Kiatisak và Alfred Riedl: Kẻ cười người khóc trước giờ G

Linh2k8258

New member
5d16eb67f5b95f474d03.jpg


Trước giờ bóng lăn trận mở màn AFF Cup, hai ông thầy của Thái Lan và Indonesia đã có những chia sẻ cực kỳ thú vị tại buổi họp báo ở Manila, Philippines. Một bên tự tin phơi phới, một bên lo âu đến tận cùng – drama thật sự!

Kiatisak: "Chúng tôi chơi vì Quốc vương"

HLV Kiatisak tuy có khen đối thủ nhưng vẫn khẳng định ĐT Thái Lan có động lực siêu đặc biệt để giành chiến thắng:

"Chúng tôi cần phải vô địch giải đấu này để tôn vinh Quốc vương Bhumibol Adulyadej, vì 2 năm trước đây, ngài đã dự khán và cổ vũ chúng tôi.

Nhưng giờ đây, Đức vua đã vĩnh viễn ra đi và giờ là lúc chúng tôi cần phải làm tất cả để ngài có thể hài lòng ở trên thiên đàng và cũng để để đem tới nụ cười cho hàng triệu người hâm mộ. Vì thế, mỗi trận đấu chúng tôi sẽ đều chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất và chơi đẹp mắt nhất có thể".

b3bd0b26149ad945c224.jpg


Động lực này mạnh mẽ thật đấy! Nhưng Zico Thái cũng không quên flex khả năng nhìn xa trông rộng của mình khi khen các đối thủ, trong đó có cả Việt Nam mình:

"Chúng tôi đã nhìn thấy rõ sự tiến bộ của Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Ở trận ra quân gặp Indonesia, chúng tôi không được phép chủ quan bởi họ có những cầu thủ rất chất lượng và đây rất có thể là một trận đấu khó khăn.

Tôi biết mỗi trận đấu tại AFF đều không hề dễ dàng nhưng chúng tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ và tất cả đều nỗ lực hết mình để hướng tới chiến thắng".

Alfred Riedl: Stress mất thôi!

Ngược lại hoàn toàn với vibe tự tin của Kiatisak, HLV Alfred Riedl của Indonesia đang trong trạng thái "lo không lối thoát". Lý do à? Chấn thương đang hành hạ đội hình của ông:

"Chúng tôi sẽ thiếu vắng Patino và Sato nhưng điều đó còn không đáng ngại bằng hai vị trí của Ichsan Kurniawan và Irfan Bachdim đang gặp chấn thương. Nhưng biết làm sao được, đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận điều đó".

fbfcf451578cdf4dbab8.jpg


Plot twist là thay vì lo cho trận gặp Thái Lan (đối thủ đầu tiên), ông lại... lo cho Philippines hơn:

"Các bạn biết đấy, chúng tôi đã từng để thua họ tới 0-4 tại AFF Cup 2014. Chúng tôi đã cử người để thăm dò lối chơi của họ, ở trận đấu họ đối đầu Triều Tiên hồi tháng trước. Họ là đội bóng tốt và tất nhiên là họ còn có lợi thế sân nhà. Chắc chắn Philippines sẽ là đối thủ rất khó nhằn đối với chúng tôi.

Thậm chí ngay cả Singapore cũng chẳng phải là thử thách dễ dàng, chẳng có đội bóng nào là dễ vượt qua cả. Chúng tôi đang không có được lực lượng mạnh nhất vì vậy chúng tôi rất lo lắng trước sức ép từ sự kỳ vọng của khán giả".

Lịch thi đấu nóng hổi


Trận mở màn Thái Lan vs Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h30 chiều mai (19/11) theo giờ Việt Nam. Cùng ngày, Philippines sẽ "so găng" với Singapore lúc 20h00.

Hẹn gặp các bạn trước màn ảnh nhé! ⚽✨



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top