Chính cô cũng không thể tin có ngày mình lại thoát được cảnh "túng quẫn về tài chính" như này luôn á!
Trước đây, Limonta Volkova - cô nàng độc thân đang sống tại San Francisco (Mỹ), chưa bao giờ nghĩ mình có thể mua được nhà, càng không dám mơ tới việc trở thành chủ của tận 2 căn bất động sản cho thuê.
Nhưng giờ thì plot twist cực mạnh, tất cả những thứ cô từng nghĩ "impossible" giờ lại thành sự thật rồi! Đương nhiên là không phải trúng xổ số nhé các bạn ơi!
Mọi thứ bắt đầu lật ngược vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Limonta quyết định về quê ở với bố mẹ cho đến khi dịch qua đi. Quê của cô là một thị trấn nhỏ ở bang Kentucky. Sau gần một năm sống cùng ba mẹ, Limonta bắt đầu động não nghĩ chuyện tìm mua một căn hộ chung cư nhỏ để ra ở riêng. Đó là plan ban đầu của cô, nhưng sau quá trình đi xem nhà, Limonta phát hiện ra mình thích mấy căn nhà cũ, phong cách "vintage" hơn là chung cư hiện đại.
Quá trình hunting nhà của Limonta kéo dài hơn 1 năm luôn, mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, vì lúc đó cô không chắc mình có muốn "về quê" thật không. Một phần trong cô vẫn mê mệt cuộc sống ở thành phố lớn, sôi động như San Francisco, dù chi phí có đắt đỏ thế nào đi nữa.
Khi tâm sự chuyện này với bestie để xin tư vấn, Limonta như tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" luôn á!
Bạn thân gợi ý cô nên mua nhà ở quê, sửa lại xịn xò rồi cho thuê, còn bản thân cô vẫn quay lại San Francisco làm việc và sống ở thành phố cô yêu thích.
Khoảnh khắc nghe được lời khuyên đó trở thành turning point khiến cuộc đời Limonta thay đổi hoàn toàn!
Lần đầu tiên trong đời, cô quyết tâm all-in tiền tiết kiệm và vay mượn thêm người thân để mua 1 căn nhà cũ, thủng mái, tường bong tróc, hệ thống điện nước xuống cấp trầm trọng. Nghe thì hơi "sợ" nhưng đây chính là yếu tố giúp Limonta deal được giá "hời", thấp hơn hẳn so với mặt bằng giá BĐS cùng khu vực: 152.500 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).
Ngay sau khi ký hợp đồng mua nhà, Limonta quay trở lại San Francisco để kiếm tiền sửa chữa. Phần lớn quá trình cải tạo ngôi nhà diễn ra trong bối cảnh cô quản lý từ xa. Có những thời điểm, Limonta hoang mang không biết đây có phải quyết định quá liều hay không. Quá trình cải tạo căn nhà cũ kéo dài khoảng 3 tháng.
Trong lúc đó, Limonta bắt đầu đăng tin tìm người thuê. Chỉ khoảng 1 tuần sau, căn hộ đã có người đặt cọc rồi! Hành trình "tiền tự chảy vào túi" của Limonta bắt đầu từ tháng 10/2022 cho đến giờ.
Bản thân Limonta vốn là người có thói quen tiết kiệm cực tốt. Khi nhiều bạn bè chọn sống trong các căn hộ cao cấp với dịch vụ đầy đủ, cô ưu tiên những nơi ở vừa đủ dùng để giữ tiền thuê nhà ở mức thấp, từ đó tích lũy tiền làm vốn đầu tư. Khi đã có nguồn thu thụ động hàng tháng từ việc cho thuê nhà ở quê, cô vẫn không thay đổi thói quen tiết kiệm của mình. Limonta vẫn thuê phòng đơn giá rẻ ở San Francisco, không đi du lịch suốt cả năm và dồn tiền xây dựng quỹ dự phòng, rồi đầu tư tiếp.
Khi căn nhà đầu tiên vận hành ổn định và cô tự tin hơn với vai trò chủ nhà cho thuê, Limonta tiếp tục mở rộng "đế chế" đầu tư. Sau 2 năm kiên trì tiết kiệm, đến giữa năm 2024, Limonta mua được bất động sản thứ 2: Một căn nhà song lập trong cùng khu phố với giá 202.000 USD (gần 4,9 tỷ đồng). Và đương nhiên rồi, căn nhà thứ 2 này cô cũng cho thuê để tạo dòng tiền luôn!
Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Limonta là cố gắng tích lũy để có thể mua được 1 căn hộ ở San Francisco mà không cần bán 1 trong 2 căn nhà đang tạo ra nguồn thu kha khá cho mình. Ở tuổi 32, cô khẳng định: "Dù sao có trong tay 2 căn nhà đã là điều mình từng không dám mơ, nhưng cuối cùng mình đã làm được rồi. Thế nên có lẽ, một căn hộ ở San Francisco cũng không quá xa vời đâu nhỉ".
