Hàn Quốc hiện đại.
Nhà phê bình Yun Suk Jin nhận định trên The Korea Times rằng, trong Dynamite Kiss, nam chính không "flex" địa vị để chinh phục nữ chính mà chọn sự quan tâm và tôn trọng. Anh sẵn sàng chịu tổn thương, thậm chí đẩy bản thân vào những tình huống "khó xử vô cùng" để bảo vệ hạnh phúc của người mình yêu - điều hiếm thấy ở các rom-com Hàn trước đây.
Theo ông Yun, chính sự tử tế và thấu cảm của Ji Hyuk đã chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề về bất bình đẳng giới và định kiến xã hội ngày càng được quan tâm tại Hàn Quốc trong thập niên 2020.
Bên cạnh đó, Dynamite Kiss vẫn hội tụ đủ những "gia vị" quen thuộc của thể loại rom-com: từ yêu giả thành thật, thân phận che giấu đến các màn hòa giải đầy cảm xúc. Điểm cộng nằm ở cách phim tập trung khai thác cảm xúc và "chemistry" giữa hai nhân vật chính, khiến nhịp phim trôi chảy và không gây nhàm chán tẹo nào.
ScreenRant nhận xét rằng phản ứng hóa học tự nhiên giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin chính là yếu tố "giữ chân" người xem. Những khoảnh khắc nhỏ nhặn, lặng lẽ nhưng chân thật đã giúp câu chuyện hôn nhân giả - vốn dễ trở nên "over" - được đặt đúng điểm rơi cảm xúc, biến điều quen thuộc thành thứ đủ sức làm tim "đập loạn nhịp".
Trên mạng xã hội, khán giả Việt Nam cũng "mê mẩn" trước loạt phản ứng vừa hài hước vừa đáng thương của Ji Hyuk khi anh tin mình đang yêu một người phụ nữ đã có gia đình. Nhân vật này thậm chí còn được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh nửa đùa nửa thật: "tiểu tam hiểu chuyện nhất màn ảnh Hàn". Cười xỉu luôn á!
Nguồn: kenh14.vn