Từ năm 15 tuổi đã mơ ước làm giàu và tới 38 tuổi đạt đỉnh cao với khối tài sản hàng tỷ USD, nhưng vị tỷ phú này lại phải ra đi khi còn quá trẻ. Lời trăn trối cuối cùng khiến bao người phải xót xa và suy ngẫm...
Từ thiếu niên nghèo khó đến ông trùm tỷ đô
Vương Quân Dao - chủ tịch kiêm founder của Quân Dao Group, sinh ngày 15/9/1966 tại một ngôi làng nghèo ở Thương Nam, Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Ngay từ nhỏ, anh đã phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, drop học sớm để tham gia phong trào xây dựng kinh tế thời bấy giờ.
Với mindset dám nghĩ dám làm và hustle không ngừng nghỉ, chàng trai 15 tuổi bình thường đến từ Ôn Châu đã tự mình viết nên câu chuyện thành công đỉnh cao, hưởng trọn lợi ích từ nền kinh tế thị trường đang bùng nổ lúc bấy giờ.
Vương Quân Dao từng thử sức ở đủ mọi mảng kinh doanh để làm giàu - từ bán bao bì, đồ nhựa cho đến thủ công mỹ nghệ.
Đến năm 25 tuổi, anh đã xin được giấy phép mở các chuyến bay từ Ôn Châu đến các thành phố thuộc vùng Hồ Nam - một bước đi đột phá khi lần đầu tiên có công ty tư nhân xâm nhập vào lĩnh vực hàng không do Nhà nước độc quyền.
Hãng hàng không Junyao Airlines thuộc sở hữu của Tập đoàn Quân Dao, đặt trụ sở tại Thượng Hải, ngày càng phát triển mạnh mẽ với hàng chục chuyến bay kết nối hầu hết các thành phố lớn ở Trung Quốc.
Nhờ những thành công vượt bậc, khối tài sản hàng tỷ USD đã đưa Vương Quân Dao trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc khi còn rất trẻ.
Thế nhưng, tháng 11/2004, Vương Quân Dao phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối do làm việc quá sức và qua đời ở tuổi 38
Lý do khiến vị tỷ phú ra đi quá sớm
Từ thanh niên nghèo lên đỉnh cao giàu sang, vị tỷ phú họ Vương không chỉ có học vấn tốt, kinh nghiệm dày dặn mà còn workaholic hơn người bình thường rất nhiều.
Để build đế chế kinh doanh khổng lồ, ông Vương dành hơn chục tiếng trong tổng số 24 tiếng mỗi ngày để làm việc. Khi bận deadline, anh thậm chí còn skip luôn bữa ăn.
Từ năm 2003, cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những cơn đau dạ dày âm ỉ nhưng anh vẫn bỏ qua hết.
Lúc đó, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, nhiều cơ hội vàng đang chờ đợi, Vương Quân Dao không nỡ "waste" tiền bạc và quan trọng hơn là thời gian để chăm sóc bản thân.
Mãi đến khi đau quá chịu không nổi, anh mới vào viện khám, và nhận kết quả sét đánh: ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Game over cho cuộc đời Vương Quân Dao
Dù lúc này anh sẵn sàng chi hàng tỷ nhân dân tệ thì các bác sĩ cũng bó tay, không còn hy vọng gì nữa.
Tất cả đều sốc nặng vì sự bất cẩn nhất thời lại để lại hậu quả nặng nề đến vậy, nhất là khi vị tỷ phú đầy tiềm năng này mới gần 40 tuổi - giai đoạn golden time nhất của đời người lẫn sự nghiệp.
Lời trăn trối đáng suy ngẫm của vị tỷ phú trẻ
Trong những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, tỷ phú họ Vương đã suy ngẫm rất nhiều về cuộc đời mình.
Anh nhận ra bản thân từng là ông hoàng trong giới kinh doanh, "bất bại", là role model thành công được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng ngoài công việc ra thì anh lại không có nhiều niềm vui thực sự.
Càng trưởng thành, sự giàu có đã trở thành thói quen, giống như cơ thể béo phì do tích lũy những thứ thừa thãi. Danh tiếng hay địa vị xã hội từng khiến anh tự hào giờ đều trở nên vô nghĩa khi bệnh tật ập đến, cái chết đang cận kề.
Vương Quân Dao tự hỏi mình nhiều lần: nếu được làm lại cuộc đời, điều mình muốn làm nhất là gì? Thành tựu này đã mang lại cho mình những gì? Có ý nghĩa gì không?
Trong bóng tối, nhìn ánh sáng xanh mờ mịt và tiếng kêu cót két của máy móc xung quanh, hơi thở của cái chết ngày càng gần. Lúc đó, anh hiểu: một đời người chỉ cần đủ của cải là được rồi.
Điều quan trọng hơn, đáng để bỏ thời gian tâm huyết gìn giữ, là tình cảm, là nghệ thuật, là những giấc mơ tuổi trẻ.
Còn cứ theo đuổi và giữ gìn của cải mãi sẽ chỉ khiến con người ta tham lam và nhàm chán, trở thành một con quái vật sa đọa.
Khi Thượng đế tạo ra con người với những giác quan phong phú, mục đích là để ta cảm nhận tình cảm, khám phá thế giới, chứ không phải đắm chìm trong ảo tưởng do tiền bạc mang lại.
Của cải vật chất chỉ là thứ bên ngoài, chết rồi không mang theo được. Nhưng tình yêu, rung động, cảm xúc thuần túy của linh hồn mới là nguồn tài phú thực sự, luôn đem lại sức mạnh và sự đồng hành.
Vì vậy, chỉ nên giàu vừa đủ để lo chi phí sinh hoạt cơ bản, phần còn lại nên dùng để phục vụ lý tưởng, tâm hồn và sức khỏe của chúng ta.
Đúng như người ta vẫn nói: chiếc giường đắt nhất thế giới là gì? Chính là giường bệnh!
Bài học để đời cho thế hệ trẻ
Những lời trăn trối cuối cùng của vị tỷ phú Vương Quân Dao - một con người tài giỏi, tiềm năng, trẻ trung và thành công hiếm thấy - đã khiến nhiều người phải giật mình suy ngẫm.
Tiền tài vật chất không thể theo ta đến giây phút cuối cùng. Còn tình yêu thương mới là thứ chỉ đường dẫn lối, tiếp thêm động lực cho chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường đời.
Xây dựng giá trị tinh thần, đối xử tử tế với bản thân, bảo vệ sức khỏe và trân trọng các mối quan hệ sẽ giúp chúng ta đạt được nhiều thứ hơn, chạm tới những vạch đích xa hơn nữa.
Sự ra đi đột ngột của tỷ phú Vương Quân Dao ở tuổi 38 không chỉ khiến người thân bàng hoàng, mà còn là bài học đắt giá cho nhiều doanh nhân Trung Quốc: đừng bao giờ đặt tiền bạc và vật chất lên trên giá trị tinh thần và sức khỏe.
Nguồn: soha.vn