Khủng hoảng biên giới Thái-Campuchia: 7 tỉnh Thái "gánh team" nặng, kinh tế đóng băng đến hết 2025

Ối giồi ôi, sau hơn 1 tháng đụng độ ở biên giới Thái Lan-Campuchia, 7 tỉnh phía đông bắc và đông của Thái đang "khóc thét" với tình trạng kinh tế sụp đổ nặng nề. Doanh nghiệp đóng cửa hàng loạt, hàng nghìn người mất việc, còn giao thương xuyên biên giới thì đóng băng luôn rồi

Theo tờ Khaosod đưa tin ngày 11/9, tình hình căng đến mức hai chính phủ phải họp khẩn. Tại phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Thái Lan-Campuchia (GBC) ở tỉnh Koh Kong, Campuchia vào ngày 10/9, hai bên đã thống nhất nới lỏng hạn chế vận chuyển hàng hóa tại một số cửa khẩu – nghe như tia hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp đang "lao đao" đây! ✨

Poj Aramwattananon - Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Thương mại Thái Lan - khen ngợi bước tiến ngoại giao này: "Phiên họp này thúc đẩy hòa bình và hợp tác, đặc biệt về quản lý biên giới." Ông nhấn mạnh kế hoạch mở lại một số trạm kiểm soát để giảm thiểu tác động cho doanh nghiệp và thương mại biên giới.

c9413c4f052bcad83491.jpg


Kế hoạch cứu kinh tế "từng vùng" được triển khai

Chính quyền Thái đang triển khai hệ thống an ninh theo khu vực để từng bước khôi phục kinh tế. Nỗ lực phục hồi bắt đầu từ Khu vực 3, nơi Lực lượng đặc nhiệm Chanthaburi-Trat sẽ phối hợp với Hải quan, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp để thực hiện biện pháp mở cửa trở lại.

Chủ tịch Poj chia sẻ: "Tôi cảm ơn tất cả các ngành đã thúc đẩy đàm phán cụ thể để mọi người trở lại cuộc sống bình thường và giúp doanh nghiệp ở những khu vực có nguy cơ thấp tiếp tục hoạt động kinh tế."

Nhưng mà các ông lớn trong giới kinh doanh vẫn bi quan nha – họ dự đoán sự "tàn phá" kinh tế ở vùng Đông Bắc Thái Lan có thể kéo dài đến tận cuối năm 2025 luôn

Đông Bắc Thái Lan: Kinh tế "đóng băng" đến 2025

Somchart Pongkapanakrai - Phó chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Chủ tịch Phòng Thương mại vùng Đông Bắc - vẽ ra một bức tranh cực kỳ ảm đạm: "Nền kinh tế xuyên biên giới ở bốn tỉnh Đông Bắc vẫn chậm chạp, sức mua yếu và ngành du lịch không hoạt động."

Khách sạn khắp vùng trống rỗng vì booking bị hủy hàng loạt trong thời gian đụng độ, còn booking mới thì... không ai đặt cả Ông Somchart dự đoán kinh tế khu vực này sẽ vẫn suy yếu đến ít nhất cuối 2025, khi doanh nghiệp cắt giảm chi phí, dừng kế hoạch mở rộng và đóng băng tuyển dụng.

b4746fb9e77280d821e0.jpg


Phunsub Thepnakhon - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Buri Ram - cho biết tình hình căng thẳng biên giới đã làm niềm tin kinh doanh sụp đổ hoàn toàn. "Không có khoản đầu tư mới nào được thực hiện trong khi sức mua tại địa phương bị đình trệ, đặc biệt ở ba huyện biên giới, nơi thương mại giảm hơn 50%!"

Tỉnh Buri Ram đang đối mặt giai đoạn phục hồi kéo dài, doanh nghiệp có thể phải chờ ít nhất 6 tháng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Nhiều nhà điều hành khách sạn đã bắt đầu cắt giảm việc làm rồi đó

Si Sa Ket và Surin cũng "không khá hơn"

Rattawit Angkasakulkiat - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Si Sa Ket - cho biết du lịch giảm mạnh hơn 30% tại đây. Doanh nghiệp cắt giảm chi phí và tránh đầu tư mới. Các nhà điều hành khách sạn đang kiến nghị hủy bỏ mức tăng lương tối thiểu 400 baht (khoảng 272.000 VNĐ) gần đây. Tỉnh Si Sa Ket khó lòng đạt mục tiêu GDP 2025 là 80 tỷ baht (54,4 nghìn tỷ VNĐ).