(Theo BI)
Nguồn: kenh14.vn
Trước đây, Limonta Volkova - cô nàng độc thân đang sống tại San Francisco (Mỹ), chưa bao giờ nghĩ mình có thể mua được nhà, càng không dám mơ tới việc trở thành chủ của tận 2 căn bất động sản cho thuê.
Nhưng giờ thì plot twist cực mạnh, tất cả những thứ cô từng nghĩ "impossible" giờ lại thành sự thật rồi! Đương nhiên là không phải trúng xổ số nhé các bạn ơi!
Mọi thứ bắt đầu lật ngược vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Limonta quyết định về quê ở với bố mẹ cho đến khi dịch qua đi. Quê của cô là một thị trấn nhỏ ở bang Kentucky. Sau gần một năm sống cùng ba mẹ, Limonta bắt đầu động não nghĩ chuyện tìm mua một căn hộ chung cư nhỏ để ra ở riêng. Đó là plan ban đầu của cô, nhưng sau quá trình đi xem nhà, Limonta phát hiện ra mình thích mấy căn nhà cũ, phong cách "vintage" hơn là chung cư hiện đại.
Quá trình hunting nhà của Limonta kéo dài hơn 1 năm luôn, mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, vì lúc đó cô không chắc mình có muốn "về quê" thật không. Một phần trong cô vẫn mê mệt cuộc sống ở thành phố lớn, sôi động như San Francisco, dù chi phí có đắt đỏ thế nào đi nữa.
Khi tâm sự chuyện này với bestie để xin tư vấn, Limonta như tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" luôn á!
Khoảnh khắc nghe được lời khuyên đó trở thành turning point khiến cuộc đời Limonta thay đổi hoàn toàn!
Lần đầu tiên trong đời, cô quyết tâm all-in tiền tiết kiệm và vay mượn thêm người thân để mua 1 căn nhà cũ, thủng mái, tường bong tróc, hệ thống điện nước xuống cấp trầm trọng. Nghe thì hơi "sợ" nhưng đây chính là yếu tố giúp Limonta deal được giá "hời", thấp hơn hẳn so với mặt bằng giá BĐS cùng khu vực: 152.500 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).
Ngay sau khi ký hợp đồng mua nhà, Limonta quay trở lại San Francisco để kiếm tiền sửa chữa. Phần lớn quá trình cải tạo ngôi nhà diễn ra trong bối cảnh cô quản lý từ xa. Có những thời điểm, Limonta hoang mang không biết đây có phải quyết định quá liều hay không. Quá trình cải tạo căn nhà cũ kéo dài khoảng 3 tháng.
Trong lúc đó, Limonta bắt đầu đăng tin tìm người thuê. Chỉ khoảng 1 tuần sau, căn hộ đã có người đặt cọc rồi! Hành trình "tiền tự chảy vào túi" của Limonta bắt đầu từ tháng 10/2022 cho đến giờ.
Bản thân Limonta vốn là người có thói quen tiết kiệm cực tốt. Khi nhiều bạn bè chọn sống trong các căn hộ cao cấp với dịch vụ đầy đủ, cô ưu tiên những nơi ở vừa đủ dùng để giữ tiền thuê nhà ở mức thấp, từ đó tích lũy tiền làm vốn đầu tư. Khi đã có nguồn thu thụ động hàng tháng từ việc cho thuê nhà ở quê, cô vẫn không thay đổi thói quen tiết kiệm của mình. Limonta vẫn thuê phòng đơn giá rẻ ở San Francisco, không đi du lịch suốt cả năm và dồn tiền xây dựng quỹ dự phòng, rồi đầu tư tiếp.
Khi căn nhà đầu tiên vận hành ổn định và cô tự tin hơn với vai trò chủ nhà cho thuê, Limonta tiếp tục mở rộng "đế chế" đầu tư. Sau 2 năm kiên trì tiết kiệm, đến giữa năm 2024, Limonta mua được bất động sản thứ 2: Một căn nhà song lập trong cùng khu phố với giá 202.000 USD (gần 4,9 tỷ đồng). Và đương nhiên rồi, căn nhà thứ 2 này cô cũng cho thuê để tạo dòng tiền luôn!
Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Limonta là cố gắng tích lũy để có thể mua được 1 căn hộ ở San Francisco mà không cần bán 1 trong 2 căn nhà đang tạo ra nguồn thu kha khá cho mình. Ở tuổi 32, cô khẳng định: "Dù sao có trong tay 2 căn nhà đã là điều mình từng không dám mơ, nhưng cuối cùng mình đã làm được rồi. Thế nên có lẽ, một căn hộ ở San Francisco cũng không quá xa vời đâu nhỉ".
(Theo BI)
Nguồn: kenh14.vn