Kiếm hơn 54 tỷ/năm nhưng ông bố nổi tiếng bó tay với 2 con: Bỏ học sớm, chỉ thích xài tiền mà không chịu làm việc

4fda4b2b0d30331bf4af.jpg


Từ khi bố trở thành celebrity và túi tiền dày cộm, 2 đứa con của anh Zhu Zhiwen đã "hư hỏng" theo kiểu không tưởng. Chúng liên tục đặt câu hỏi kinh điển: "Nhà mình giàu vậy thì học làm gì?"

Câu chuyện bắt đầu khi Zhu Zhiwen bùng nổ từ một chương trình truyền hình, gây sốt với giọng hát nội công đỉnh cao. Khác với những ca sĩ được đào tạo bài bản, anh chỉ là một nông dân thuần túy, quen với cuộc sống đồng áng mỗi ngày. Chính sự tương phản giữa vẻ ngoài mộc mạc và giọng hát khủng đã khiến mọi người tò mò cực độ.

6c1629657c8edef8010c.jpg


Sau đó, anh tiếp tục tham gia một chương trình khác và ẵm luôn ngôi quán quân. Từ đây anh trở thành khách mời hot tại các show, gala... và kiếm về cả danh lẫn tiền. MXH Trung Quốc từng viral một đoạn clip anh đến ngân hàng giao dịch, tự miệng tiết lộ với nhân viên: "Tôi kiếm được 16 triệu NDT/năm" (tầm 54 tỷ đồng luôn các bạn ơi)

Netizen xem xong đoạn clip này sốc nặng vì độ giàu có của Zhu Zhiwen. Con số này là thứ mà nhiều gia đình nông thôn làm cả đời cũng chưa chắc chạm được. Mà anh chỉ cần một năm là xong.

Với khoản tiền khủng này, ai cũng nghĩ cuộc sống gia đình Zhu Zhiwen sẽ sung túc, các con sẽ được học hành trong môi trường xịn xò. Nhưng plot twist là mọi thứ lại ngược hẳn!

Khi mới nổi tiếng, phóng viên đến nhà phỏng vấn các con anh. Lúc đó cậu con trai Xiaowei vẫn còn đi học. Nhưng càng ngày bố càng famous, tính cách cậu bé cũng dần "sai lệch".

Không chỉ tự nhận là "rich kid", Xiaowei còn xài tiền như nước, thường xuyên vi phạm nội quy trường học. Chia sẻ trên truyền thông, Zhu Zhiwen thừa nhận con trai đã drop học từ năm 14 tuổi. Cậu bé dành cả ngày để cày game và chill trước TV.

5d1d263c7a2461468906.jpg


Về chuyện học hành, chỉ khi bố ở nhà, Xiaowei mới ngoan ngoãn đến trường. Nhưng khi bố đi diễn xa, cậu tự động... skip class

Tình trạng học tập của con trai khiến anh vô cùng bất lực. "Tôi đã phải thuê gia sư về nhà nhưng họ cũng không muốn dạy thằng bé. Tôi đã yêu cầu chuyển trường nhưng cũng không thể thay đổi gì".

Thậm chí cậu bé còn có câu trả lời "huyền thoại" với bố: "Nhà chúng ta giàu thế này, học làm gì cho mệt?". Hết cách, anh chỉ còn biết... đầu hàng ️

Điều kiện gia đình ngày càng khá giả, Zhu Zhiwen chiều chuộng con gái không thiếu thứ gì. Nuông chiều sở thích ăn vặt của con gái Xuemei, từ thân hình gầy gò, cô bé trở nên béo phì nghiêm trọng với cân nặng lên tới 200kg.

Giống anh trai, Xuemei nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2. Bố mẹ xin cho học nghề nhưng chỉ vài buổi là... bỏ. Đi làm tại siêu thị vài ngày cảm thấy mệt là nghỉ luôn. Có tư tưởng y chang Xiaowei, cô từng nói: "Ở nhà có ăn có uống thế này, ra ngoài làm khổ làm gì?"

Mặc dù Zhu Zhiwen nhìn tình hình hiện tại của các con thấy đau lòng, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp vì sự cứng đầu của lũ trẻ.

63b5a2297f983ccbf6b6.jpg


Để hiểu nguyên nhân tại sao các con nhà Zhu Zhiwen lại như vậy, có thể xem lại các cuộc phỏng vấn trước đây của anh trên TV. Dù nói về cuộc sống rất đúng đắn, nhưng khi nhắc đến con cái, anh lại tỏ ra quá... thoải mái: "Con trai tôi ở nhà làm ruộng cũng không sao, chỉ cần lấy được vợ là được".

Về con gái, anh cũng dễ dãi tương tự: "Con gái thích ăn vặt và hay tăng cân vì không tập thể dục. Tôi đã nhắc nhiều lần rồi. Quan trọng là con gái tôi lấy được chồng gần nhà là được".

Những suy nghĩ này của Zhu Zhiwen khiến mọi người có cảm giác: Không sao cả, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Họ chấp nhận sống với thực tại mà không cần phấn đấu để thay đổi.

Tuy nhiên, với thói quen tiêu xài của 2 đứa con, số tiền của Zhu Zhiwen cũng sẽ cạn nhanh thôi nếu không biết tích lũy. Dựa vào tài năng để đạt được vị trí hiện tại, anh có thể chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho con nhưng lại bỏ bê việc học hành của chúng.

96aeaa30e749de3c353e.jpg


Cha mẹ có thể tạo cho con những điều kiện thuận lợi. Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, cuối cùng đứa trẻ sẽ chẳng biết gì và chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ. Trong khi đó, cha mẹ già yếu và sẽ qua đời, khi đó chúng sẽ sống ra sao khi không còn người nâng đỡ?

Suy cho cùng, đời người dài lắm, một đứa trẻ phải học hỏi rất nhiều thứ. Không chỉ chuyện ăn ngon mặc đẹp, quan trọng là phải sống sao cho cuộc đời mình trở nên ý nghĩa.

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top