ThoAngel5040
New member
Chị em ơi, tin được không? Một nghiên cứu mới vừa thả thính rằng khủng long bạo chúa Tyrannosaurus có cả "giác quan thứ sáu" luôn á!
Năm 2001, các nhà khoa học đào được một hóa thạch khủng long ở hạt Glacier, Montana, Mỹ. Sau đó hóa thạch này được chuyển về Bảo tàng Whyte Museum of The Canadian Rockies để nghiên cứu kỹ hơn nè.
Fun fact: Hồi đó các nhà khoa học phải dùng cả ngựa và la để khuân các hóa thạch này đó, tưởng tượng xem nặng cỡ nào!
Đến ngày 30/3/2017, nghiên cứu chính thức được công bố với cái tên siêu dài "A new tyrannosaur with evidence for anagenesis and crocodile-like facial sensory system" (tạm dịch: Một loài khủng long bạo chúa mới với bằng chứng về hệ thống cảm giác trên mặt giống cá sấu).
Hóa thạch này thuộc chi Daspletosaurus (một chi trong đại gia đình khủng long bạo chúa). Loài mới này được đặt tên là Daspletosaurus Horneri, lấy theo tên nhà cổ sinh vật học nổi tiếng Jack Horner để vinh danh công lao của ông nha! ️
Daspletosaurus Horneri sống vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 75,1 đến 74,4 triệu năm trước. Chúng là những "anh hùng" ăn thịt cực khủng với chiều dài cơ thể khoảng 9 mét, cao 2,5 mét và nặng hơn 4 tấn luôn!
Đầu của chúng siêu to với độ dài hơn 1 mét, răng sắc nhọn nham hiểm, đôi mắt to tròn trên đỉnh đầu. Chân sau dài và khỏe cực kỳ, nhưng hai tay trước thì... "bé tẹo" y chang T-rex vậy đó!
Thật ra hóa thạch năm 2001 không phải là mẫu đầu tiên của loài này đâu nha. Từ những năm 1970, các nhà khoa học đã phát hiện chúng rồi và lúc đó gọi là Daspletosaurus torosus.
Các mẫu hóa thạch này bao gồm cả hộp sọ gần như hoàn chỉnh, một phần chân trước và chân sau nguyên vẹn. Đặc biệt hơn là còn giữ được cả hóa thạch mô mềm trên mặt nữa - cái này quý lắm luôn!
Và đây là phần tea nóng hổi nhất: Các nhà khoa học phát hiện trên bề mặt hộp sọ có chi chít các khe hở cho dây thần kinh chui ra. Họ cho rằng "khủng long bạo chúa có lẽ dụi mõm vào nhau như một phần quan trọng của màn gợi tình dạo đầu trước khi giao phối" đó!
OMG, tưởng tượng hai con khủng long bạo chúa khổng lồ đang dụi mõm vào nhau một cách ngọt ngào... Romantic ghê!
Phát hiện này cho thấy dây thần kinh sinh ba (duy trì độ nhạy cảm của các mô trên mặt) đã tiến hóa từ lâu lắm rồi, bao gồm các mô mềm trên đầu, mô và màng nhầy của mũi và miệng, răng và các bộ phận khác.
Hóa thạch mô mềm cho thấy mặt của Daspletosaurus Horneri phủ đầy vảy, chứng tỏ đầu chúng không có lông và miệng cũng không có... môi nha!
Quan trọng hơn, chúng có những nhánh của dây thần kinh sinh ba trên vảy và bề mặt mũi - giống y chang cá sấu hiện đại vậy đó! Đây là cơ quan cảm giác siêu nhạy, cá sấu dùng nó để cảm nhận rung động trong nước. Nhưng Daspletosaurus Horneri sống trên cạn thì dùng để làm gì ta?
Các nhà khoa học đưa ra ba giả thuyết nè:
Thứ nhất: Cảm nhận nhiệt độ ️ - Chúng có thể dùng mặt để nhận biết thay đổi nhiệt độ tinh tế, đưa đầu vào tổ để kiểm tra xem nhiệt độ có vừa để trứng nở không.
Thứ hai: Phát hiện con mồi - Các dây thần kinh quanh mũi giúp phát hiện thông tin và thay đổi không khí xung quanh, tăng khả năng nhận thức môi trường.
Thứ ba: Giao tiếp - Với cảm giác nhạy bén quanh mũi, những con Daspletosaurus Horneri có thể giao tiếp bằng cách... dụi mặt vào nhau! Đúng kiểu cá sấu giao phối vậy đó. Ngoài chuyện "yêu đương" ra thì giao tiếp giữa các cá thể khác cũng dùng cách này nữa.
Phần đầu Daspletosaurus horneri được bao phủ bởi lớp vảy bảo vệ phẳng với độ nhạy xúc giác cao. Có thể lớp bảo vệ này và độ nhạy cảm đã giúp chúng xác định và bắt giữ con mồi dễ hơn. Mõm của chúng trông y chang mõm cá sấu hiện đại luôn!
Chính vì có dây thần kinh sinh ba với chức năng cảm biến trên da mũi, nên có thể nói Daspletosaurus Horneri có "giác quan thứ sáu" thật sự đó!
Và vì Daspletosaurus Horneri và Tyrannosaurus rex là họ hàng khá gần, các nhà khoa học cho rằng gần như TẤT CẢ các loài Tyrannosaurus đều có "giác quan thứ sáu" này luôn á!
Nguồn: soha.vn