VoiNgoan3091
New member
Các bro tưởng ĐT Anh đã "toang" chưa? Chưa hẳn đâu nhé! Nhưng thật ra cơ hội đi tiếp của họ giờ mỏng manh như sợi tóc luôn
Thua Uruguay 1-2 là coi như cánh cửa vào vòng 1/16 gần như "bye bye" rồi. Từ vị thế ứng viên vô địch xịn sò, giờ Tam Sư phải đối mặt với nguy cơ về nước sớm ôm hận luôn á
Nhưng mà đợi đã! Cơ hội của ĐT Anh vẫn còn đấy, chỉ là... hơi khó thở thôi. Họ vẫn có thể lọt vào vòng trong nếu tận dụng tốt trận cuối vòng bảng VÀ gặp may mắn ở mức độ tối đa. Bảng D còn 3 trận nữa nhưng chỉ có DUY NHẤT 1 trường hợp trong tổng số 27 khả năng mới đủ cứu Tam Sư. Nghe mà muốn khóc luôn
Okela, giờ mình cùng phân tích xem Tam Sư cần gì để "sống sót" nhé:
Điều kiện bắt buộc phải có: Italia phải thắng cả Uruguay lẫn Costa Rica mới được nha!
Giải thích cho dễ hiểu: Nếu Italia chỉ thắng 1 trận thôi thì họ vẫn đứng trên Anh. Hơn nữa, Anh còn kém điểm cả đội không thua trước Italia (vì Uruguay và Costa Rica đều đã có 3 điểm, không thua nghĩa là ít nhất họ có 4 điểm, trong khi Tam Sư tối đa chỉ có 3 điểm thôi).
Còn nếu Italia thua cả 2 trận? Thì họ sẽ bằng điểm ĐT Anh thật, nhưng lúc đó Uruguay và Costa Rica sẽ "cùng đi tiếp" rồi, Tam Sư vẫn phải về nhà ngậm ngùi
Vậy nên, fan Anh giờ phải... cổ vũ Italia luôn, nghe hơi trớ trêu nhỉ?
Điều kiện đủ: ĐT Anh phải đè bẹp Costa Rica ở trận cuối cùng. Lúc đó Anh sẽ bằng điểm với Uruguay và Costa Rica (cùng 3 điểm). Nhưng đó mới chỉ là bước 1 thôi nha! Tam Sư còn phải thắng THẬT ĐẬM để bù lại hiệu số bàn thắng (Costa Rica đang +2, Anh đang -2, chênh nhau tới 4 bàn luôn đó)
Mặc dù về lý thuyết ĐT Anh vẫn còn cửa, nhưng khả năng này khó xảy ra kiểu như các hành tinh trong Hệ Mặt Trời thẳng hàng ấy Điều đau lòng hơn nữa là số phận Tam Sư giờ hoàn toàn nằm trong tay người Italia - đội bóng liên tục "hành" họ mấy năm gần đây. Liệu có phép màu nào cho người Anh không nhỉ?
Nguồn: soha.vn