Với kiến trúc độc lạ như UFO và vị trí "xịn xò" nhất, các ông lớn đặt cả núi kỳ vọng vào resort cao cấp Tam Chi. Nhưng ai ngờ nó lại trở thành địa điểm bỏ hoang "đáng sợ nhất" Đài Loan chỉ sau 2 năm khởi công
Năm 1978, tập đoàn bất động sản Hoành Quốc đã rót tiền xây dựng khu nghỉ dưỡng sang chảnh Tam Chi ở phía bắc bờ biển Đài Loan, thuộc quận Tam Chi, thành phố Tân Bắc. Với vị trí gần Đài Bắc cực thuận tiện và thiết kế kiểu UFO siêu độc đáo, resort này được dự đoán sẽ là "hot spot" của giới trung và thượng lưu.
Nhưng mà... kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng đau Khu nghỉ dưỡng chưa kịp hoàn thành và chào đón vị khách đầu tiên thì đã sớm trở thành nơi "rùng rợn" bậc nhất Đài Loan chỉ sau 2 năm khởi công vì hàng loạt chuyện kinh dị.
Đầu tiên phải kể đến những cái chết liên tiếp và bí ẩn của thợ xây. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt công nhân tự tử dù trước đó họ không có dấu hiệu trầm cảm hay vấn đề tâm lý gì cả Trùng hợp hơn, con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng lúc đó cũng liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người.
Người dân địa phương rỉ tai nhau về tin đồn mảnh đất mà resort Tam Chi đang đứng từng là nghĩa trang chôn cất binh sĩ Hà Lan. Không ít công nhân cũng thừa nhận họ nhiều lần gặp những hiện tượng lạ không thể giải thích được
Thêm nữa, nhiều người mê tín cho rằng công trình xa hoa này bị ám sau khi nhà đầu tư quyết định đập vỡ bức tượng rồng ở đại sảnh để mở rộng diện tích. Trong văn hóa châu Á, rồng là biểu tượng quyền lực, thịnh vượng và may mắn. Việc phá tượng linh vật khiến nơi đây "hứng trọn" loạt tai ương.
Dù chưa kịp hoàn thành nhưng công trình dang dở này đã "claim mạng" nhiều người, làm dấy lên vô số tin đồn ma ám.
Những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra khiến tập đoàn Hoành Quốc gặp khó khăn trong việc kêu gọi vốn. Các nhà đầu tư đâu dại mà đổ tiền tỷ vào một nơi bị đồn ma ám, tương lai mịt mờ phía trước. Thế là chỉ sau 2 năm xây dựng, khu nghỉ dưỡng Tam Chi bị bỏ hoang, nằm trơ trọi giữa khung cảnh vắng tanh không một bóng người ️
Nguồn: kenh14.vn