Beo2k74960
New member
Hội anh em vùng biên giới giáp Campuchia thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang) và Giang Thành (Kiên Giang) giờ săn chuột quanh năm nha, khỏi lo thất nghiệp luôn á!
Cứ mỗi sáng là bác Phạm Văn Sơn ở ấp Vĩnh Cầu (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang) ăn no căng bụng, xách xuổng, lồng sắt, bình nước và dẫn theo em cún cưng ra đồng "đi làm" thôi. Nghe xịn chưa nào!
Số chuột săn được về là có thương lái đến tận nhà thu mua luôn, tiện lắm á. Chuột chết thì làm khô hoặc ướp muối ăn dần cũng ngon lắm nè. Với giá 45.000 đồng/kg, mỗi người đi bắt chuột mà kiếm tầm 500.000 đồng/ngày là bình thường, ez money!
Còn anh Huỳnh Văn Bé ở ấp Vĩnh Hòa (xã Lạc Quới) thì đỉnh hơn nữa, mỗi ngày kiếm hơn 2 triệu đồng nhờ đi thu mua chuột rồi bán lại cho thương lái. Chơi trung gian mà lời vậy đó!
Đặc biệt vào mùa nước nổi, anh Bé và team có thể mua được cả tấn chuột/ngày, thu gần 5 triệu đồng luôn. Còn người đi bắt chuột hay chở đi bỏ mối kiếm 1-2 triệu đồng/ngày là chuyện thường ngày á. Thế mới nói đừng bao giờ coi thường nghề nào nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn