Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Iran khiến cả thế giới phải chú ý! Hai thẩm phán cấp cao đã tử vong sau khi bị tấn công bằng súng ngay trong khuôn viên Tòa Tối cao ở trung tâm thủ đô Tehran hôm 18-1 vừa qua
Hai nạn nhân là thẩm phán Hojjat al-Islam Razini và Hojjat al-Islam Muslimeen Moghisheh đã tử vong ngay tại chỗ trong phòng làm việc của mình. Thêm một người nữa là cận vệ cũng bị thương trong vụ việc kinh hoàng này
Theo người phát ngôn tòa án Asghar Jahangir chia sẻ trên đài phát thanh quốc gia, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương), một gã đàn ông đã cầm theo súng ngắn bước vào văn phòng của hai thẩm phán. Sau khi nổ súng, nghi phạm đã tự sát luôn
Ông Jahangir cho biết hai nạn nhân "liên tục là mục tiêu của kẻ thù" vì "vai trò quan trọng của họ trong hệ thống tư pháp và vì họ tham gia vào các vụ án an ninh lớn". Nghe mà thấy căng đét!
Thẩm phán Razini không phải lần đầu bị nhắm đến đâu nhé. Ông từng bị ám sát hụt bằng quả bom gắn ô tô vào tháng 1-1998, khi đang làm chánh án tòa Tehran. Còn thẩm phán Moqisseh thì bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ năm 2019 vì "phụ trách vô số phiên tòa bất công với nhiều cáo buộc vô cớ, trong khi chứng cứ bị gạt sang một bên"
Plot twist ở đây là ông Jahangir đã ẩn ý rằng vụ ám sát có liên hệ với các nhóm chống đối được Israel hậu thuẫn đó! Theo ông thì trong năm vừa qua, hệ thống tư pháp Iran đã "thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm xác minh và truy tố những phần tử có dính líu tới các nhóm được phía Israel chống lưng, bao gồm gián điệp và tổ chức khủng bố". Drama không đùa được đâu!
Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm không phải đương sự trong các vụ án đang được Tòa Tối cao thụ lý. Phòng truyền thông tòa tối cao trước đó khẳng định vụ tấn công là "hành động có tính toán" chứ không phải ngẫu nhiên
Hãng tin Tasnim còn cho rằng kẻ tấn công là nhân viên của Sở Tư pháp Tehran và được mô tả là "gián điệp nước ngoài". Ủa vậy là nội gián à? Sốc quá!
Nguồn: soha.vn
Hai nạn nhân là thẩm phán Hojjat al-Islam Razini và Hojjat al-Islam Muslimeen Moghisheh đã tử vong ngay tại chỗ trong phòng làm việc của mình. Thêm một người nữa là cận vệ cũng bị thương trong vụ việc kinh hoàng này
Theo người phát ngôn tòa án Asghar Jahangir chia sẻ trên đài phát thanh quốc gia, vào lúc 10 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương), một gã đàn ông đã cầm theo súng ngắn bước vào văn phòng của hai thẩm phán. Sau khi nổ súng, nghi phạm đã tự sát luôn
Ông Jahangir cho biết hai nạn nhân "liên tục là mục tiêu của kẻ thù" vì "vai trò quan trọng của họ trong hệ thống tư pháp và vì họ tham gia vào các vụ án an ninh lớn". Nghe mà thấy căng đét!
Thẩm phán Razini không phải lần đầu bị nhắm đến đâu nhé. Ông từng bị ám sát hụt bằng quả bom gắn ô tô vào tháng 1-1998, khi đang làm chánh án tòa Tehran. Còn thẩm phán Moqisseh thì bị Mỹ áp lệnh trừng phạt từ năm 2019 vì "phụ trách vô số phiên tòa bất công với nhiều cáo buộc vô cớ, trong khi chứng cứ bị gạt sang một bên"
Plot twist ở đây là ông Jahangir đã ẩn ý rằng vụ ám sát có liên hệ với các nhóm chống đối được Israel hậu thuẫn đó! Theo ông thì trong năm vừa qua, hệ thống tư pháp Iran đã "thực hiện nhiều biện pháp toàn diện nhằm xác minh và truy tố những phần tử có dính líu tới các nhóm được phía Israel chống lưng, bao gồm gián điệp và tổ chức khủng bố". Drama không đùa được đâu!
Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm không phải đương sự trong các vụ án đang được Tòa Tối cao thụ lý. Phòng truyền thông tòa tối cao trước đó khẳng định vụ tấn công là "hành động có tính toán" chứ không phải ngẫu nhiên
Hãng tin Tasnim còn cho rằng kẻ tấn công là nhân viên của Sở Tư pháp Tehran và được mô tả là "gián điệp nước ngoài". Ủa vậy là nội gián à? Sốc quá!
Nguồn: soha.vn