Khuyên bố bỏ rượu mà không nghe, con trai uống lá ngón tự tử khiến bố cũng làm theo

GaBoy8559

New member
95bc039637703ac258e5.jpg


Haizzz chuyện này nghe mà đau lòng quá đi mất! Sau bao nhiêu lần khuyên bố ngừng uống rượu nhưng không được, Chanh đã ăn lá ngón tự tử. Phát hiện sự việc, ông Chơ cũng lấy loại lá cực độc này ăn theo luôn...

Lãnh đạo Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết, vào khoảng 10h ngày 3/6, tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (Nậm Nhùn, Lai Châu) đã xảy ra vụ việc đau lòng với 2 trường hợp là bố con cùng ăn lá ngón tự tử.

Nguyên nhân được xác định là do ông Quàng Văn Chơ (SN 1965, trú tại địa chỉ trên) hay đi nhậu, cứ mỗi lần uống say về lại đánh chửi vợ là bà Lý Thị Nơi.

Sau đó, con trai ông Chơ là Quàng Văn Chanh (SN 2000) đã khuyên bảo bố nhiều lần nhưng không nghe, ông này vẫn cứ mắng chửi vợ mỗi khi say rượu.

Đến khoảng 10h ngày 3/6, ông Chơ đi nhậu về lại tiếp tục chửi vợ như thường lệ.

Lúc này, Quàng Văn Chanh nói bố không được rồi đã đi ăn lá ngón. Sau đó về nhà đau vật vã luôn.

Phát hiện con ăn lá ngón, ông Chơ dặn dò người thân rồi cũng ăn loại lá cực độc này tự tử theo con. Kết quả là ông Chơ đã tử vong, còn con trai là Quàng Văn Chanh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nậm Nhùn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top