SocDeThuongNgoan
New member
Khu vườn Les Jardins d'Etretat đang là địa điểm check-in cực hot ở Pháp với thiết kế siêu độc đáo và lịch sử lâu đời. Nhưng mà... có một góc vườn ở đây đảm bảo làm bạn "toát mồ hôi hột" nếu vô tình lạc vào lúc trời tối nha! Đó chính là khu vực trưng bày những viên đá hình mặt người trông kỳ dị đến nỗi nhìn vào là muốn "chạy mất dép" luôn
Nói về Pháp là nói về cái nôi văn hóa Châu Âu với đủ thứ công trình nghệ thuật đỉnh cao. Khu vườn Les Jardins d'Etretat này nằm chễm chệ trên một vách đá ở bờ biển Alabaster, nhìn ra cổng vòm La Porte d'Aval huyền thoại từng xuất hiện trong tranh của danh họa Claude Monet đó nha. Địa điểm này trưng bày full các tác phẩm nghệ thuật và thu hút cả đống du khách đến "sống ảo" mỗi ngày.
Tác phẩm nổi bật - mà cũng creepy nhất - phải kể đến Jardin Émotions. Lấy cảm hứng từ trang trại nuôi sò đầu tiên ở Pháp của Hoàng hậu Marie Antoinette, góc vườn này có bụi cây được tạo hình vỏ sò, giữa đó là các viên đá khắc hình mặt người với đủ mọi biểu cảm, cảm xúc khác nhau.
Ban ngày thì khu này là background sống ảo trong mơ luôn á! Nhưng mà đừng có dại mà ghé vào lúc trời sập tối nhé, nghiêm túc đó Tại vì những khuôn mặt đá kia lúc đó sẽ trở nên đáng sợ đến mức làm bạn "hồn bay phách lạc" mất thôi!
Khi trời còn sáng, mấy viên đá này trông khá cute với đủ kiểu biểu cảm: cười toe toét, nhăn nhó, thậm chí còn bĩu môi nữa. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống??? Ối trời ơi, đây chắc chắn không phải là nơi dành cho team yếu tim đâu nha Tưởng tượng đang tản bộ chill chill, bỗng quay đầu lại thấy mấy cái mặt này nhìn bạn... chắc "đứng hình mất 5 giây" rồi bỏ chạy té khói luôn!
Seriously, tốt nhất là đừng có động não đến đây vào buổi tối. Vì ngoài mấy viên đá mặt người rùng rợn kia, bạn còn phải đối mặt với đủ thứ tác phẩm nghệ thuật khác nữa. Vốn dĩ chúng là những sáng tạo siêu công phu và độc đáo, nhưng khi tối trời thì... Chúa ơi, chỉ có Chúa mới biết não bạn sẽ tưởng tượng ra những thứ gì thôi!
Ú òa, hết hồn chưa nè?
Dĩ nhiên là các tác phẩm này chỉ mang tính nghệ thuật thôi, không ai tạo ra chúng để dọa khách đâu. Nhưng mà dù đứng im ru như tượng, nếu bắt gặp vào ban đêm thì 99% là bạn sẽ giật cả mình luôn!
Hẳn là đã có "tiền lệ" rồi nên ban quản lý Les Jardins d'Etretat cũng thông báo chỉ mở cửa từ 10h00 - 19h00 thôi nha các bạn ơi. Vậy là yên tâm rồi đó, khỏi lo bị dọa nữa!
*Địa chỉ: Avenue Damilaville, 76790 Étretat, Pháp
Nguồn: kenh14.vn