Wirat Setthawipatchai - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Surin - mô tả tình hình bất ổn biên giới đang gây nỗi sợ hãi lan rộng trong dân chúng. Mặc dù chi tiêu thiết yếu hàng ngày vẫn duy trì, các khoản chi không thiết yếu đã giảm hơn 30%. "Sức mua suy giảm làm chậm đầu tư, các chủ doanh nghiệp không muốn đầu tư nữa. Doanh nghiệp chỉ cố gắng tồn tại mà không tuyển thêm lao động", ông giải thích.

Trat: "Thảm họa" khi đóng cửa trạm Haad Lek

Theo Sutthilak Khumkrongrak - cố vấn danh dự của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tỉnh Trat, việc đóng cửa trạm kiểm soát Haad Lek ở quận Khlong Yai đã gây ra "thảm họa kinh tế" cho tỉnh Trat.

"Một số doanh nghiệp phụ thuộc vào thương mại với Campuchia giờ không có doanh thu và buộc phải sa thải nhân viên," Sutthilak nói. Một nhà nhập khẩu hải sản với doanh thu trung bình 10 triệu baht (6,8 tỷ VNĐ) đã chứng kiến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, mất hơn một nửa thu nhập dự kiến hàng năm

Sự sụp đổ lan sang các ngành hạ nguồn, với cơ sở kho lạnh và nhà máy nước đá cũng cắt giảm nhân sự. "Nếu tình hình không cải thiện trong 3-6 tháng, các công ty này sẽ ngừng hoạt động," Sutthilak cảnh báo. "Người dân quận Khlong Yai đã chứng kiến thu nhập giảm hơn 80%, và hoạt động thương mại xuyên biên giới gần như bị đình trệ."

f75dd675885cd5b619ff.jpg


Ngành du lịch Trat "sụp đổ" vì thiết quân luật

Ngành du lịch tỉnh Trat bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi thiết quân luật được áp dụng. Du khách nước ngoài hoãn hoặc hủy đặt phòng cho tháng 11 và 12, còn các công ty bảo hiểm nước ngoài không còn bảo hiểm cho chuyến đi đến vùng xung đột, khiến tất cả booking quốc tế đều bị "bay màu" ✈️❌

Cố vấn Sutthilak đề xuất chính quyền triển khai chương trình trợ cấp du lịch tương tự sáng kiến "Khon La Khrueng" ("Chúng ta cùng nhau du lịch") trước đây, chi trả 60% chi phí trong khi du khách chỉ trả 40% để hỗ trợ ngắn hạn.

Chanthaburi: Mất từ 700 triệu đến 1,6 tỷ baht

Ngành du lịch tỉnh Chanthaburi cũng chịu tổn thất nặng nề kể từ khi thiết quân luật được ban bố trên bảy tỉnh. Apisorn Thavornwiriyanant - Chủ tịch Hội đồng Du lịch tỉnh Chanthaburi - và Phumipat Tangcharoensiri - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Du lịch tỉnh Chanthaburi - cho biết lo ngại về an toàn đã dẫn đến việc hủy tour trên diện rộng.

Booking khách sạn, sự kiện và hội nghị bị hủy bỏ, dẫn đến thất thu từ 80.000 đến 125.000 phòng tính theo đêm, lượng khách giảm từ 165.000 đến 250.000 người chỉ trong một tháng qua. Thiệt hại tài chính ước tính từ 700 triệu đến 1,6 tỷ baht (từ 476 tỷ đến 1.088 tỷ VNĐ)

Sa Kaeo: Chợ Rong Kluea từ nhộn nhịp thành "vắng lặng"

Therdsak Wongpho - Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tỉnh Sa Kaeo - cho biết sau gần 3 tháng đóng cửa biên giới, doanh nghiệp không có doanh thu nhưng vẫn phải trả tiền thuê đất thuộc sở hữu của Bộ Tài chính và Đường sắt Nhà nước Thái Lan. Hoạt động thương mại biên giới tại thị trấn Aranyaprathet thường tạo ra doanh thu 100 tỷ baht (68 nghìn tỷ VNĐ) mỗi năm đó nha!

Tại khu chợ Rong Kluea ở Aranyaprathet từng nhộn nhịp, giờ chỉ còn khoảng 30% trong số 5.000 tiểu thương Campuchia ban đầu, hầu hết đã hồi hương rồi. Những người còn lại đã chuyển sang hoạt động online. "Khu chợ giờ hoàn toàn vắng lặng," Therdsak nói, lưu ý công ty của ông chỉ tồn tại được nhờ mảng kinh doanh xây dựng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top