Sau vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người trong một gia đình ra đi mãi mãi trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), người dân địa phương vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra Theo trưởng thôn Vũng Tròn, nơi xảy ra bi kịch là khúc sông đầu nguồn có nhiều hố sâu cực kỳ nguy hiểm, mà cơ bản không ai dám tắm ở đây cả.
Một ngày trôi qua kể từ khi vụ đuối nước kinh hoàng xảy ra, không khí đau thương vẫn bao trùm thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh). Nhắc lại sự việc, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn Vũng Tròn, vẫn không nguôi nỗi đau. Không chỉ là trưởng thôn, bà Nga còn là họ hàng với các nạn nhân nên mất mát này càng khiến bà xót xa gấp bội.
Khoảng 18h ngày 2/6, ban cán sự thôn nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố. Ngay lập tức, thông tin được phát trên hệ thống loa truyền thanh để kêu gọi người dân cùng hỗ trợ cứu hộ.
"Cả vùng quê vốn yên bình bỗng chốc náo động luôn. Nghe tin có người gặp nạn, ai cũng run bần bật. Người cầm đèn pin, người mang bóng điện, người đem chiếu, bạt chạy ra hiện trường hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân", bà Nga kể lại.
Theo bà Nga, nơi xảy ra vụ việc là đoạn sông đầu nguồn với làn nước trong xanh, cảnh đẹp mê ly nhưng lại ẩn chứa siêu nhiều nguy hiểm. Khu vực này nằm cách khu dân cư một đoạn khá xa, hẻo lánh, hiếm ai qua lại.
"Nước ở đây sâu lắm luôn á, dưới lòng sông có vực xoáy, nền cát lại dễ bị lún nữa. Người dân địa phương ai cũng biết độ nguy hiểm nên cơ bản không ai dám xuống tắm ở khu vực này", bà Nga cho biết.
Bà Nga kể thêm, vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương từng cắm biển cảnh báo do nước dâng cao và dòng chảy phức tạp. Tuy nhiên, vào mùa hè, vì nơi đây không phải điểm tắm quen thuộc nên không duy trì biển cảnh báo.
Lúc đầu các nạn nhân vui chơi ở khu vực nước cạn. Nhưng khi công tác tìm kiếm được triển khai, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở khu vực nước sâu tầm 7-8m Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ phải lặn sâu lắm mới tới được.
Về nguyên nhân vụ việc, bà Nga cho biết đến giờ cơ quan chức năng vẫn đang điều tra kỹ lưỡng. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, chị Phạm Thị Hồng N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền nhôm của người dân neo đậu gần bờ. Trong lúc sử dụng, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống vùng nước sâu.
Tuy nhiên, theo bà Nga, ngoài thông tin trên, tại địa phương cũng có nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người dân cho rằng có thể hai cháu Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T. gặp sự cố dưới nước trước, chị N. lao ra ứng cứu, sau đó cháu Nguyễn Thùy D. chạy theo mẹ và không may gặp nạn. Dù vậy, các thông tin này đang được cơ quan chức năng xác minh.
May mắn thay thời điểm xảy ra vụ việc còn hai cháu nhỏ ở trên bờ. Khi phát hiện sự việc, các cháu hoảng loạn chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Dù công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng, nhưng vẫn không kịp cứu các nạn nhân
"Đây là nỗi đau quá lớn luôn á. Các cháu còn quá nhỏ, chưa có kỹ năng bơi lội. Điều khiến mọi người xót xa là nơi xảy ra tai nạn vốn không phải nơi người dân thường đến để tắm hay vui chơi. Không ai nghĩ mẹ con và các cháu lại lên khu vực này rồi để xảy ra bi kịch như vậy", bà Nga nghẹn ngào.
Chiều xuống bên dòng Ngàn Phố, mặt nước đã trở lại vẻ bình yên thường ngày. Nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy là nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong những ngôi nhà có người thân gặp nạn. Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu đã khép lại bằng cuộc chia ly không ai ngờ tới, để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng gia đình, người thân và cả những người chứng kiến bi kịch ấy. Vụ tai nạn cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn tại các khu vực sông, suối tưởng chừng yên bình trong những ngày hè.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo xã Sơn Kim 1 cho biết, từ đêm xảy ra sự việc đến ngày hôm nay (3/6), địa phương đã tổ chức hỗ trợ tìm kiếm tung tích người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Về nguyên nhân xảy ra sự việc, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo lãnh đạo địa phương, khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đây là sự việc đặc biệt đau lòng, khiến 4 người trong cùng một gia đình ra đi, để lại nỗi xót xa cho người thân và người dân địa phương
Nguồn: soha.vn
Một ngày trôi qua kể từ khi vụ đuối nước kinh hoàng xảy ra, không khí đau thương vẫn bao trùm thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh). Nhắc lại sự việc, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn Vũng Tròn, vẫn không nguôi nỗi đau. Không chỉ là trưởng thôn, bà Nga còn là họ hàng với các nạn nhân nên mất mát này càng khiến bà xót xa gấp bội.
