TieuManHihi
New member
Dạo này đi qua QL13 đoạn TP Thuận An, Bình Dương, ai cũng thấy cảnh xe khách dừng đón khách tấp nập hơn bao giờ hết. Nhìn kỹ thì toàn là anh chị công nhân các nhà máy ở đây đang thu xếp về quê
Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi: thị trường thế giới sóng gió, nguyên liệu đứt gãy, đơn hàng bị cắt tơi tả. Các doanh nghiệp Bình Dương giờ chỉ còn cách giảm giờ làm để "sống còn". Thay vì ở lại cố gắng tìm việc tạm bợ, nhiều anh chị đành chọn phương án về quê cho đỡ tốn kém
Như anh Hải chẳng hạn, công ty sản xuất cửa nhôm của anh thiếu đơn hàng nhiều tháng trời, phải áp dụng nghỉ luân phiên. Thu nhập tụt dốc không phanh, sống không đủ, tìm việc mới cũng không được. Cuối cùng, gia đình anh đành xách hành lý lỉnh kỉnh về quê thôi
Theo số liệu chính thức từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương, hiện có hơn 28.000 lao động đã tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương. Nhưng nếu tính theo công đoàn thì con số còn đau lòng hơn: gần 240.000 người đang bị giảm giờ làm! Các ngành bị ảnh hưởng nặng nhất là may mặc, da giày, chế biến gỗ, điện tử
Nguồn: kenh14.vn