Được ở cùng bố mẹ, khỏi lo tiền thuê nhà chính là lợi thế khủng mà không phải ai cũng may mắn có được nha mọi người ơi!
Dạo này CĐM nói chung và đặc biệt là hội GenZ đang "khẩu chiến" cực gắt với chủ đề "lợi thế của hội sinh ra ở thành phố lớn, bố mẹ sẵn nhà, thậm chí là vài căn luôn".
Nhìn giá BĐS hiện giờ lên như diều gặp gió, kéo theo giá thuê nhà cũng tăng chóng mặt, thật tâm mà nói thì việc khỏi mất tiền thuê nhà hàng tháng quả là một lợi thế cực xịn mà không phải ai cũng có được đâu nha!
Cách đây không lâu, trong một group chia sẻ về tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân, một cô gái đã flex về mức thu nhập cũng như các khoản chi trong tháng của mình.
Câu chuyện của bạn ấy khiến cả group phải wow, comment "bạn may mắn thật sự", vì cô sống cùng bố mẹ, khỏi lo tiền thuê nhà, nên hàng tháng chỉ cần 5 triệu là đủ sống, số tiền còn lại toàn bộ để dành tiết kiệm và mua đất đầu tư luôn nè.
Rõ ràng là ở chung với gia đình, được bố mẹ support tối đa, là lợi thế cực lớn để duy trì nguồn tiền đầu tư và tiết kiệm. Cô gái trong câu chuyện này cũng khẳng định bản thân hầu như không có nhu cầu mua sắm quần áo hay đồ hiệu gì cả. Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới chi tiền. Ngoài ra, cô cũng đặt hạn mức cho khoản mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân không được vượt quá 10% thu nhập mỗi tháng - tầm 3,5 triệu đồng thôi.
Cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng đang ở cùng bố mẹ để đỡ tốn tiền thuê nhà, "được cái này, mất cái kia" là cách mà Nhật Minh miêu tả về cuộc sống của mình khi ở với ba mẹ.
"Vì sống cùng bố mẹ nên mình không dám về khuya, bố mẹ không cấm nhưng mình cứ về muộn là y như rằng thấy mẹ đang... nằm ở phòng khách đợi. Ngoài ra thì việc dẫn anh em hoặc bạn gái về nhà chơi là không thể nếu bố mẹ có nhà. Tâm lý chung là có người lớn, tụi mình cũng tự nhiên thấy rén ấy" - Nhật Minh kể.
Khánh Linh (24 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM) cũng có cùng quan điểm với Nhật Minh: "Mình cũng đang sống cùng bố mẹ, đôi khi cũng có bất tiện vì giờ giấc sinh hoạt, ăn uống của mình không được đúng như ý bố mẹ nên cũng hay bị mắng. Nếu so sánh thì chắc chắn ở chung với bố mẹ sẽ không thể được riêng tư, tự do như khi sống một mình".
Khánh Linh mới chuyển về ở cùng bố mẹ được gần 2 năm nay. Trước đó, bạn ấy nhất quyết muốn sống riêng dù bố mẹ có nhà ở Quận 7 (TP. HCM). Tự lập được 8 tháng, Linh mới nhận ra sống cùng bố mẹ mới là chân ái thật sự.
"Tiền thuê nhà đã mất gần nửa tháng lương rồi, chưa kể mình còn gặp phải chủ trọ không có tâm, suốt ngày đẻ thêm ra chi phí để thu nên thực sự rất áp lực, mệt mỏi. Tự do cũng thành không tự do vì thế, nên mình không còn ý định ra ngoài ở riêng nữa" - Khánh Linh khẳng định.
Sống cùng với gia đình, khỏi mất tiền thuê nhà và tiền ăn nhưng cuối tháng vẫn nhẵn túi là tình trạng chung của không ít người đó nha. Lý do cũng dễ hiểu thôi, không có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, cứ thoải mái vung tay, ỷ lại vào sự support của gia đình, thì bao nhiêu tiền cũng bay màu hết.
Vậy làm sao để hạn chế tình trạng đã được bố mẹ "bao ăn, bao ở" mà cuối tháng vẫn nhẵn túi?
1 - Gửi tiết kiệm số tiền tương đương với chi phí sinh hoạt hàng tháng
Thử nghĩ xem với mức thu nhập hiện tại, nếu phải tự ra ngoài thuê nhà ở và lo tiền ăn uống, mỗi tháng, con số ấy sẽ là bao nhiêu? Tìm ra được con số ấy rồi, tháng tới nhận lương, cứ trích số tiền tương ứng gửi vào tài khoản tiết kiệm thôi.
