MamNana3367
New member
Stress chưa từng có của anh An Yong-hui đây rồi! Ông chủ quán kẹo này từng nấu tận 700 miếng kẹo dalgona để phục vụ ekip quay Squid Game, giờ bận rộn đến nỗi có khi cả tuần trời không thấy... mặt nhà Nghe drama nhưng là drama có thật luôn nha!
Kể từ khi "thả thính" khán giả vào ngày 17/9, Squid Game đã "chiếm sóng" bảng xếp hạng Top 10 trên Netflix liên tục nhiều tuần ròng rã. Bộ phim sinh tồn - giải đố này không chỉ làm mưa làm gió ở châu Á mà còn "càn quét" khắp thế giới, tạo nên cơn sốt khủng khiếp trên mọi nền tảng mạng xã hội suốt tháng vừa qua
Cốt truyện Squid Game xoay quanh cuộc thi sinh tồn giữa 456 người chơi - toàn những ai đang "ngập" trong nợ nần, tài chính lao đao không thể nào trả nổi.
Họ bị đưa đến 1 hòn đảo bí mật để tham gia 6 vòng chơi khác nhau. Qua mỗi vòng, tiền thưởng càng "khủng" hơn cho đến khi chạm mốc 45,6 tỷ won (hơn 865 tỷ đồng) Nhưng cái giá phải trả cho người thua cuộc thì... đắt đỏ vô cùng: Chính là mạng sống của họ!
Ở vòng chơi thứ 2, các thí sinh phải "đối đầu" với thử thách "Tách kẹo". Luật chơi nghe easy vãi: Bạn phải tách rời hình khắc trên miếng kẹo đường (dalgona) trong vòng 10 phút thôi.
Nếu hình này được tách ra nguyên vẹn, không sứt mẻ hay gãy vụn gì, bạn sẽ pass vòng và giữ được mạng sống tạm thời. Tuy nghe có vẻ "trẻ con" nhưng với áp lực thời gian cộng với cái chết luôn rình rập, thử thách này đã trở thành 1 trong những phân cảnh ấn tượng nhất của cả series luôn!
Sau khi Squid Game lên sóng và "làm điên đảo" khán giả, kẹo dalgona lập tức thành từ khóa hot nhất tại Hàn Quốc cũng như nhiều nơi khác trên thế giới.
Trong phim có 4 hình dạng: tròn, tam giác, ngôi sao và cái ô. Nhưng ngoài đời thực thì đa dạng hơn nhiều nha! Mỗi miếng kẹo được bán với giá khoảng 2.000 won (hơn 38.000 đồng) - khá "hời" để thử sức với thử thách viral này
An Yong-hui, 37 tuổi, là thợ làm kẹo dalgona chuyên nghiệp với hơn 8 năm kinh nghiệm, bán hàng gần 1 trường đại học ở Seoul. Tháng 6/2020, anh "chốt deal" với Netflix và cùng team nấu 700 miếng kẹo từ hơn 15kg đường để phục vụ riêng cho quá trình quay tập 3 Squid Game.
Lúc đó chắc chính anh cũng không ngờ thương vụ này lại là bước ngoặt giúp quán kẹo mình "lên đời" như hiện tại! Dalgona trở thành món được giới trẻ săn đón để tự mình challenge như trong phim
Có lúc Yong-hui không thấy mặt nhà cả tuần liền vì quá bận rộn phải phục vụ lượng khách "khủng"
Trước kia, Yong-hui thường chỉ bán được chưa đến 200 miếng kẹo/ngày. Nhưng trong vòng 1 tháng sau khi Squid Game lên sóng, mỗi ngày anh cho xuất lò hơn 500 miếng kẹo, thu về hơn 1 triệu won/ngày (tầm 19 triệu đồng) Ai chinh phục thành công thử thách tách kẹo ngay tại chỗ sẽ được tặng miễn phí thêm 1 miếng kẹo nữa đó - ngon phết!
Lee You-hee, một sinh viên năm nhất ở Seoul chia sẻ: "Mình vẫn luôn tò mò về thử thách dalgona này vì được bà và bố kể lại quá nhiều lần rồi. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm trực tiếp, không ngờ những miếng kẹo này lại dễ vỡ thế!"
Nguồn: soha.vn