Kiếm 50 triệu/tháng nhưng vẫn "cháy túi" - Thực tế đau lòng của dân thành thị

Thu nhập 50 triệu/tháng nghe xịn sò lắm đúng không? Nhưng thực tế có khi chỉ đủ sống qua ngày thôi nha! Tùy vào từng hoàn cảnh, mục tiêu tài chính và cách xài tiền của mỗi gia đình mà con số này có thể "bay màu" nhanh hơn bạn nghĩ đấy

Với nhiều người, 50 triệu/tháng là con số trong mơ, nghĩ đến là thấy sung sướng luôn. Thế nhưng với những gia đình sống ở các thành phố lớn, số tiền này chỉ đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định chứ không có nhiều để "flex" hay đầu tư dài hạn đâu nhé!

Case study 1: Anh Trí Hùng - "Có 50 triệu mà không dám đi du lịch"

Trí Hùng (35 tuổi, kỹ sư công nghệ tại TP. Hà Nội) kể rằng tổng thu nhập của vợ chồng anh là khoảng 50 triệu/tháng. Gia đình có một bé trai 5 tuổi đang học mẫu giáo và đang trả góp căn hộ chung cư 3 tỷ đồng với khoản vay 1,8 tỷ. Mỗi tháng phải gánh gần 20 triệu tiền gốc và lãi ngân hàng luôn!

"Tổng thu nhập 50 triệu nghe có vẻ nhiều, nhưng khi trừ hết các khoản cố định, số tiền thực sự còn lại không đáng kể. Chúng mình phải trả tiền nhà, học phí cho con, sinh hoạt phí, bảo hiểm, chưa kể các khoản chi tiêu đột xuất như ốm đau, hiếu hỉ... Nếu tháng nào có sự kiện bất ngờ, chúng mình gần như không còn gì để tiết kiệm.

Sau khi trừ đi các khoản vay, chúng mình còn khoảng 30 triệu để trang trải các chi phí khác. Trong đó, chi phí sinh hoạt cố định là 10 triệu (tiền điện, nước, Internet, thực phẩm, dịch vụ chung cư); học phí và chi phí cho con là 7 triệu; xăng xe, đi lại là 2 triệu; bảo hiểm và các khoản đầu tư nhỏ là 5 triệu; chi phí phát sinh và giải trí là 5 triệu. Sau khi chi tiêu như này thì gia đình mình không còn khoản tiết kiệm nào luôn, mọi thứ là tiêu dùng vừa khít với thu nhập".

aa31018b0bee7fb2e578.jpg


Dù thu nhập khá cao so với mặt bằng chung, nhưng áp lực tài chính khiến gia đình anh Hùng không được thoải mái lắm. "Thỉnh thoảng mình muốn đưa gia đình đi du lịch nhưng lại chần chừ vì sợ vượt quá ngân sách. Ngay cả khi muốn đổi xe ô tô, mình cũng phải cân nhắc kỹ", anh Hùng tâm sự.

Case study 2: Chị Ngọc Mai - "Có nhà rồi nhưng vẫn phải cân đo đong đếm"

Một trường hợp khác, gia đình của Ngọc Mai (32 tuổi, Hà Nội) cũng có tổng thu nhập 50 triệu/tháng. Cặp đôi đã có nhà riêng và dành phần lớn thu nhập để kinh doanh online.

"Chúng mình dành 20 triệu mỗi tháng để nhập hàng kinh doanh online. Đây là số tiền không thể động vào, vì nếu rút ra, dòng tiền kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. 30 triệu còn lại dùng để chi tiêu cho sinh hoạt và gia đình.

Mặc dù không có áp lực trả góp nhà, nhưng do dành tiền để phát triển công việc, mình cũng không có nhiều dư dả. Mình đang chi 12 triệu cho chi phí sinh hoạt và ăn uống; 8 triệu cho học phí của con; 2 triệu cho chi phí di chuyển, xăng xe; 3 triệu cho tiết kiệm và bảo hiểm; 5 triệu cho chi phí khác".

Chị Ngọc Mai chia sẻ, họ chỉ đi du lịch khi công việc kinh doanh có lãi tốt. "Có tháng kinh doanh chậm, chúng mình phải cắt giảm nhiều khoản, thậm chí không dám mua sắm thêm gì cho bản thân", cô nàng kể.

cd19fe78a66fa43a51ef.jpg


50 triệu vẫn "căng" - Lý do từ đâu?

Mặc dù 50 triệu/tháng là con số nhiều người mơ ước, nhưng khi sống ở thành phố lớn, chi phí sinh hoạt cao khiến số tiền này không còn quá dư dả. Đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, áp lực tài chính càng lớn hơn. Trí Hùng thừa nhận: "Ngày trước, mình từng nghĩ chỉ cần thu nhập 20-30 triệu/tháng là đủ sống. Nhưng đến khi lập gia đình, có con, mua nhà, mình mới thấy mọi thứ đắt đỏ hơn rất nhiều".

Bí kíp sống "sót" với 50 triệu/tháng

Để sống ổn với mức thu nhập 50 triệu/tháng, Trí Hùng cũng có những tips riêng: "Chúng mình đều có thói quen tự nấu ăn, đặc biệt là chuẩn bị đồ ăn sáng tại nhà. Một bữa ăn ngoài tốn 500 ngàn đồng cho cả nhà, trong khi chi phí tự nấu chỉ bằng một nửa khiến chúng mình chăm ăn ở nhà hơn.

Bên cạnh đó, mình cũng chạy xe máy thay vì đi ô tô đi làm để tiết kiệm chi phí xăng dầu, bảo dưỡng và gửi xe. Mình cũng cố gắng duy trì quỹ tiết kiệm nhỏ hàng tháng để phòng trường hợp khẩn cấp, tránh rơi vào bị động khi có vấn đề xảy ra".

Trong khi đó, Ngọc Mai lại cho rằng mức thu nhập không phải điều quan trọng nhất, mà là cách quản lý chi tiêu và tạo nguồn thu thụ động: "Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu, quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu và đầu tư ra sao. Mình nghĩ nếu chỉ sống dựa vào lương, thì dù 50 triệu hay 100 triệu cũng có thể hết.

Để chi tiêu không hoang phí, mình thường lên kế hoạch mua sắm mỗi tháng một lần, tận dụng các chương trình giảm giá để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, mình còn kinh doanh nhỏ để tạo thêm nguồn thu nhập thay vì gửi tiết kiệm. Dù có rủi ro, nhưng nếu làm tốt, khoản lợi nhuận có thể cao hơn rất nhiều so với gửi tiền ở ngân hàng", Ngọc Mai bộc bạch.

62f3f8f2147e72004937.png


fe2a16f208c0ffc2639c.jpg


4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top