Kiatisuk thừa nhận đã xem thường Indonesia, giờ mới biết sợ

Chang00430

New member
ffeeaba89e331561deec.jpg


HLV trưởng của Thái Lan không giấu được sự bất ngờ khi đội bóng xứ Vạn đảo chơi cực máu lửa, mặc dù mới vừa comeback sau lệnh cấm vận của FIFA. Cũng phải công nhận là đánh giá thấp đối thủ rồi nha!

Trận mở màn AFF Suzuki Cup 2016 giữa Indonesia và ĐKVĐ Thái Lan đã cho fan một màn rượt đuổi gay cấn với 6 bàn thắng. Thái Lan dẫn 2-0, rồi bị gỡ hòa 2-2 ngoạn mục, phải tới cuối trận thầy trò Kiatisuk mới xong việc với tỷ số 4-2 nghẹt thở ‍

Sau chiến thắng đầu tiên, HLV Kiatisuk Senamuang thẳng thắn: "Thái Lan có được 3 điểm quan trọng rồi, vậy là đã quá ổn cho trận ra quân. Phải nói thật là chúng tôi rất shock trước sức chiến đấu của Indonesia. Họ bị cấm vận, không được đá bóng nhiều mà lại chơi cực ngon luôn. Dù sao thì tôi cũng hài lòng với kết quả này rồi."

Hồi tháng 5/2015, FIFA đã cấm Indonesia tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế trừ SEA Games 28. Quyết định này được đưa ra ngày 30/5, tức là chưa đầy 2 tuần trước khi ĐTQG Indonesia ra quân tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Lý do là FIFA xử phạt bóng đá xứ Vạn đảo vì LĐBĐ Indonesia (PSSI) bị chính phủ nước này cấm hoạt động hồi tháng trước đó. Cụ thể, đó là quy tắc cấm dùng ảnh hưởng chính trị can thiệp vào LĐBĐ quốc gia - drama lắm nha!

Trọn một năm không được đá banh, nhưng khi được dỡ bỏ lệnh cấm vào tháng 5/2016, Indonesia ngay lập tức "leo rank" cho AFF Cup 2016. HLV Alfred Riedl chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi tốt, không mất thế trận sau khi thủng lưới 2 bàn. Về sau, trận đấu cởi mở hơn nhưng đẳng cấp là sự khác biệt. Tôi chỉ biết kêu các học trò chơi hết 100% vì NHM thôi."

Indonesia dính gánh sớm ở phút thứ 4 sau sai lầm của trung vệ, dẫn đến cú sút quyết đoán của Peerapat Notchaiya. Phút 36, Teerasil Dangda đệm bóng nhẹ nhàng trước 2 cầu thủ Indonesia để gia tăng cách biệt. Tiền đạo này ghi thêm 2 bàn nữa vào các phút 79 và 90+4 để hoàn thành cú hat-trick cực đỉnh ⚽⚽⚽

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top