Đừng để việc được bố mẹ bao ăn bao ở trở thành động lực tiêu tiền không tiếc tay, vì thực ra bố mẹ cũng chẳng thể lo được chúng ta cả đời. Tiết kiệm số tiền tương đương với chi phí sinh hoạt hàng tháng, đầu tiên là để học cách tự lo cho bản thân, sau đó là để bố mẹ yên tâm hơn về mình. Chứ bố mẹ đã bao nuôi rồi, mà cuối tháng vẫn hết tiền, cũng chẳng có đồng nào phòng thân thì rõ ràng là không ổn rồi.
2 - Đưa tiền nhờ mẹ giữ giúp
Nếu đã thử đủ cách mà vẫn không trị được thói tiêu hoang của bản thân, đưa tiền cho mẹ giữ giúp là phương án chắc chắn hiệu quả luôn nha! Ngay cả khi bố mẹ không yêu cầu bạn nộp tiền nhà hay góp tiền ăn, trả tiền điện nước, mỗi tháng cứ đưa cho mẹ 4-5 triệu.
Mẹ đã chẳng lấy tiền ăn tiền ở của bạn, chắc chắn tiền bạn nhờ mẹ giữ giúp sẽ còn nguyên. Mà kể cả mẹ có tiêu vào cũng chẳng sao, chí ít thì cũng là bạn đang gửi tiền cho mẹ chứ không phải đốt sạch vào giày dép, phấn son, quần áo.
Nói chung, đưa tiền cho mẹ giữ, không đi đâu mà thiệt!
3 - Đặt mục tiêu đưa cả nhà đi du lịch
Rất khó để hình thành thói quen tiết kiệm khi bạn chẳng tìm được một mục tiêu đủ mạnh và đủ thuyết phục để bản thân chấm dứt thói tiêu hoang. Nếu bản thân chẳng có nhu cầu gì cấp thiết, cần một số tiền lớn, hãy thử nghĩ tới việc lên kế hoạch, chuẩn bị ngân sách để đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến.
Từ mức ngân sách dự kiến chia cho 12 tháng, bạn sẽ tìm được con số cần tiết kiệm mỗi tháng. Bố mẹ có thể không chịu nhận tiền của mình, nhưng mình mà có tiền đưa bố mẹ đi chơi, 100% bố mẹ sẽ vui và tự hào lắm đấy.
Nguồn: kenh14.vn
Dạo này CĐM nói chung và đặc biệt là hội GenZ đang "khẩu chiến" cực gắt với chủ đề "lợi thế của hội sinh ra ở thành phố lớn, bố mẹ sẵn nhà, thậm chí là vài căn luôn".
Nhìn giá BĐS hiện giờ lên như diều gặp gió, kéo theo giá thuê nhà cũng tăng chóng mặt, thật tâm mà nói thì việc khỏi mất tiền thuê nhà hàng tháng quả là một lợi thế cực xịn mà không phải ai cũng có được đâu nha!
Cách đây không lâu, trong một group chia sẻ về tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân, một cô gái đã flex về mức thu nhập cũng như các khoản chi trong tháng của mình.
Câu chuyện của bạn ấy khiến cả group phải wow, comment "bạn may mắn thật sự", vì cô sống cùng bố mẹ, khỏi lo tiền thuê nhà, nên hàng tháng chỉ cần 5 triệu là đủ sống, số tiền còn lại toàn bộ để dành tiết kiệm và mua đất đầu tư luôn nè.
Rõ ràng là ở chung với gia đình, được bố mẹ support tối đa, là lợi thế cực lớn để duy trì nguồn tiền đầu tư và tiết kiệm. Cô gái trong câu chuyện này cũng khẳng định bản thân hầu như không có nhu cầu mua sắm quần áo hay đồ hiệu gì cả. Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới chi tiền. Ngoài ra, cô cũng đặt hạn mức cho khoản mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân không được vượt quá 10% thu nhập mỗi tháng - tầm 3,5 triệu đồng thôi.
Cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng đang ở cùng bố mẹ để đỡ tốn tiền thuê nhà, "được cái này, mất cái kia" là cách mà Nhật Minh miêu tả về cuộc sống của mình khi ở với ba mẹ.
"Vì sống cùng bố mẹ nên mình không dám về khuya, bố mẹ không cấm nhưng mình cứ về muộn là y như rằng thấy mẹ đang... nằm ở phòng khách đợi. Ngoài ra thì việc dẫn anh em hoặc bạn gái về nhà chơi là không thể nếu bố mẹ có nhà. Tâm lý chung là có người lớn, tụi mình cũng tự nhiên thấy rén ấy" - Nhật Minh kể.
