"Khủng bố bẩn" đòi tiền bảo kê ở Biên Hòa: Hội anh em giang hồ ném mắm tôm dọa đốt tiệm

30f098cd732169f4bfd8.jpg


Ối giời ơi, giờ kinh doanh salon tóc mà cũng phải lo "ăn bảo kê" rồi sao? Dạo này nhiều tiệm làm tóc ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang bị hội giang hồ "khủng bố" kiểu... độc lạ: ném mắm tôm và đòi tiền bảo kê luôn!

Mới đây,rao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hùng - Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ thông tin các chủ tiệm tóc ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa bị kẻ xấu ném chất bẩn vào tiệm, nhắn tin đòi tiền bảo kê".

Mở cửa tiệm đón khách, ai dè đón luôn... mắm tôm

Theo anh TNĐ (chủ salon tóc trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong), ngày 6-5 vừa mở cửa tiệm thì mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi luôn á.

Check camera thì ra có rất nhiều mắm tôm vương vãi khắp khe cửa. Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận vào rạng sáng cùng ngày có một thanh niên đi xe máy đến ném vật lạ vào cửa rồi "chuồn" mất.

Tầm hai ngày sau, tiệm của anh lại bị "khủng bố" bằng chất bẩn tiếp. Xong xuôi thì anh nhận hàng loạt tin nhắn từ số máy lạ toàn lời lẽ đe dọa và đòi tiền, kiểu gì vậy trời?

Tin nhắn còn lưu trong máy anh Đ. có nội dung: "Rất tiếc vì món quà không được tốt và thơm cho lắm, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của bạn. Có người muốn phá hoại công việc kinh doanh của bạn. Tôi không thể làm khác được. Đây chỉ là cảnh cáo cho sự khởi đầu. Sẽ còn nhiều việc ghê gớm hơn sắp ập đến với bạn và gia đình bạn".

"Họ yêu cầu tôi muốn yên ổn làm ăn thì phải đưa 30 triệu đồng. Nếu không thì không chỉ ném mắm tôm mà còn đốt cả tiệm" - anh Đ. cho biết. Ghê thật đấy!

4b32a86ef564c10b474d.jpg


Lần này không lén lút nữa, ném thẳng mặt luôn

Không chỉ lén lút "khủng bố" đêm khuya nữa đâu, trưa 13-5, một thanh niên đi xe máy đến tiệm tóc của anh Đ. ném thẳng bịch mắm tôm vào cửa kính tiệm tóc khiến nhân viên và khách hàng hoảng sợ luôn.

Phát hiện sự việc, anh Đ. và mấy người có mặt đuổi theo bắt giữ đối tượng đưa về Công an phường Tân Phong liền. Tuy nhiên, sau đó anh Đ. vẫn nhận tin nhắn đe dọa đòi tiền để giữ yên cho làm ăn.

Trong tin nhắn, kẻ lạ mặt còn "đàm phán" kiểu: "Chỉ có mấy chục triệu đồng đáng gì đâu, anh em đều vui vẻ yên ổn. Thằng em tao hôm nay nóng vội, bất cẩn, nó đang cay mày lắm. Tao sợ mọi chuyện sẽ đi xa...". Nói như thật ấy nhỉ?

Tiệm khác cũng "dính" không kém

Tương tự, thời gian gần đây tiệm tóc NH (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) cũng nhiều lần bị kẻ lạ ném mắm tôm vào cửa lúc đêm khuya.

Sau đó, anh NH nhận được tin nhắn của người lạ đe dọa muốn làm ăn yên ổn thì phải đưa 50 triệu đồng, không thì "sắp tới ra đường cẩn thận với axit". Ơ kìa, còn lên đến axit nữa, sợ quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top