Chỉ còn đúng 1 tháng trước AFF Cup 2014, bóng đá Thái Lan đã có nước đi táo bạo: đưa một huyền thoại lên ngôi HLV trưởng ĐTQG với mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu dai dẳng. Và cho đến giờ, Kiatisak 'Zico' Senamuang vẫn được tin tưởng là choice đúng đắn nhất!
Ban đầu, việc mời anh về chính là một sự đảm bảo cho giai đoạn khủng hoảng của bóng đá Thái Lan. Tưởng tượng không? Đội tuyển Thái Lan lúc đó đã rơi xuống hạng 165 trên BXH FIFA - thấp hơn cả Singapore (161), Indonesia (157), Malaysia (156), Lào (154), Myanmar (137) và Việt Nam (136) luôn á! Nhớ lại năm 1998, họ từng vươn lên vị trí 43 thế giới cơ mà.
Comeback của một huyền thoại
Kiatisak - cái tên đã in dấu 70 bàn thắng qua 130 lần khoác áo tuyển Thái Lan từ 1992 đến 2007, vừa mới dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games và giành hạng 4 Asian Games tại Hàn Quốc. Giờ nhiệm vụ trước mắt anh là: phá dớp 12 năm không vô địch Đông Nam Á!
Thời hoàng kim cuối cùng của bóng đá Thái Lan là giai đoạn 1998-2002 dưới thời cựu HLV CLB Aston Villa kiêm cựu tiền đạo tuyển Anh - ông Peter Withe. Triều đại Withe mang về 2 chức vô địch AFF Cup, 1 HCV SEA Games và 2 lần đứng thứ 4 Asian Games. Đó cũng là lúc họ chạm đỉnh BXH FIFA ở vị trí 43.
Nhưng từ đó đến giờ, vinh quang phai nhạt dù đã thử nghiệm vô số HLV. Không ai có thể đưa Thái Lan trở lại thời huy hoàng. Họ tụt dốc không phanh, kèm theo làn sóng chỉ trích dồn vào LĐBĐ Thái Lan về chính sách đào tạo trẻ và cơ sở vật chất xuống cấp.
Trong bối cảnh ấy, Kiatisak và đội hình U23 trẻ trung chính là niềm hy vọng sống! Do thời gian chuẩn bị hạn hẹp, anh đã triệu tập hầu hết những cầu thủ từng chiến đấu cùng anh tại Myanmar và Hàn Quốc.
Plot twist là không có tên Datsakorn Thonglao - người được đánh giá hay nhất AFF Cup 2012. Teerasil Dangda, chân sút số 1 của Thái Lan 2 năm trước và đang được Muangthong United cho Almeria (Tây Ban Nha) mượn, cũng out luôn. Điều này khiến nhiều người lo lắng vì không có tiền đạo tuyển thủ nào đang chơi tốt ở giải quốc nội. Teerasil vẫn là top scorer Thai League với 9 bàn, nhưng đó là thành tích nửa mùa trước khi sang TBN rồi.
Tài năng trẻ và tham vọng lớn
Adisak Kraisorn - trụ cột U23 Thái Lan - sẽ là hy vọng lớn nhất trên hàng công. Vấn đề duy nhất của cậu ấy là thiếu kinh nghiệm. Còn bộ đôi châm ngòi sẽ là tiền vệ trẻ Chanathip Songkrasin và Charyl Chappuis. Chanathip, hay còn gọi là "Messi Thái Lan" , vừa có mùa giải thành công với BEC Tero Sasana. Còn Charyl Chappuis gốc Thụy Sĩ cũng đang on form điên cuồng!
Thiếu tiền đạo xịn thì Kiatisak có thể trông cậy vào dàn cầu thủ cánh như Mongkol Tossakrai, Chainarong Tathong và Narubodin Weerawatnodom. Đội bóng của Kiatisak luôn nguy hiểm với lối chơi phản công tốc độ, bóng dài tung ra 2 biên, pressing dữ dội ở giữa sân và tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ đối phương.
Kiatisak đã chứng minh anh không chỉ là leader về tinh thần nhờ uy tín và những cống hiến cho bóng đá Thái Lan. "Zico Thái" còn thực sự là một chiến lược gia tài ba, đang giúp thế hệ mới của bóng đá Thái Lan trưởng thành với tốc độ chóng mặt!
Câu trả lời sẽ đến sớm thôi ở trận gặp Singapore - một đối thủ khó nhằn. Nhưng dù Thái Lan có vấp ngã ở giải này, thì Kiatisak vẫn sẽ được tin tưởng. Vì anh đã chứng minh mình chính là tương lai của bóng đá Thái Lan - một tương lai trẻ trung, nhiệt huyết và không cần bám víu vào quá khứ nữa!
Đội hình dự kiến:
Singapore: Hassan Sunny - Shaiful Esah, Baihakki Khaizan, Safuwan Baharudin, Faritz Abdul Hameed - Shahdan Sulaiman, Hariss Harun, Shahril Ishak, Hafiz Abu Sujad - Fazrul Nawaz, Khairul Amri.
Thái Lan: Kawin Thammasatchanan - Chayapat Kitpongsritada, Suttinan Phuk-hom, Narubodin Weerawatnodom - Adul Lahso, Chanathip Songkrasin, Charyl Chappuis, Mongkol Tossakrai, Kroekrit Thaweekarn - Adisak Kraisorn.
Dự đoán: 1-1
Nguồn: soha.vn