Khuyến đảo V-League với… sân ruộng: Ai đến Lạch Tray cũng phải "khóc thét"

9454c260a7dfbed1847b.jpg


Đến làm khách tại Hải Phòng bên cạnh sức ép từ cầu thủ và CĐV chủ nhà, các CLB còn phải bận tâm cả với mặt sân Lạch Tray – cái sân mà nhìn vào ai cũng muốn "bỏ chạy" luôn á!

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng từ CLB không được kỳ vọng quá nhiều bất ngờ "flex" luôn ngôi đầu V-League. Thành quả của đội bóng đất cảng có đóng góp lớn từ 3 chiến thắng trên sân nhà Lạch Tray.

Không thể phủ nhận tại "chảo lửa" này, các cầu thủ Hải Phòng luôn thi đấu với trên 100% sức lực. Nhưng những thắng lợi của đội bóng đất cảng kém lung linh phần nào bởi "cơn ác mộng" mặt sân Lạch Tray mà các đối thủ phải đương đầu – chắc ai đến cũng muốn té xỉu luôn!

Thanh Hóa là CLB đầu tiên "kêu cứa" về điều kiện sân bãi. Đội thứ hai làm khách tại Hải Phòng là HAGL thậm chí còn lo lắng đá trên SVĐ Lạch Tray sẽ làm cầu thủ chấn thương nữa chứ.

1e438d7dab9885e81bb2.jpg


HLV Graechen bức xúc với SVĐ Lạch Tray – mood quá là hiểu luôn á!

"Sân Lạch Tray quả thực quá xấu. Mặt sân lồi lõm này không chỉ ảnh hưởng tới lối chơi của các học trò tôi mà còn có thể khiến họ chấn thương", HLV Graechen của HAGL nói thẳng không chút nể nang.

"Ở Pháp, ngay cả đội bóng hạng 5 cũng sẽ bị phạt nếu để mặt sân tệ thế này khi đá giải. Tôi không ngờ ở giải đấu số một Việt Nam mà lại có sân xấu đến vậy.

Đây không phải là nơi để tổ chức một trận đấu đỉnh cao. Tôi sẽ kiến nghị lên VFF, VPF và chờ câu trả lời của họ". Ông thầy người Pháp nói luôn cho nóng nè!

458573a4264bf9f50116.jpg


Mặt sân Lạch Tray bị hư hỏng khá nhiều (ảnh: Zing) – nhìn sợ hơn cả sân cỏ công viên á trời!

Tuy nhiên, đến vòng đấu tiếp theo, tình hình vẫn chưa được cải thiện tẹo nào. Theo lời HLV Nguyễn Văn Sỹ của Cần Thơ, mặt sân xấu của Lạch Tray vô tình lại trở thành "vũ khí" giúp Hải Phòng thăng hoa – đây chính là chiêu "buff" bản thân, "nerf" đối thủ rồi đó!

"Cầu thủ của chúng tôi không thể kiểm soát bóng để triển khai lối chơi nhỏ và trung bình vì mặt sân quá xấu. Sang hiệp 2 tôi phải đẩy ngoại binh Valentic Adrian lên cao hơn và chơi bóng dài để khắc phục khó khăn.

Đội chủ nhà Hải Phòng thì đã quá quen thuộc, họ chơi bóng dài với 2 ngoại binh ở bên trên từ đầu giải nên thường chiếm lợi thế ở các trận đấu trên sân Lạch Tray". Hiểu rồi, "sân nhà mình biết rõ từng ổ gà" mà nha!

Thời tiết và điều kiện tài chính không cho phép là những lí do Hải Phòng đưa ra để giải thích cho tình trạng SVĐ của mình. Lí do nghe cũng hợp lý nhưng mà khổ các đội khách quá đi!

9325d2c615e62023164d.jpg


Hải Phòng tập luyện và thi đấu đều tại Lạch Tray – đúng là "ăn cơm nhà vườn" từ nhỏ nên quen rồi!

VPF đã ra thời hạn đến tháng 4 để đội bóng đất cảng sửa sang lại "thánh địa" nếu không sẽ phải chuyển sang sân trung lập. Dù vậy, chi phí ước tính sẽ không hề nhỏ tẹo nào.

SVĐ Mỹ Đình có 40.000 chỗ ngồi cần 7 tỉ đồng để làm mới mặt cỏ và 2,5 tỉ cho bảo dưỡng mỗi năm. Với sức chứa khoảng 26.000 chỗ ngồi, khoản tiền tu sửa sẽ thực sự là gánh nặng cho Hải Phòng – số tiền này mà đọc xong cũng choáng luôn!

Sau khi giành ngôi đầu bảng với "mặt ruộng" Lạch Tray, đội bóng đất cảng có nguy cơ phải bảo vệ vị trí này tại một SVĐ xa lạ. Từ "sân nhà lợi thế" thành "sân khách gian nan" thì cũng drama thật đấy nha!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top