Lội suốt 700km đi lại trong 7 tháng trời từ đỉnh núi Mẫu Sơn sang tận Sapa để học nuôi cá hồi, ông Hoàng Văn Tạ ở thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) giờ đã thành công rực rỡ với mô hình làm giàu độc lạ này, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm luôn nha!
**Vất vả hơn cả chăm em bé nè**
Nhờ một lần đi du lịch Sapa, ông Tạ được thăm mô hình nuôi cá hồi. Nghiên cứu kỹ thì thấy khí hậu Mẫu Sơn cũng tương tự Sapa, có thể nuôi được giống cá xịn này.
Về quê, ông tự mở trại nuôi cá hồi nhiều lần nhưng đều... fail. Để có được thành công như hôm nay, ông đã trải qua vô số lần thất bại luôn á.
Hồi đó chưa nắm chắc kỹ thuật làm bể, mực nước, lượng nước, cách chăm cá con, cá lớn và đặc tính của cá hồi theo từng mùa ra sao. Cứ nuôi được chút là cá chết hết. Chính vì thế, ông Tạ quyết tâm liên hệ với người dân có kinh nghiệm nuôi cá hồi ở Sapa để xin học hỏi.
Ông đã phải liên tục đi lại quãng đường suốt 700km, từ Mẫu Sơn lên Sapa và ngược lại trong suốt 7 tháng để vừa học hỏi, vừa thực hành tại trại của mình. Quyết tâm quá đi thôi!
Theo ông Tạ, học lý thuyết thì ổn nhưng khi áp dụng vào thực tế lại khó vô cùng. Mọi thứ phải tính toán kỹ lưỡng, không phải nói sao là làm được như vậy đâu nha.
Cá hồi là giống cá siêu sạch sẽ, cần lượng oxy cao, nước nhiều và nhiệt độ nước phải lạnh. Cá hồi có thể sống ở cả nước ngọt và nước mặn nên yêu cầu kỹ thuật rất cao luôn.
Điều kiện khí hậu và tự nhiên thì phù hợp rồi, nhưng những ngày đầu sau khi học hỏi được kinh nghiệm vẫn còn gian nan lắm.
Ông phải mua giống cá con trên Sapa rồi vận chuyển về Mẫu Sơn. Thời đó chưa có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường xá xa xôi, vận chuyển vất vả. Mà cá giống chỉ có thể vận chuyển vào ban đêm khi nhiệt độ hạ thấp, điều kiện giao thông thuận tiện để đưa cá về được nhanh nhất, nếu không cá sẽ chết mất.
Từ khi còn là cá giống, cá được nuôi 1.000 con/bể. Đến khi 2-3 lạng sẽ tách ra thành 3 bể, khoảng 7-8 lạng sẽ tách ra thành 5 bể và nuôi đến khi bán. Do là giống cá ngoại, nên khi nuôi tại Việt Nam con to nhất chỉ nặng 2,3kg thôi.
"Vào mùa mưa tôi bỏ những vòi nước tự nhiên và dùng máy bơm để bơm nước vào bể. Những ngày đầu chưa có điện lưới, phải dùng máy nổ để chạy.
Vì nước mưa ngấm xuống đất kéo theo các tạp chất, các chất từ lá cây rất độc với cá, hơn nữa nước đục cá sẽ không sống được. Có những hôm tôi phải thức cả ngày, cả đêm, mất ăn mất ngủ canh bể cá, vất vả hơn chăm con nhỏ", ông Tạ kể lại.
**Mô hình làm giàu mới xịn sò**
Do giống cá hồi rất ưa sạch, vì thế từ khi cá còn nhỏ phải dùng rất nhiều muối hòa vào nước cho cá tự sát trùng để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ông Tạ hóm hỉnh nói: "Có tháng tôi phải mua cả tấn muối cho cá tắm". Nghe đã ghê chưa!
Nước được dẫn từ các khe nước sạch trong rừng sâu về, nhiệt độ nước trung bình từ 12-13°C, cao nhất là 17-18°C, phải tuần hoàn nước liên tục vừa để tạo lượng oxy cho cá, vừa để giữ cho bể nước luôn sạch sẽ.
Đặc thù của loại cá này là cá hồi nuôi không thể ấp trứng nở được, phải dùng trứng cá tự nhiên lấy ngoài biển và được nhập khẩu từ nước ngoài về. Vì cá nuôi cứ to, có trứng là sẽ tự động chết, trứng cá hồi tự nhiên chỉ có thể ấp trứng 1 lần/năm nên giá cá giống có phần đắt đỏ, 18.000 đồng/con chưa tính công vận chuyển và thức ăn cho cá.
Cá hồi phải có thức ăn riêng chứ không thể cho ăn tạp. Tổng số vốn ban đầu ông Tạ bỏ ra mở trại cá khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể những lần cá chết do bị nước mưa vào, bị bệnh mà ông chưa kịp phát hiện.
Ông cho biết thêm: "Hiện nay, nhờ có khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể giữ được trứng cá giúp tôi nuôi được hai lứa cá/năm thay vì một lứa như trước, mỗi lứa nuôi được 1.000 con.
Kinh nghiệm đã có giúp cho độ rủi ro ít, cá giống rẻ còn 8.000 đồng/con, cá nuôi lớn có nguồn tiêu thụ tốt. Ngoài việc bán cho khách ăn ngay khi đến du lịch Mẫu Sơn, tôi còn xuất đi các thành phố Lạng Sơn, Hà Nội... với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg nên thu nhập đem lại cho gia đình tôi từ 4-5 tỷ đồng/năm". Wow, con số khủng đấy!
Để tạo điều kiện cho người dân địa phương cùng học hỏi, giúp phát triển kinh tế địa phương, vừa để tăng thêm thu nhập cho gia đình, ông Tạ đã hợp tác với anh Triệu Văn Trình (Mẫu Sơn, Lạng Sơn) mở rộng thêm các bể nuôi cá hồi. Nhưng do lượng nước tự nhiên có hạn nên chỉ có thể mở thêm được 6 bể.
Ngoài ra, ông còn nuôi thêm một số bể cá tầm, đây là loại cá dễ nuôi hơn cá hồi rất nhiều, năng suất cao và mau lớn, có những con nặng tới 9kg. Nhưng hiện nay, cá tầm Trung Quốc xuất sang nước ta nhiều khiến giá thành trong nước rẻ, lợi nhuận đem lại thấp nên ông Tạ không nhân rộng.
Cá nuôi khoảng 1kg là có thể bán, khi có khách mua cá sẽ được vớt ngay tại bể luôn, đảm bảo độ tươi ngon là cực phẩm!
Theo ông Ninh Văn Xa, Phó trưởng Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn thì: "Mô hình nuôi cá hồi của gia đình ông Hoàng Văn Tạ là mô hình làm giàu mới và đầu tiên tại Mẫu Sơn, nhờ đó đã góp phần thu hút được đông đảo du khách đến du lịch Mẫu Sơn.
Nguồn: soha.vn