Đoàn Việt Trung, sinh năm 1999, là sinh viên năm cuối khoa Công trình, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sóc Sơn anh hùng, có lẽ vì thế mà Việt Trung được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ, tấm lòng trung hậu và sự nhiệt huyết cống hiến sức trẻ
Nhắc đến lần đầu tham gia công tác xã hội, Đoàn thể, Trung cũng không nhớ rõ từ khi nào mình lại "bén duyên" với việc này. Từ thuở nhỏ, khi còn là học sinh tiểu học, bạn ấy đã có cơ hội trở thành thành viên trong đội nghi thức của trường, rồi dần dần sau đó là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Lớn lên thêm chút nữa, khi đã là học sinh cấp 2, điều vinh dự mà bao bạn cùng trang lứa hằng mơ ước đã đến với Trung. Năm 2014, cậu tự hào là học sinh đầu tiên của trường được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với cá nhân mình, tổ chức Đoàn Thanh niên là nơi nuôi dưỡng, đào tạo, là nơi ươm mầm cho bao ước mơ, hoài bão... Nhưng đó chỉ là khởi đầu, chỉ là hạt giống, là mầm non cho sự phát triển ở trang sách sau - trang sách mang tên: Đại học Giao thông Vận tải
Bước chân vào cổng trường đại học, cảm giác cũng giống như bao sinh viên khác - luôn muốn tìm cho mình một đơn vị, một tổ chức hay câu lạc bộ nào đó để được vùng vẫy, học hỏi, rèn luyện và phát triển bản thân. Thế nhưng ngay năm nhất, một cái tát thẳng mặt khiến Trung ngã ngửa khi nhận tin bị đánh trượt vòng phỏng vấn trở thành Cộng tác viên – Liên Chi Đoàn Khoa Công trình (thực sự lúc đăng ký thì cậu rất tự tin luôn ).
Nhưng không vì thế mà tự ti đâu nha! Trung vẫn là Lớp trưởng, vẫn hăng say cùng anh em trong lớp học tập, rèn luyện và tham gia mọi hoạt động của khoa, của trường. Nhưng với một người "mê say" hoạt động như vậy thì chưa đủ rồi. Năm thứ 2, cơ hội lại gõ cửa, nhưng lần này là Hội Sinh viên. Tại đây, Trung cảm thấy thanh xuân của mình được bơm căng tràn nhựa sống, căng tràn nhiệt huyết nhất Được tham gia hỗ trợ, tổ chức các hoạt động cho sinh viên, học hỏi thêm nhiều kỹ năng và đặc biệt là được đảm nhận một số chức vụ nữa.
Năm thứ 3, tên Trung có mặt trong danh sách Ban chấp hành Hội Sinh viên trường và trở thành Liên chi hội trưởng, Liên chi Hội Sinh viên khoa Công trình. Vị trí này giúp bạn ấy có nhiều cơ hội hơn để tham gia, cống hiến cho Khoa và Nhà trường. Cơ hội đến, bản thân tự khắc biết nắm lấy và thể hiện thôi! Hàng năm, Trung tham gia các chương trình của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức như: Chào tân sinh viên, 1000 bông hồng tặng nữ sinh, giải bóng đá, bóng chuyền... Về phía khoa Công trình, bạn ấy triển khai hỗ trợ & tổ chức một số chương trình như: Cuộc thi Innovative Construction, Hội thao khoa Công trình, Hội thảo Quốc tế ICSCE, Ngày Hội sinh viên khoa Công trình…
Không chỉ dừng lại ở đó đâu các bạn ơi! Là một Đoàn viên, một Thanh niên trẻ tuổi thì việc cống hiến cho trường thôi là chưa đủ. Hiện tại Trung đang là Ủy viên BCH Đoàn xã Phù Lỗ, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Thanh niên xã Phù Lỗ – Bí thư Chi Đoàn khu Trong - Ngoài (Xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Tại địa phương, bạn ấy thường xuyên tham gia tổ chức các giải thi đấu thể thao, các chương trình tình nguyện, những chương trình phát triển Thanh niên khởi nghiệp, các chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em... Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, Trung cùng các Đoàn viên Thanh niên tham gia hỗ trợ các ban ngành Đoàn thể, tham gia công tác trực chốt kiểm soát, tham gia lực lượng hậu cần, phản ứng nhanh...
Nguồn: svvn.tienphong.vn