Khu biệt thự "lãnh chúa" một thời giờ chỉ còn toàn cảnh hoang lạnh, nhìn mà rùng mình

GấuChúpChíp

New member
Đồi Thiên Thai ở phường An Cựu, TP. Huế có một khu biệt thự từng thuộc về Ngô Đình Cẩn - em trai Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, người được mệnh danh "lãnh chúa miền Trung" thời 1955-1964. Giờ đây, nơi xa hoa ngày nào chỉ còn là phế tích rêu phong, lạnh lẽo và xuống cấp nặng nề

0f7706345dabb69a3af6.jpg


Cách trung tâm Huế khoảng 5km về phía Tây Nam, khu di tích nhà Ngô Đình Cẩn nằm khuất trên đồi Thiên Thai thuộc phường An Cựu. Nếu không có biển báo di tích đặt trước cổng, chắc ít ai nghĩ nơi này từng là công trình vương giả của "lãnh chúa miền Trung" trước năm 1964.

28aed0f3b4153c63d24f.jpg


Bước qua cổng sắt cũ kỹ, cảnh tượng hiện ra khiến nhiều người phải rùng mình luôn ấy chứ Lối đi bị cỏ dại và cây bụi lấn át, các công trình chìm khuất dưới tán cây rậm rạp, im lìm đến ngộp thở.

944ba0297cd815528908.jpg


Vắng vẻ kéo dài nhiều năm khiến khu di tích mang vẻ âm u, lạnh lẽo ghê. Tường phủ rêu phong, công trình không bóng người lui tới, chẳng có hiện vật gì để trưng bày cả...

5d9327b51463e198c4d4.jpg


Theo tài liệu tại di tích, khu đất này ban đầu thuộc về ông Bát Tấn ở Sài Gòn, sau chuyển cho quan Triều Nguyễn - Bùi Duy Tín. Về sau, con cháu ông Tín bán lại cho thương nhân người Hoa tên Lý Lâm Tinh.

805a70c9fbd48de232ff.jpg


Năm 1956, dưới áp lực của Ngô Đình Cẩn, ông Lý Lâm Tinh buộc phải nhượng toàn bộ khu đất này. Từ đó, Ngô Đình Cẩn cho xây dựng một quần thể gồm biệt thự hai tầng, nhà thủy tạ, hồ khánh nguyệt, cổng vò, suối đá, giếng nước và vườn cây ăn quả.

3ada11bbb64daa174455.jpg


Giai đoạn 1955-1964, Ngô Đình Cẩn được xem là người nắm thực quyền tại miền Trung và Tây Nguyên. Khu biệt thự trên đồi Thiên Thai không chỉ là nơi nghỉ ngơi, giải trí mà còn gắn với việc chỉ đạo bộ máy cai trị, theo dõi hoạt động đàn áp các chiến sĩ cách mạng và người bất đồng chính kiến. Ở đây còn có Chín Hầm - nơi từng được mệnh danh "địa ngục trần gian" do Ngô Đình Cẩn chỉ đạo xây dựng.

2526645d04331b644bb9.jpg


Sau khi Ngô Đình Cẩn bị xử tử năm 1964, khu biệt thự dần rơi vào quên lãng. Hơn 6 thập kỷ trôi qua, dấu tích xa hoa năm nào giờ chỉ còn toàn sự tàn tạ Dù khung bê tông cốt thép của căn biệt thự rộng khoảng 450m2 vẫn còn vững chắc, nhưng mái ngói đã hư hỏng nặng, nhiều chi tiết trang trí bong tróc, đổ vỡ. Một số chỗ lộ cả lõi thép hoen gỉ sau nhiều năm phơi mưa nắng.

bb1b3a725f9e9a2a1784.jpg


Bên trong công trình, các gian phòng trống trơn, phủ rêu mốc và thiếu ánh sáng. Tường loang lổ, nền nhà ẩm thấp càng làm tăng cảm giác hoang lạnh rợn người

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top