CaoBong4767
New member
Dân Trung Quốc đang "mùa bội thu" từ một loại cây trồng đặc biệt, và không phải ngô hay kê đâu nhé!
Chị Shi Mei và ông xã vốn dĩ sống khá ổn nhờ trồng ngô và kê tại trang trại nhỏ xinh ở tỉnh Sơn Đông. Nhưng đến năm 2021, hai vợ chồng quyết định làm một nước cờ "thần thánh" - đầu tư vào năng lượng mặt trời bằng cách lắp khoảng 40 tấm pin năng lượng ngay trên mái nhà để bán điện cho lưới điện quốc gia.
Plot twist: Giờ đây cặp đôi này "ngồi không" cũng có tiền vào túi từ mái nhà của mình. Mỗi năm thu về tầm 10.000 USD (tương đương 254 triệu VNĐ luôn á!) và còn được theo dõi chi tiết qua app trên điện thoại nữa chứ. Xịn sò không?
Chị Shi nói luôn: "Mặt trời lên là tiền về liền!" Nghe đơn giản mà hiệu quả ghê nhỉ!
Gia đình chị Shi là một trong những người tiên phong trong làn sóng năng lượng mặt trời đang "bùng nổ" ở Trung Quốc. Tuy nước này vốn đã là ông trùm sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời toàn cầu, nhưng việc lắp đặt trong nước trước đây chưa phổ biến lắm.
Thế nhưng mọi chuyện đang thay đổi khi Trung Quốc quyết tâm giảm khí thải nhà kính và phát triển kinh tế xanh. Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2025, 1/5 năng lượng của họ sẽ đến từ nguồn tái tạo. Chính phủ cũng đã "rải" khá nhiều khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy xu hướng xanh hoá này.
Kết quả là hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tăng chóng mặt đến mức... dư thừa điện luôn á! Một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông, kể cả làng của chị Shi, phải tạm dừng lắp đặt mới. Tuy nhiên các chuyên gia và công ty năng lượng mặt trời vẫn tin tưởng tương lai sẽ rất sáng nếu Trung Quốc có thể xử lý được tình trạng dư cung này.
Nói về tốc độ và quy mô thì phải công nhận Trung Quốc làm đúng chuẩn "nhanh như chớp". Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Trung Quốc đã bổ sung thêm 216 GW năng lượng mặt trời vào năm 2023. Con số này chiếm hơn một nửa tổng lượng năng lượng mặt trời mà cả thế giới lắp đặt năm ngoái luôn đó!
Chị Grace Gao từ Greenpeace Trung Quốc cho biết 1 GW năng lượng mặt trời đủ cung cấp điện cho khoảng 320.000 hộ gia đình trong 1 năm. Tính ra thì con số 216 GW khủng như nào các bạn tự tưởng tượng nhé!
Riêng tỉnh Sơn Đông đã bổ sung khoảng 14 GW năng lượng mặt trời vào năm 2023, đến nỗi giờ họ sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ vào một số thời điểm trong ngày. Đây là tỉnh dẫn đầu về năng lượng tái tạo nhưng cũng là tỉnh đầu tiên "oải" vì tăng trưởng quá nhanh.
Sau khi Trung Quốc công bố trợ cấp cho cả năng lượng mặt trời trên mái nhà và công nghiệp vào năm 2014, Sơn Đông trở thành ứng viên sáng giá hơn các tỉnh thưa dân như Thanh Hải hay Nội Mông vì dân đông hơn mà!
Anh Wang Xingyong - chuyên lắp đặt và bảo trì tấm pin mặt trời cho khách - chia sẻ rằng hoạt động kinh doanh của anh tăng gấp đôi mỗi năm kể từ 2016. Ban đầu chỉ làm 1 dự án cho 1 khách với giá vài chục nghìn nhân dân tệ, giờ anh kiếm được vài trăm nghìn đến hàng triệu cho mỗi dự án. Lên đời thật sự!
Mô hình kinh doanh đầu tiên là người dân tự bỏ tiền mua thiết bị rồi nhận tiền từ việc bán điện sản sinh từ tấm pin trên mái nhà. Anh Wang kể lúc đầu ít ai tin, vì ai mà nghĩ mình thật sự nhận được tiền từ "trồng điện" đâu đúng không? Nhưng anh đã dần thuyết phục được mọi người, bắt đầu từ gia đình, bạn bè, tự bỏ tiền ra làm mẫu, rồi lan dần sang các làng khác.
