Nghe tên Việt Khuê chắc ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà câu chuyện "debut" của anh ở VTV cách đây 20 năm thì không phải ai cũng rõ đâu nha!
Năm 2006, lúc đó Việt Khuê còn là sinh viên sắp tốt nghiệp, thấy VTV tuyển người hâm mộ tham gia bình luận World Cup (giải bóng đá lớn nhất hành tinh luôn ấy) thì nghĩ "thôi đăng ký thử cho vui" vì bản thân mê bóng đá từ bé. Ai ngờ cái "thử cho vui" đó lại thay đổi cả cuộc đời!
Hai thập kỷ trôi qua, giờ Việt Khuê đã là BLV, BTV thể thao "ruột" của VTV, ai cũng yêu mến qua hàng loạt bản tin và giải đấu đỉnh cao. Nhưng plot twist là anh vốn được "book sẵn" một con đường hoàaaaàn toàn khác rồi đó!
Bố là Giáo sư, con trai sao lại đi làm truyền hình?
Nguyễn Hữu Việt Khuê sinh năm 1984, là con trai của nhà Toán học, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng. Với background gia đình xịn sò như vậy, ai cũng nghĩ Việt Khuê sẽ theo nghiệp nghiên cứu khoa học. Và thực ra anh cũng từng là "cực phẩm Toán học" thật sự luôn!
Thời THPT, Việt Khuê là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm đó không có giải Nhất nha). Lên đại học, anh theo học ngành Toán học - chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN.
Và đây là phần "gây sốc" nhất: Bảng điểm đại học của Việt Khuê từng viral khắp các diễn đàn với tỷ lệ 95% điểm 9 và 10! Đặc biệt ở các môn chuyên ngành kiểu như Hàm thực và giải tích hàm, Hình vi phân và giải tích trên đa tạp, Chuyên đề đại số, Phương trình đạo hàm riêng... thì toàn điểm 10 "ngập mặt" luôn á!
Kết quả: Tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và trở thành Thủ khoa của các Thủ khoa những trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006. Đỉnh chưa!
"Khúc cua định mệnh" năm 2006
Ai cũng nghĩ Việt Khuê sẽ nối nghiệp bố, kể cả gia đình anh. Trong một chia sẻ với VTV.vn năm 2010 - khi đã làm BTV được 4 năm, Việt Khuê kể: "...gia đình luôn hướng tôi theo nghiệp nghiên cứu và trong đầu tôi lúc ấy cũng không nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài một nhà khoa học hay một giáo viên dạy Toán...".
Nhưng rồi năm 2006, mọi thứ đổi hướng. Chia sẻ trên Vietnamnet vào năm 2024, Việt Khuê kể lại:
"Đó là duyên gặp gỡ của tôi với nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao VTV và cũng là sếp của tôi gần 20 năm qua. Năm 2006 tôi đang làm khóa luận tốt nghiệp và cũng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu con đường trở thành một nhà khoa học như định hướng của bố tôi - GS.TSKH, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng thì cùng thời điểm đó tôi xem bản tin 360 độ thể thao thấy thông báo về chương trình tuyển người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006.
Với tình yêu bóng đá thừa hưởng từ bố, tôi quyết định đăng ký tham gia cho vui ai ngờ lại lọt vào 'mắt xanh' của BTC và trở thành người hâm mộ được tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006. Cũng không thể ngờ rằng đó chính là 'khúc cua định mệnh' đưa tôi rẽ từ con đường nghiên cứu khoa học để trở thành một bình luận viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam".
Vậy là từ một "ứng viên cho vui", Việt Khuê đã biến thành gương mặt quen thuộc trên VTV!
Làm BLV nhưng chưa bao giờ quên "tình đầu" Toán học
Hiện tại Việt Khuê là gương mặt quen thuộc của khán giả trên các bản tin thể thao trên VTV như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao... Anh cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup. Bên cạnh đó, anh từng tham gia dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm, trong đó có một mùa đảm nhận vai trò MC chính luôn!
Nhưng điều cool nhất là: Việt Khuê chưa bao giờ từ bỏ con đường Toán học! Anh tâm sự trên Vietnamnet: "Tình yêu Toán học với tôi chưa bao giờ nguội lạnh trong gần 20 năm qua. Do được đào tạo rất bài bản và chuyên sâu về Toán nên tôi thực sự tiếc nếu không thể truyền thụ lại những kiến thức hữu ích đó cho các bạn học sinh vì Toán luôn là môn rất quan trọng. Đó là lý do tôi quyết định trở lại với 'tình cũ': mở các lớp dạy Toán cả online và offline cho học sinh phổ thông từ nửa năm nay".
Ở thời điểm hiện tại, với sự support từ vợ, BTV Việt Khuê vẫn cân đẹp cả hai công việc: vừa lên sóng truyền hình vừa mở lớp dạy Toán tại nhà. Theo update từ Việt Khuê, học sinh của anh có nhiều người đạt thành tích cao tại các kỳ thi Toán học. Đúng là "tài năng không bao giờ là thừa" nhỉ!
