WibuCoolUwu
New member
Nghe hơi sốc nhưng mà thật nha mọi người ơi! Một khu ổ chuột với đầy người vô gia cư ở Nhật Bản giờ lại hot đến nỗi du khách check-in rần rần, ai cũng muốn đến thử một lần. Vậy nơi này có gì mà hút khách vậy trời?
Ai cũng biết là Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo, là thiên đường du lịch nhưng giá cả thì... trời ơi đất hỡi luôn á! Chính vì vậy mà mấy năm gần đây, hội du khách quốc tế đã bắt đầu quay sang tìm những nơi rẻ hơn để ở và khám phá. Và boom, Nishinari – một khu ổ chuột ngày xưa – giờ đã lên top list những điểm đến yêu thích của nhiều người nước ngoài rồi đó!
Nishinari là một trong 24 quận thuộc thành phố Osaka, nằm ở vùng Kinki trên đảo Honshu của Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ qua, nơi này được gọi với cái tên không mấy hay ho: "khu ổ chuột" hay "vương quốc lưu lạc" – nơi tụ tập của người già, thanh niên thất nghiệp, người vô gia cư, tội phạm trốn chạy, thành viên xã hội đen, người trốn nợ và những lao động làm thuê bất ổn. Họ sống trong những không gian cũ kỹ và chật chội, khiến nơi đây trở thành một "hòn đảo" khá biệt lập trên bản đồ Nhật Bản.
Nhưng mà plot twist nè! Kể từ sau vụ bạo loạn cuối cùng năm 2008, Nishinari đã có màn lột xác ngoạn mục đấy. Trong 10 năm qua, các dự án tái sinh do thành phố Osaka triển khai đã dọn dẹp khu phố và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.
Và chính vì thế mà những năm gần đây, lượng du khách quốc tế đổ về Nishinari ngày càng đông nghịt, biến nơi đây thành điểm hot không tưởng! Họ đến đây một phần vì chi phí ăn uống và chỗ ở siêu rẻ, một phần vì muốn trải nghiệm một khía cạnh xã hội mới lạ – nơi cuộc sống trôi chậm rãi, đúng cái vibe mà dân phượt hay tìm kiếm khi đi du lịch.
Nguồn: kenh14.vn