Điểm thú vị là khi quảng cáo, ít ai nhắc đến những mục tiêu to tát kiểu giảm carbon hay mục tiêu quốc gia. Người dân quan tâm đến túi tiền của mình hơn chứ! Chị Shi nói khi thấy gia đình chị thành công, nhiều hàng xóm cũng đồng ý lắp luôn.
Chị bày: "So với việc chỉ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm, khoản đầu tư này lợi nhuận cao hơn nhiều!" Nhờ hợp đồng từ năm 2021, chị vẫn kiếm được tiền dù làng đã ngừng cho phép lắp mới rồi.
Anh Liu Wenping - một nhà đầu tư vào các công ty năng lượng mặt trời - tiết lộ mô hình thứ hai cho phép các gia đình cho thuê mái nhà để lắp pin và nhận về khoảng 3.000 nhân dân tệ (414 USD) mỗi tháng. Họ còn có thể nhận thêm máy lạnh hoặc tủ lạnh miễn phí như quà tặng khích lệ nữa kìa! Deal ngon phết đó!
Các công ty pin, nhà sản xuất xe điện và công ty tiện ích Trung Quốc đang "chạy đua" phát triển pin tiên tiến hơn để lưu trữ điện từ tấm pin mặt trời. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đang thí điểm ở Đức Châu với pin lithium sắt photphat có thể lưu trữ năng lượng trong giờ cao điểm và cung cấp cho lưới điện khi cần.
Một giải pháp khác là chuyển sang "định giá thị trường giao ngay". Hiện Trung Quốc đang dùng giá điện do nhà nước quy định, cập nhật sau khi nghiên cứu kỹ. Nếu không linh hoạt về giá, họ không thể khuyến khích khách hàng dùng điện vào giờ thấp điểm được. Năm ngoái, các cơ quan quản lý ở Sơn Đông đã giảm giá để khuyến khích người dân dùng điện khi nguồn điện dồi dào mà mức sử dụng thấp.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đang có ý định nâng cấp lưới điện thành lưới "thông minh" có thể nhanh chóng quyết định thời điểm tốt nhất để phân phối điện năng. Nghe xịn xò ghê!
Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động xây dựng năng lượng mặt trời ở Trung Quốc sẽ dừng lại sớm đâu. Anh Wang tự tin nói: "Tôi tin tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn!"
Nguồn: soha.vn
Chị Shi Mei và ông xã vốn dĩ sống khá ổn nhờ trồng ngô và kê tại trang trại nhỏ xinh ở tỉnh Sơn Đông. Nhưng đến năm 2021, hai vợ chồng quyết định làm một nước cờ "thần thánh" - đầu tư vào năng lượng mặt trời bằng cách lắp khoảng 40 tấm pin năng lượng ngay trên mái nhà để bán điện cho lưới điện quốc gia.
Plot twist: Giờ đây cặp đôi này "ngồi không" cũng có tiền vào túi từ mái nhà của mình. Mỗi năm thu về tầm 10.000 USD (tương đương 254 triệu VNĐ luôn á!) và còn được theo dõi chi tiết qua app trên điện thoại nữa chứ. Xịn sò không?
Chị Shi nói luôn: "Mặt trời lên là tiền về liền!" Nghe đơn giản mà hiệu quả ghê nhỉ!
Gia đình chị Shi là một trong những người tiên phong trong làn sóng năng lượng mặt trời đang "bùng nổ" ở Trung Quốc. Tuy nước này vốn đã là ông trùm sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời toàn cầu, nhưng việc lắp đặt trong nước trước đây chưa phổ biến lắm.
Thế nhưng mọi chuyện đang thay đổi khi Trung Quốc quyết tâm giảm khí thải nhà kính và phát triển kinh tế xanh. Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2025, 1/5 năng lượng của họ sẽ đến từ nguồn tái tạo. Chính phủ cũng đã "rải" khá nhiều khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy xu hướng xanh hoá này.
Kết quả là hoạt động lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tăng chóng mặt đến mức... dư thừa điện luôn á! Một số thành phố ở tỉnh Sơn Đông, kể cả làng của chị Shi, phải tạm dừng lắp đặt mới. Tuy nhiên các chuyên gia và công ty năng lượng mặt trời vẫn tin tưởng tương lai sẽ rất sáng nếu Trung Quốc có thể xử lý được tình trạng dư cung này.
