Bình thường thì khu vực Nhà Thờ Lớn Hà Nội tối nào cũng đông nghẹt người đến uống trà chanh, nhưng mấy hôm nay lại vắng như chùa bà đanh luôn á!
Từ xưa tới giờ, Nhà Thờ Lớn Hà Nội vốn là tụ điểm "xịn sò" của hội gen Z Hà thành mỗi khi tối đến. Buổi tối nào cũng thấy đám đông, nhất là bạn trẻ và cả đống du khách nước ngoài kéo đến ngồi trà chanh chém gió, vừa cắn hướng dương vừa tán dóc rôm rả. Chính vì thế mà khu vực này lúc nào cũng đông như kiến, nhất là cuối tuần. Đỉnh điểm nhất phải kể đến các ngày lễ như Noel, lúc đó các con phố quanh Nhà Thờ toàn là biển người chứ không phải đùa đâu!
Thế nhưng, nếu giờ bạn ghé Nhà Thờ Lớn thời điểm này, chắc chắn sẽ phải ngỡ ngàng vì nơi đây vắng vẻ một cách... "lạ đời" luôn ấy
Cũng dễ hiểu thôi, do mấy hôm nay virus corona đang lây lan nên mọi người hạn chế tụ tập ở chỗ đông người để tránh lây bệnh. Thêm nữa, thời tiết Hà Nội những ngày này cũng lạnh hơn. Những lý do này khiến các điểm vui chơi của giới trẻ Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh thành nói chung đều trở nên vắng tanh hơn hẳn
Nguồn: kenh14.vn