"Khủng long 1m93" Trần Thị Thanh Thúy bật khóc nức nở khi gặp bố, cô gái xuất ngoại nhận lương cao nhất Việt Nam cũng có lúc yếu lòng

BomHN9375

New member
c07e2fc3ed597802f55d.jpg


Nữ vận động viên bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy nghẹn ngào xúc động trong vòng tay yêu thương của bố.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 đã khép lại rồi nhưng mà những khoảnh khắc xúc động vẫn còn làm netizen "đứng hình" đến giờ luôn!

Sau trận CLB Ninh Bình thắng 3-0 VTV Bình Điền Long An tại bán kết Cúp VTV9 Bình Điền, hình ảnh Trần Thị Thanh Thúy phi về khán đài ôm chầm lấy bố đã khiến cả sân đều phải rơi nước mắt cùng. Khoảnh khắc ấm áp và chạm đến trái tim quá đi mất!

43e6794ffcb08de23d4b.jpg


Thanh Thúy ôm bố (Ảnh: Nguyễn Giang)

Ở giải này, chấn thương khiến Thanh Thúy không thể chơi hết sức mình. Cũng vì vậy khi ông Trần Trọng Hiền - bố của Thanh Thúy vỗ về, động viên con gái khiến cô nàng không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Mọi áp lực trong khoảng thời gian qua như được cởi bỏ hết. "Khủng long 1m93" bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng khi ở cạnh bố. Ai mà không yêu điều này chứ!

Trên mạng xã hội, những người hâm mộ đã đồng hành cùng Thanh Thúy suốt thời gian qua lập tức vào động viên:

- "Nhiều áp lực trên đôi vai Thúy quá. Nghĩ đến năm ngoái, 1 năm rực rỡ của Thúy, bao nhiêu cống hiến và thành tích. Giờ chấn thương không thể cống hiến được nên là Thúy là người buồn hơn ai hết".

- "Thương em. Cố gắng nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Mọi thứ còn ở phía trước. Mọi người luôn bên em. Cố lên cô gái".

b54a3826133b8df563c9.jpg


Thanh Thúy gặp chấn thương (Ảnh: Nguyễn Giang)

Thời gian qua Trần Thị Thanh Thúy đã tạo ra sức hút cực khủng khi cô đầu quân cho câu lạc bộ Kuzeyboru thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sau thời gian thi đấu ở Nhật Bản. Trần Thị Thanh Thúy đã ghi tên mình vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi là VĐV đầu tiên thi đấu ở châu Âu. Đỉnh của chóp luôn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top