Nói về tốc độ và quy mô thì phải công nhận Trung Quốc làm đúng chuẩn "nhanh như chớp". Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Trung Quốc đã bổ sung thêm 216 GW năng lượng mặt trời vào năm 2023. Con số này chiếm hơn một nửa tổng lượng năng lượng mặt trời mà cả thế giới lắp đặt năm ngoái luôn đó!
Chị Grace Gao từ Greenpeace Trung Quốc cho biết 1 GW năng lượng mặt trời đủ cung cấp điện cho khoảng 320.000 hộ gia đình trong 1 năm. Tính ra thì con số 216 GW khủng như nào các bạn tự tưởng tượng nhé!
Riêng tỉnh Sơn Đông đã bổ sung khoảng 14 GW năng lượng mặt trời vào năm 2023, đến nỗi giờ họ sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ vào một số thời điểm trong ngày. Đây là tỉnh dẫn đầu về năng lượng tái tạo nhưng cũng là tỉnh đầu tiên "oải" vì tăng trưởng quá nhanh.
Sau khi Trung Quốc công bố trợ cấp cho cả năng lượng mặt trời trên mái nhà và công nghiệp vào năm 2014, Sơn Đông trở thành ứng viên sáng giá hơn các tỉnh thưa dân như Thanh Hải hay Nội Mông vì dân đông hơn mà!
Anh Wang Xingyong - chuyên lắp đặt và bảo trì tấm pin mặt trời cho khách - chia sẻ rằng hoạt động kinh doanh của anh tăng gấp đôi mỗi năm kể từ 2016. Ban đầu chỉ làm 1 dự án cho 1 khách với giá vài chục nghìn nhân dân tệ, giờ anh kiếm được vài trăm nghìn đến hàng triệu cho mỗi dự án. Lên đời thật sự!
Mô hình kinh doanh đầu tiên là người dân tự bỏ tiền mua thiết bị rồi nhận tiền từ việc bán điện sản sinh từ tấm pin trên mái nhà. Anh Wang kể lúc đầu ít ai tin, vì ai mà nghĩ mình thật sự nhận được tiền từ "trồng điện" đâu đúng không? Nhưng anh đã dần thuyết phục được mọi người, bắt đầu từ gia đình, bạn bè, tự bỏ tiền ra làm mẫu, rồi lan dần sang các làng khác.
Điểm thú vị là khi quảng cáo, ít ai nhắc đến những mục tiêu to tát kiểu giảm carbon hay mục tiêu quốc gia. Người dân quan tâm đến túi tiền của mình hơn chứ! Chị Shi nói khi thấy gia đình chị thành công, nhiều hàng xóm cũng đồng ý lắp luôn.
Chị bày: "So với việc chỉ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm, khoản đầu tư này lợi nhuận cao hơn nhiều!" Nhờ hợp đồng từ năm 2021, chị vẫn kiếm được tiền dù làng đã ngừng cho phép lắp mới rồi.
Anh Liu Wenping - một nhà đầu tư vào các công ty năng lượng mặt trời - tiết lộ mô hình thứ hai cho phép các gia đình cho thuê mái nhà để lắp pin và nhận về khoảng 3.000 nhân dân tệ (414 USD) mỗi tháng. Họ còn có thể nhận thêm máy lạnh hoặc tủ lạnh miễn phí như quà tặng khích lệ nữa kìa! Deal ngon phết đó!
Các công ty pin, nhà sản xuất xe điện và công ty tiện ích Trung Quốc đang "chạy đua" phát triển pin tiên tiến hơn để lưu trữ điện từ tấm pin mặt trời. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đang thí điểm ở Đức Châu với pin lithium sắt photphat có thể lưu trữ năng lượng trong giờ cao điểm và cung cấp cho lưới điện khi cần.
Một giải pháp khác là chuyển sang "định giá thị trường giao ngay". Hiện Trung Quốc đang dùng giá điện do nhà nước quy định, cập nhật sau khi nghiên cứu kỹ. Nếu không linh hoạt về giá, họ không thể khuyến khích khách hàng dùng điện vào giờ thấp điểm được. Năm ngoái, các cơ quan quản lý ở Sơn Đông đã giảm giá để khuyến khích người dân dùng điện khi nguồn điện dồi dào mà mức sử dụng thấp.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đang có ý định nâng cấp lưới điện thành lưới "thông minh" có thể nhanh chóng quyết định thời điểm tốt nhất để phân phối điện năng. Nghe xịn xò ghê!
Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động xây dựng năng lượng mặt trời ở Trung Quốc sẽ dừng lại sớm đâu. Anh Wang tự tin nói: "Tôi tin tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn!"
Nguồn: soha.vn