Khánh Linh (24 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM) cũng có cùng quan điểm với Nhật Minh: "Mình cũng đang sống cùng bố mẹ, đôi khi cũng có bất tiện vì giờ giấc sinh hoạt, ăn uống của mình không được đúng như ý bố mẹ nên cũng hay bị mắng. Nếu so sánh thì chắc chắn ở chung với bố mẹ sẽ không thể được riêng tư, tự do như khi sống một mình".
Khánh Linh mới chuyển về ở cùng bố mẹ được gần 2 năm nay. Trước đó, bạn ấy nhất quyết muốn sống riêng dù bố mẹ có nhà ở Quận 7 (TP. HCM). Tự lập được 8 tháng, Linh mới nhận ra sống cùng bố mẹ mới là chân ái thật sự.
"Tiền thuê nhà đã mất gần nửa tháng lương rồi, chưa kể mình còn gặp phải chủ trọ không có tâm, suốt ngày đẻ thêm ra chi phí để thu nên thực sự rất áp lực, mệt mỏi. Tự do cũng thành không tự do vì thế, nên mình không còn ý định ra ngoài ở riêng nữa" - Khánh Linh khẳng định.
Sống cùng với gia đình, khỏi mất tiền thuê nhà và tiền ăn nhưng cuối tháng vẫn nhẵn túi là tình trạng chung của không ít người đó nha. Lý do cũng dễ hiểu thôi, không có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, cứ thoải mái vung tay, ỷ lại vào sự support của gia đình, thì bao nhiêu tiền cũng bay màu hết.
Vậy làm sao để hạn chế tình trạng đã được bố mẹ "bao ăn, bao ở" mà cuối tháng vẫn nhẵn túi?
1 - Gửi tiết kiệm số tiền tương đương với chi phí sinh hoạt hàng tháng
Thử nghĩ xem với mức thu nhập hiện tại, nếu phải tự ra ngoài thuê nhà ở và lo tiền ăn uống, mỗi tháng, con số ấy sẽ là bao nhiêu? Tìm ra được con số ấy rồi, tháng tới nhận lương, cứ trích số tiền tương ứng gửi vào tài khoản tiết kiệm thôi.
Đừng để việc được bố mẹ bao ăn bao ở trở thành động lực tiêu tiền không tiếc tay, vì thực ra bố mẹ cũng chẳng thể lo được chúng ta cả đời. Tiết kiệm số tiền tương đương với chi phí sinh hoạt hàng tháng, đầu tiên là để học cách tự lo cho bản thân, sau đó là để bố mẹ yên tâm hơn về mình. Chứ bố mẹ đã bao nuôi rồi, mà cuối tháng vẫn hết tiền, cũng chẳng có đồng nào phòng thân thì rõ ràng là không ổn rồi.
2 - Đưa tiền nhờ mẹ giữ giúp
Nếu đã thử đủ cách mà vẫn không trị được thói tiêu hoang của bản thân, đưa tiền cho mẹ giữ giúp là phương án chắc chắn hiệu quả luôn nha! Ngay cả khi bố mẹ không yêu cầu bạn nộp tiền nhà hay góp tiền ăn, trả tiền điện nước, mỗi tháng cứ đưa cho mẹ 4-5 triệu.
Mẹ đã chẳng lấy tiền ăn tiền ở của bạn, chắc chắn tiền bạn nhờ mẹ giữ giúp sẽ còn nguyên. Mà kể cả mẹ có tiêu vào cũng chẳng sao, chí ít thì cũng là bạn đang gửi tiền cho mẹ chứ không phải đốt sạch vào giày dép, phấn son, quần áo.
Nói chung, đưa tiền cho mẹ giữ, không đi đâu mà thiệt!
3 - Đặt mục tiêu đưa cả nhà đi du lịch
Rất khó để hình thành thói quen tiết kiệm khi bạn chẳng tìm được một mục tiêu đủ mạnh và đủ thuyết phục để bản thân chấm dứt thói tiêu hoang. Nếu bản thân chẳng có nhu cầu gì cấp thiết, cần một số tiền lớn, hãy thử nghĩ tới việc lên kế hoạch, chuẩn bị ngân sách để đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến.
Từ mức ngân sách dự kiến chia cho 12 tháng, bạn sẽ tìm được con số cần tiết kiệm mỗi tháng. Bố mẹ có thể không chịu nhận tiền của mình, nhưng mình mà có tiền đưa bố mẹ đi chơi, 100% bố mẹ sẽ vui và tự hào lắm đấy.
Nguồn: kenh14.vn