SunBoy5833
New member
Ôi chao, tin này nghe mà xót xa quá mọi người ơi! Một anh kiểm lâm ở Thái Lan đã ra đi một cách thương tâm vào ngày 12/5 vì bị một thợ săn... nhầm là lợn rừng luôn á. Nghe mà không thể tin nổi!
Nạn nhân là anh Kritsiri Pinprayun, đang làm nhiệm vụ tuần tra cùng hai đồng nghiệp khác tại Vườn quốc gia Khao Nan vào khoảng 10 giờ tối hôm đó.
Theo lời ông Autthapol Charoenchansa - sếp của Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật - chia sẻ vào ngày 13/5, cả ba anh em đã tách nhau ra, mỗi người cầm một ngọn đuốc để làm nhiệm vụ, theo Bangkok Post đưa tin.
Theo trang Khaosod Online thì anh Kritsiri, 30 tuổi, đã bị bắn trúng vào đầu và cổ.
Một người kiểm lâm trong nhóm có nghe thấy tiếng súng nổ và đã cố gắng liên lạc với hai người còn lại qua radio. Nhưng mà anh Kritsiri không hồi âm. Rồi họ phát hiện ra cảnh tượng đau lòng - anh Kritsiri đã bị bắn tử vong rồi...
Sau đó, một thợ săn địa phương đã tự thú với chính quyền rằng chính mình đã nổ súng vì... tưởng nhầm anh Kritsiri là con lợn rừng.
Người này giải thích lúc đó anh ta đang nằm trên võng giăng giữa hai cây (có lẽ đang rình mồi gì đó) thì thấy bóng dáng và bắn nhầm.
Ông Autthapol cho biết gia đình anh Kritsiri đã được thông báo và đang nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn
Nạn nhân là anh Kritsiri Pinprayun, đang làm nhiệm vụ tuần tra cùng hai đồng nghiệp khác tại Vườn quốc gia Khao Nan vào khoảng 10 giờ tối hôm đó.
Theo lời ông Autthapol Charoenchansa - sếp của Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật - chia sẻ vào ngày 13/5, cả ba anh em đã tách nhau ra, mỗi người cầm một ngọn đuốc để làm nhiệm vụ, theo Bangkok Post đưa tin.
Theo trang Khaosod Online thì anh Kritsiri, 30 tuổi, đã bị bắn trúng vào đầu và cổ.
Một người kiểm lâm trong nhóm có nghe thấy tiếng súng nổ và đã cố gắng liên lạc với hai người còn lại qua radio. Nhưng mà anh Kritsiri không hồi âm. Rồi họ phát hiện ra cảnh tượng đau lòng - anh Kritsiri đã bị bắn tử vong rồi...
Sau đó, một thợ săn địa phương đã tự thú với chính quyền rằng chính mình đã nổ súng vì... tưởng nhầm anh Kritsiri là con lợn rừng.
Người này giải thích lúc đó anh ta đang nằm trên võng giăng giữa hai cây (có lẽ đang rình mồi gì đó) thì thấy bóng dáng và bắn nhầm.
Ông Autthapol cho biết gia đình anh Kritsiri đã được thông báo và đang nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn