Mới đây, một du khách người Trung Quốc đã bị nhân viên khu du lịch phủ Khai Phong ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) "tóm gọn" vì lý do cực bất ngờ và theo phong cách... drama phim cổ trang luôn
Để phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao ý thức cộng đồng, khu du lịch nổi tiếng này đã cho nhân viên cosplay thành quân lính thời xưa đi tuần tra khắp nơi, "sờ gáy" những du khách quên đeo khẩu trang phòng dịch.
Phần thú vị nhất là sau khi "tóm" được những người vi phạm, nhân viên sẽ rút ra một tờ chiếu và nghiêm nghị đọc to: "Bao Đại Nhân ra lệnh, người nào không mang khẩu trang sẽ bị áp giải đi quanh phố để thị chúng. Ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Mặc dù bị bắt nhưng "đúng người đúng tội", anh du khách vẫn phải vui vẻ hợp tác thôi chứ sao
Được biết, khu du lịch này chính là phủ Khai Phong huyền thoại của vị quan Bao Thanh Thiên trong ký ức của rất nhiều thế hệ 8x, 9x.
Bao Thanh Thiên là một nhân vật có thật ngoài đời chứ không phải nhân vật hư cấu đâu nha. Ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, công minh chính trực của triều Bắc Tống cách đây hơn 1.000 năm.
Tồn tại gần 1.000 năm, phủ Khai Phong ngày nay mà du khách check-in thực ra chỉ là công trình phục dựng ngay vị trí nền cũ thôi. Công trình này hoàn thành vào năm 2003, sau 15 tháng thi công, dựa trên một cuốn sách cổ miêu tả các kiến trúc thời Bắc Tống.
Đến năm 2007, Khai Phong phủ nhận được giải Lỗ Ban – giải thưởng cho công trình phục cổ đẹp nhất Trung Hoa luôn đó!
Phía ngoài phủ, người ta đặt một chiếc trống to, vốn dành cho dân chúng đánh kêu oan. Bên trong nha môn là nơi xét xử các vụ án với "Cẩu đầu trảm", "Hổ đầu trảm" và "Long đầu trảm" nổi tiếng trong phim.
Nguồn: gamek.vn