Khoảng 18h ngày 2/6, ban cán sự thôn nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố. Ngay lập tức, thông tin được phát trên hệ thống loa truyền thanh để kêu gọi người dân cùng hỗ trợ cứu hộ.
"Cả vùng quê vốn yên bình bỗng chốc náo động luôn. Nghe tin có người gặp nạn, ai cũng run bần bật. Người cầm đèn pin, người mang bóng điện, người đem chiếu, bạt chạy ra hiện trường hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân", bà Nga kể lại.
Theo bà Nga, nơi xảy ra vụ việc là đoạn sông đầu nguồn với làn nước trong xanh, cảnh đẹp mê ly nhưng lại ẩn chứa siêu nhiều nguy hiểm. Khu vực này nằm cách khu dân cư một đoạn khá xa, hẻo lánh, hiếm ai qua lại.
"Nước ở đây sâu lắm luôn á, dưới lòng sông có vực xoáy, nền cát lại dễ bị lún nữa. Người dân địa phương ai cũng biết độ nguy hiểm nên cơ bản không ai dám xuống tắm ở khu vực này", bà Nga cho biết.
Bà Nga kể thêm, vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương từng cắm biển cảnh báo do nước dâng cao và dòng chảy phức tạp. Tuy nhiên, vào mùa hè, vì nơi đây không phải điểm tắm quen thuộc nên không duy trì biển cảnh báo.
Lúc đầu các nạn nhân vui chơi ở khu vực nước cạn. Nhưng khi công tác tìm kiếm được triển khai, thi thể các nạn nhân được tìm thấy ở khu vực nước sâu tầm 7-8m Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ phải lặn sâu lắm mới tới được.
Về nguyên nhân vụ việc, bà Nga cho biết đến giờ cơ quan chức năng vẫn đang điều tra kỹ lưỡng. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, chị Phạm Thị Hồng N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền nhôm của người dân neo đậu gần bờ. Trong lúc sử dụng, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống vùng nước sâu.
Tuy nhiên, theo bà Nga, ngoài thông tin trên, tại địa phương cũng có nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người dân cho rằng có thể hai cháu Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T. gặp sự cố dưới nước trước, chị N. lao ra ứng cứu, sau đó cháu Nguyễn Thùy D. chạy theo mẹ và không may gặp nạn. Dù vậy, các thông tin này đang được cơ quan chức năng xác minh.
May mắn thay thời điểm xảy ra vụ việc còn hai cháu nhỏ ở trên bờ. Khi phát hiện sự việc, các cháu hoảng loạn chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Dù công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng, nhưng vẫn không kịp cứu các nạn nhân
"Đây là nỗi đau quá lớn luôn á. Các cháu còn quá nhỏ, chưa có kỹ năng bơi lội. Điều khiến mọi người xót xa là nơi xảy ra tai nạn vốn không phải nơi người dân thường đến để tắm hay vui chơi. Không ai nghĩ mẹ con và các cháu lại lên khu vực này rồi để xảy ra bi kịch như vậy", bà Nga nghẹn ngào.
Chiều xuống bên dòng Ngàn Phố, mặt nước đã trở lại vẻ bình yên thường ngày. Nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy là nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong những ngôi nhà có người thân gặp nạn. Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu đã khép lại bằng cuộc chia ly không ai ngờ tới, để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng gia đình, người thân và cả những người chứng kiến bi kịch ấy. Vụ tai nạn cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn tại các khu vực sông, suối tưởng chừng yên bình trong những ngày hè.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo xã Sơn Kim 1 cho biết, từ đêm xảy ra sự việc đến ngày hôm nay (3/6), địa phương đã tổ chức hỗ trợ tìm kiếm tung tích người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Về nguyên nhân xảy ra sự việc, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo lãnh đạo địa phương, khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đây là sự việc đặc biệt đau lòng, khiến 4 người trong cùng một gia đình ra đi, để lại nỗi xót xa cho người thân và người dân địa phương
Nguồn: soha.vn