Chill ở vịnh Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) có cả đống dự án khu nghỉ dưỡng triệu đô xịn sò, nhưng mà... phần lớn đang nằm im như tượng suốt mấy năm trời luôn các bạn ơi
Video: Cận cảnh Khu nghỉ dưỡng 'Huyền thoại Địa Trung Hải' bỏ hoang bên vịnh đẹp thế giới
Dạo này người dân Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang vui mừng kỷ niệm 15 năm Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới (2009 - 2024). Nhưng mà thật sự deep down bên trong, niềm vui vẫn chưa trọn vẹn. Bởi vì sau hơn thập kỷ, vịnh Lăng Cô vẫn chưa thể phát triển xứng tầm tiềm năng của mình
Chuyện này thể hiện rõ mồn một ở việc có cả tá dự án với lời quảng cáo kiểu "khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới" được chấp thuận đầu tư. Thế mà đến giờ phần lớn... bị bỏ hoang hoặc chỉ nằm trên giấy thôi, sad quá đi mất
Tiêu biểu phải kể đến Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô và Khu du lịch Huyền thoại Địa Trung Hải. Cả hai đều được kỳ vọng lắm, ai cũng nghĩ khi hoàn thành sẽ giúp Lăng Cô xứng tầm vịnh đẹp thế giới. Thế mà plot twist là khi xây xong một số hạng mục cơ bản thì chủ đầu tư bỗng dưng "biến mất" luôn. Để lại toàn những căn biệt thự hoang tàn mốc meo, nhìn mà thương ️
Ông Nguyễn Vàng (trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) chia sẻ đầy tiếc nuối và bất lực khi nhìn dự án Khu du lích nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn bỏ hoang tàn bên vịnh đẹp nhất thế giới. Theo ông, với dân địa phương biển Lăng Cô là niềm tự hào. Hơn ai hết họ muốn vịnh biển này phát triển đúng với tiềm năng. Khi dự án được triển khai, mặc dù giá đền bù đất rất thấp nhưng người dân vẫn đồng lòng ủng hộ. Giá đền bù thời điểm ấy chỉ khoảng 2.500 đồng/m2, bằng giá một gói mỳ tôm thôi các bạn ạ!
Thế nhưng, khi triển khai được một số hạng mục thì dự án đột ngột dừng lại và bỏ hoang suốt nhiều năm. Thậm chí, chủ đầu tư cũng chẳng thấy đâu luôn. Ban đầu, giới chủ có thuê người bảo vệ tài sản. Nhưng mà sau thời gian dài không được trả lương thì anh bảo vệ cũng bỏ về nhà rồi, ai mà chịu được
Cứ thế, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn nằm đổ nát giữa khu đất có vị thế đẹp bậc nhất ở vịnh Lăng Cô trước sự bất lực của người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Nhìn mà tức á
Tương tự, năm 2016 Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vinacoland cũng khởi công dự án và quảng bá là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế mang tên 'Huyền thoại Địa Trung Hải'. Ban đầu, dự án được triển khai một cách bài bản lắm. Thế mà khi hoàn thiện phần thô thì chủ đầu tư cũng "bỏ của chạy lấy người" luôn
Nguồn: kenh14.vn