Chuyện nghe vô lý nhưng có thật: Một anh chàng ở Anh được phong danh hiệu "tên cướp lịch sự nhất xứ sở sương mù" vì đã... kiên nhẫn xếp hàng ngay ngắn để nộp giấy đòi cướp tiền ngân hàng!
Story này xảy ra vào ngày 15/12/2011. Nhân viên ngân hàng Lloyds TSB chi nhánh Manchester lúc đầu tưởng bác này là khách hàng bình thường thôi. Anh chàng cũng cực kỳ "nice", đứng xếp hàng một cách văn minh, chờ đến lượt rồi mới nộp giấy yêu cầu. Mà đợi đến khi đọc kỹ nội dung, nhân viên ngân hàng mới... chết điếng người ra, nhận ra mình đang đối mặt với một tên cướp!
Nội dung tờ giấy ghi chi tiết luôn: "Ăn cướp, cấm hô hoán! Hãy tự động nhét tờ 50 bảng hoặc 20 bảng đầy túi này. Tay phải tôi có súng! Nhanh lên!". Xong anh ta còn đưa luôn cái túi xách du lịch cho nhân viên ngân hàng. Thấy vậy, nhân viên này nhanh trí mượn cớ đi tìm sếp, rồi lập tức báo cảnh sát và cho mọi người trong ngân hàng chạy ra ngoài.
Chờ mãi không thấy ai quay lại, anh cướp này mới giật mình nhận ra mình sắp bị tóm rồi, bèn "cắm đầu cắm cổ" chạy luôn. Cảnh sát Manchester đã công bố nội dung tờ giấy cùng chân dung của y để nhanh chóng truy tìm tung tích.
Nguồn: soha.vn