Sau bao ngày dài "đóng băng" vì COVID-19, giờ đây các vở kịch nói sinh viên đang rần rần comeback trên sân khấu đại học, sẵn sàng phục vụ khán giả trong và ngoài Làng Đại học Thủ Đức trong tháng Năm này rồi nèee!
Từ ngày 15/4 trở đi, Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn đã bắt đầu thả hint về vở kịch "Trái tim hoá thạch" chuẩn bị lên sóng. Bên cạnh "Đội Kịch CKT" và "MIR Club", thì "Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn" thuộc khoa Báo chí và Truyền thông là một trong số ít CLB chuyên sâu về kịch nói tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đó nha!
Trước đây, đội kịch này đã cho ra lò nhiều vở đình đám như: "Nửa trời phiêu lãng", "Mặt trời soi kiếp rong chơi", "Lá hát như mưa". Và giờ "Trái tim hoá thạch" chính là màn comeback được mong chờ nhất! Dự án này đã được tác giả kiêm đạo diễn Nguyễn Đức Huy ấp ủ từ năm 2021, nhưng vì dịch bệnh nên phải hoãn lại ngay sau khi kịch bản được nhà trường duyệt.
Các poster vở kịch đã lần lượt thả thính khán giả với nội dung siêu hấp dẫn: "Vở 'Trái tim hóa thạch' xoay quanh hành trình tìm lại thứ thuộc về mình của những người thống khổ. Vì một lý do nào đó, họ đều bị tước mất điều quý giá nhất cuộc đời. Một mê cung được dựng lên, những mối quan hệ chồng chéo, đầy phức tạp xuất hiện. Trong hành trình trốn chạy và kiếm tìm đó, hàng loạt những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, phơi bày một sự thật cực kỳ cay đắng". Vở diễn mix cả yếu tố hiện đại lẫn cổ trang, kết hợp lối kể chuyện độc đáo và xây dựng nhân vật, cùng tình huống câu chuyện gay cấn, mới mẻ luôn á!
Theo mô hình sân khấu kịch thu nhỏ nên đội kịch đã mở bán vé rồi nha, với giá 80k cho ghế khu vực gần sân khấu và 60k cho ghế khu vực xa. Đội kịch sẽ biểu diễn tại 2 cơ sở của trường ĐH KHXH&NV vào ngày 14 & 21/5, lúc 17h30. Tuy chỉ là những diễn viên "tay ngang", nhưng kịch Báo chí Nhân văn luôn tạo nhiều dấu ấn sâu đậm cho khán giả. Và "Trái tim hoá thạch" hứa hẹn sẽ thành công như những vở diễn trước đó!
Một "đối thủ nặng ký" trong cuộc chiến giành vé này chính là "MIR Club" hay còn gọi là "Đội kịch Dramagic" - trực thuộc LCH khoa Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) cũng quyết tâm không để khán giả quên mình!
Lần comeback này với sản phẩm "Ngôi nhà không có đàn ông" đang làm khán giả "đứng ngồi không yên" luôn ấy! Câu chuyện xoay quanh về sự muôn màu muôn vẻ của tình yêu. Vở kịch dựa trên tác phẩm nổi tiếng cùng tên của cố tác giả Ngọc Linh. Nội dung kể về một người mẹ vì hận bị chồng lừa dối mà đem những tư tưởng thù ghét đàn ông áp đặt lên cô em và những đứa con gái của mình. Thông qua dự án lần này, MIR Club muốn gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình, đề cao niềm tin và khao khát vào tình yêu nhiều thế hệ. Đồng thời nhấn mạnh rằng sự tự do chính là yếu tố song hành cùng hạnh phúc.
Trước "Ngôi nhà không có đàn ông", Đội Kịch Dramagic đã thành công rực rỡ với vở diễn "Mệnh bạc lòng son" vào năm 2019 đầy chỉn chu, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Với lần công diễn này, MIR Club cũng đã mở bán vé với 2 hạng giá khác nhau: 55k dành cho học sinh/sinh viên và 70k đối với các đối tượng còn lại. Vở diễn sẽ diễn ra vào lúc 18h tại Lầu 1, Hội trường Văn khoa, trường ĐH KHXH&NV (10-12, Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1).
Nguồn: svvn.tienphong.vn