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2006, lúc đó Việt Khuê còn là sinh viên sắp tốt nghiệp, thấy VTV tuyển người hâm mộ tham gia bình luận World Cup (giải bóng đá lớn nhất hành tinh luôn ấy) thì nghĩ "thôi đăng ký thử cho vui" vì bản thân mê bóng đá từ bé. Ai ngờ cái "thử cho vui" đó lại thay đổi cả cuộc đời!
Hai thập kỷ trôi qua, giờ Việt Khuê đã là BLV, BTV thể thao "ruột" của VTV, ai cũng yêu mến qua hàng loạt bản tin và giải đấu đỉnh cao. Nhưng plot twist là anh vốn được "book sẵn" một con đường hoàaaaàn toàn khác rồi đó!
Bố là Giáo sư, con trai sao lại đi làm truyền hình?
Nguyễn Hữu Việt Khuê sinh năm 1984, là con trai của nhà Toán học, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng. Với background gia đình xịn sò như vậy, ai cũng nghĩ Việt Khuê sẽ theo nghiệp nghiên cứu khoa học. Và thực ra anh cũng từng là "cực phẩm Toán học" thật sự luôn!
Thời THPT, Việt Khuê là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm đó không có giải Nhất nha). Lên đại học, anh theo học ngành Toán học - chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng tại Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN.
Và đây là phần "gây sốc" nhất: Bảng điểm đại học của Việt Khuê từng viral khắp các diễn đàn với tỷ lệ 95% điểm 9 và 10! Đặc biệt ở các môn chuyên ngành kiểu như Hàm thực và giải tích hàm, Hình vi phân và giải tích trên đa tạp, Chuyên đề đại số, Phương trình đạo hàm riêng... thì toàn điểm 10 "ngập mặt" luôn á!
Kết quả: Tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và trở thành Thủ khoa của các Thủ khoa những trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006. Đỉnh chưa!
"Khúc cua định mệnh" năm 2006
Ai cũng nghĩ Việt Khuê sẽ nối nghiệp bố, kể cả gia đình anh. Trong một chia sẻ với VTV.vn năm 2010 - khi đã làm BTV được 4 năm, Việt Khuê kể: "...gia đình luôn hướng tôi theo nghiệp nghiên cứu và trong đầu tôi lúc ấy cũng không nghĩ mình sẽ làm gì khác ngoài một nhà khoa học hay một giáo viên dạy Toán...".
Nhưng rồi năm 2006, mọi thứ đổi hướng. Chia sẻ trên Vietnamnet vào năm 2024, Việt Khuê kể lại:
"Đó là duyên gặp gỡ của tôi với nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao VTV và cũng là sếp của tôi gần 20 năm qua. Năm 2006 tôi đang làm khóa luận tốt nghiệp và cũng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu con đường trở thành một nhà khoa học như định hướng của bố tôi - GS.TSKH, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng thì cùng thời điểm đó tôi xem bản tin 360 độ thể thao thấy thông báo về chương trình tuyển người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006.
Với tình yêu bóng đá thừa hưởng từ bố, tôi quyết định đăng ký tham gia cho vui ai ngờ lại lọt vào 'mắt xanh' của BTC và trở thành người hâm mộ được tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006. Cũng không thể ngờ rằng đó chính là 'khúc cua định mệnh' đưa tôi rẽ từ con đường nghiên cứu khoa học để trở thành một bình luận viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam".
Vậy là từ một "ứng viên cho vui", Việt Khuê đã biến thành gương mặt quen thuộc trên VTV!
Làm BLV nhưng chưa bao giờ quên "tình đầu" Toán học
Hiện tại Việt Khuê là gương mặt quen thuộc của khán giả trên các bản tin thể thao trên VTV như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao... Anh cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup. Bên cạnh đó, anh từng tham gia dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong nhiều năm, trong đó có một mùa đảm nhận vai trò MC chính luôn!
Nhưng điều cool nhất là: Việt Khuê chưa bao giờ từ bỏ con đường Toán học! Anh tâm sự trên Vietnamnet: "Tình yêu Toán học với tôi chưa bao giờ nguội lạnh trong gần 20 năm qua. Do được đào tạo rất bài bản và chuyên sâu về Toán nên tôi thực sự tiếc nếu không thể truyền thụ lại những kiến thức hữu ích đó cho các bạn học sinh vì Toán luôn là môn rất quan trọng. Đó là lý do tôi quyết định trở lại với 'tình cũ': mở các lớp dạy Toán cả online và offline cho học sinh phổ thông từ nửa năm nay".
Ở thời điểm hiện tại, với sự support từ vợ, BTV Việt Khuê vẫn cân đẹp cả hai công việc: vừa lên sóng truyền hình vừa mở lớp dạy Toán tại nhà. Theo update từ Việt Khuê, học sinh của anh có nhiều người đạt thành tích cao tại các kỳ thi Toán học. Đúng là "tài năng không bao giờ là thừa" nhỉ!
Nguồn: kenh14.vn