CherryCute5019
New member
Dạo này nghỉ Tết mà không về quê hay đi du lịch thì làm gì kiếm tiền? Một anh chàng ở Thượng Hải, Trung Quốc đã có câu trả lời "thần thánh": chăm sóc boss mèo cho người khác và bỏ túi luôn 565 triệu đồng!
Trong mùa Tết Nguyên đán vừa rồi, nhu cầu thuê người đến tận nhà chăm boss lông xù tăng vùn vụt. Hoàn Thông (sinh năm 1991) - một "sen" đã gắn bó với nghề chăm mèo được 9 năm - cùng team của mình đã hoàn thành hơn 2.000 đơn hàng trong vòng 20 ngày. Chỉ tính riêng tiền lãi từ việc cho mèo ăn thôi đã lên tới 160.000 nhân dân tệ rồi (tương đương 565 triệu đồng luôn nha)!
Theo nguồn tin từ truyền thông, anh Hoàn Thông cho biết trong dịp Tết năm nay (tính cả trước và sau Tết tầm hơn 20 ngày), anh cùng team đã xử lý được khoảng 2.000 đơn. Riêng anh tự mình gánh khoảng 1.000 đơn, còn lại có 4 nhân viên khác hỗ trợ để phục vụ những "sen" ở lại Thượng Hải không về quê.
Nhớ lại 9 năm trước khi mới vào nghề, anh kể rằng trong số 200 khách hàng chỉ có đúng 12 người cần dịch vụ chăm mèo tại nhà thôi. Nhưng giờ thì khác, nhu cầu tăng gấp nhiều lần! Ở Thượng Hải, khách của anh chủ yếu là dân "làm thuê" từ tỉnh khác lên. Trong số đơn hàng Tết năm nay, hơn 80% là khách về quê ăn Tết, còn khoảng 10% là những người đi du lịch "trái mùa" luôn.
Tuy nhiên, kiếm nhiều tiền thì cũng phải "máu lửa" tương xứng chứ! Anh Hoàn Thông chia sẻ rằng những ngày Tết anh phải out nhà từ 3 giờ sáng, bận rộn đến tận 10-11 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ thôi, ngày peak nhất có thể làm tới 55 đơn luôn ấy chứ!
Mỗi đơn anh mất khoảng 10-15 phút, bao gồm: dọn vệ sinh, cho ăn đổ nước mới, check sức khỏe của boss mèo, kiểm tra cửa sổ, thiết bị điện và mang rác đi đổ. Những yêu cầu thêm kiểu như cho uống thuốc, cắt móng chân... nếu không quá phức tạp thì anh làm free luôn nha!
Về giá cả, anh Hoàn Thông cho biết mình theo đuổi phân khúc trung và cao cấp: khu vực Gia Định giá 60-80 tệ một lần (khoảng 210k-280k đồng), các khu khác là 100 tệ/lần (khoảng 350k đồng), còn những nơi xa hơn hoặc số lượng boss nhiều hơn thì 200 tệ/lần (khoảng 700k đồng). Mức giá này anh giữ nguyên suốt 9 năm luôn đó!
Dù giá thị trường hiện tại đã bị "đè" xuống chỉ còn 20-30 tệ mỗi đơn, nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng trung thành chọn dịch vụ của anh. So với 270 khách năm ngoái, Tết năm nay anh nhận hơn 320 đơn - tăng 18% và dự kiến khi hết Tết sẽ đạt mức tăng trưởng 25%. Riêng thu nhập từ việc chăm boss mèo tại nhà dự kiến đạt 160.000 tệ (khoảng 565 triệu đồng)!
Nguồn: kenh14.vn
Trong mùa Tết Nguyên đán vừa rồi, nhu cầu thuê người đến tận nhà chăm boss lông xù tăng vùn vụt. Hoàn Thông (sinh năm 1991) - một "sen" đã gắn bó với nghề chăm mèo được 9 năm - cùng team của mình đã hoàn thành hơn 2.000 đơn hàng trong vòng 20 ngày. Chỉ tính riêng tiền lãi từ việc cho mèo ăn thôi đã lên tới 160.000 nhân dân tệ rồi (tương đương 565 triệu đồng luôn nha)!
Theo nguồn tin từ truyền thông, anh Hoàn Thông cho biết trong dịp Tết năm nay (tính cả trước và sau Tết tầm hơn 20 ngày), anh cùng team đã xử lý được khoảng 2.000 đơn. Riêng anh tự mình gánh khoảng 1.000 đơn, còn lại có 4 nhân viên khác hỗ trợ để phục vụ những "sen" ở lại Thượng Hải không về quê.
Nhớ lại 9 năm trước khi mới vào nghề, anh kể rằng trong số 200 khách hàng chỉ có đúng 12 người cần dịch vụ chăm mèo tại nhà thôi. Nhưng giờ thì khác, nhu cầu tăng gấp nhiều lần! Ở Thượng Hải, khách của anh chủ yếu là dân "làm thuê" từ tỉnh khác lên. Trong số đơn hàng Tết năm nay, hơn 80% là khách về quê ăn Tết, còn khoảng 10% là những người đi du lịch "trái mùa" luôn.
Tuy nhiên, kiếm nhiều tiền thì cũng phải "máu lửa" tương xứng chứ! Anh Hoàn Thông chia sẻ rằng những ngày Tết anh phải out nhà từ 3 giờ sáng, bận rộn đến tận 10-11 giờ đêm. Trung bình mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ thôi, ngày peak nhất có thể làm tới 55 đơn luôn ấy chứ!
Mỗi đơn anh mất khoảng 10-15 phút, bao gồm: dọn vệ sinh, cho ăn đổ nước mới, check sức khỏe của boss mèo, kiểm tra cửa sổ, thiết bị điện và mang rác đi đổ. Những yêu cầu thêm kiểu như cho uống thuốc, cắt móng chân... nếu không quá phức tạp thì anh làm free luôn nha!
Về giá cả, anh Hoàn Thông cho biết mình theo đuổi phân khúc trung và cao cấp: khu vực Gia Định giá 60-80 tệ một lần (khoảng 210k-280k đồng), các khu khác là 100 tệ/lần (khoảng 350k đồng), còn những nơi xa hơn hoặc số lượng boss nhiều hơn thì 200 tệ/lần (khoảng 700k đồng). Mức giá này anh giữ nguyên suốt 9 năm luôn đó!
Dù giá thị trường hiện tại đã bị "đè" xuống chỉ còn 20-30 tệ mỗi đơn, nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng trung thành chọn dịch vụ của anh. So với 270 khách năm ngoái, Tết năm nay anh nhận hơn 320 đơn - tăng 18% và dự kiến khi hết Tết sẽ đạt mức tăng trưởng 25%. Riêng thu nhập từ việc chăm boss mèo tại nhà dự kiến đạt 160.000 tệ (khoảng 565 triệu đồng)!
Nguồn: kenh14.vn