Không tưởng: Chạy thận 7 năm vẫn sinh quý tử, câu chuyện khiến cả triệu người rơi nước mắt

CunSusu

New member
e4528aeeeb273cf2bc54.jpg


Sau 7 năm mong mỏi và 8 tháng thấp thỏm đếm từng ngày, bé trai đã chính thức chào đời trong niềm hạnh phúc tràn ngập của cả gia đình và đội ngũ y bác sĩ Đây thực sự là một trường hợp mang thai và sinh con lịch sử mà ai nghe cũng phải choáng!

Kỳ tích y học đỉnh của chóp

Mang thai, sinh con ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối? Nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi, nhưng mà không đâu các bạn ơi!

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ cùng khát khao làm mẹ cháy bỏng suốt 7 năm trời của chị Hoàng Ngọc Yến, 31 tuổi, đến từ Tuyên Quang đã tạo nên điều kỳ diệu cho ngành y Việt Nam, gieo hy vọng cho hàng nghìn chị em đang bị suy thận ✨

Chị Yến chính là bệnh nhân chạy thận nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam mang thai và sinh con khỏe mạnh. Quá đỉnh luôn!

Ngày 14/10, được ôm con trong tay sau hơn 1 tháng con chào đời tại bệnh viện Bạch Mai, chị Yến không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc: "Đây đúng là món quà vô giá với gia đình tôi, tất cả mọi người đều đang vỡ òa vì vui sướng"

Xung quanh, rất đông bệnh nhân và người nhà cũng nở nụ cười hân hoan, chúc tụng. Cảm giác ấm lòng quá đi mất!

Nói về ca bệnh đặc biệt này, BS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chị Yến phát hiện suy thận giai đoạn cuối năm 2008 khi đang mang thai con đầu lòng được 16 tuần.

Cái thai sau đó đã bị sảy Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần 3 buổi chị phải đến khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu.

451ea135e7d34f22a549.jpg


Suốt bấy nhiêu năm trời, nỗi khao khát được làm mẹ luôn trỗi dậy trong người phụ nữ trẻ nhưng mọi trông ngóng đều vô vọng huhu.

Đến giữa tháng 5 vừa qua, chị Yến phát hiện có thai khi đã 14 tuần tuổi. Do thường xuyên chạy thận, kinh nguyệt rối loạn, hội chứng urê trong máu cao rất giống nghén nên khó phát hiện lắm.

"Khi biết mình có thai tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì sắp được làm mẹ, lo vì không biết làm cách nào để giữ được thai khi bản thân đang mang bệnh mạn tính. Lúc ấy chỉ biết tha thiết nhờ bác sĩ bằng mọi cách cứu lấy con", chị Yến nhớ lại

Dù biết vô cùng khó khăn và nguy hiểm, song trước nguyện vọng quá lớn của gia đình, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã bằng mọi cách níu giữ thai chờ ngày sinh nở.

Và kết quả không phụ lòng người! Ngày 6/9 vừa qua, chị Yến sinh mổ thành công bé trai 31 tuần tuổi, nặng 1,5kg, đặt tên là Xuân Bảo Do quá nhỏ, bé Xuân Bảo bị viêm phổi, phải nuôi lồng ấp, ăn xông, thở oxy.

Đến ngày 14/10 bé được xuất viện với cân nặng 2,1kg. Khỏe lên rồi nè!

Theo BS Dũng, trường hợp bệnh nhân chạy thận sinh con khỏe mạnh trên thế giới rất hiếm luôn. Tại châu Âu trong 10 năm qua chỉ có 12 trường hợp thôi nha. Thế là biết độ khó và đặc biệt của ca này rồi đó!

Hành trình nghẹt thở từng phút từng giây

BS Dũng cho biết, ngay khi biết được nguyện vọng tha thiết của gia đình, bản thân ông và lãnh đạo bệnh viện đã phải cực kỳ cân nhắc.

Với bệnh nhân suy thận, sẽ phải uống nhiều thuốc, phải lọc máu thường xuyên làm kích hoạt nguy cơ sảy thai, ngay cả trường hợp giữ được thai thì khi sinh cũng rất khó cầm máu do phải uống thuốc chống đông... Nguy hiểm vô cùng!

"Ngay lập tức chúng tôi phải hội chẩn với khoa Sản, tìm giải pháp an toàn cho mẹ và con. Tất cả bác sĩ cùng nghiên cứu tài liệu. Phác đồ chuẩn châu Âu được lựa chọn", bác sĩ nhớ lại.

fc71733553fa73bba31c.jpg


Ngay sau đó tiếp tục có cuộc hội chẩn toàn viện với sự tham gia của 10 khoa, phòng chức năng như gây mê, hồi sức, tim mạch, sản, nhi, thận tiết niệu... Nghe thôi đã thấy quy mô khủng rồi!

Sau khi họp lên họp xuống, chính thức từ tuần thai thứ 17, chị Yến được áp dụng điều trị theo một liệu trình đặc biệt. Tất cả các loại thuốc phải tính toán sao cho nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi thấp nhất, có thuốc cực kỳ hiếm phải nhờ "xách tay" từ nước ngoài về luôn.

Theo BS Dũng, cái khó nhất của trường hợp này là huyết áp quá cao lên đến 250 mmHg (người bình thường chỉ 120-130mmHg thôi nha), nguy cơ sảy thai bất cứ lúc nào

Chưa kể việc rút nước tiểu trong người phải đảm bảo chính xác đến từng ml để không ảnh hưởng đến thai nhi trong khi việc xác định cân nặng thực của thai phụ khi mang bầu là cực kỳ khó.

Thay vì chạy thận 3 lần/tuần, chị Yến được nâng số lần lên gấp đôi. Tuy nhiên do thời gian lọc thận lớn nên độ PH trong máu cao, làm kích hoạt nguy cơ xảy thai.

Bệnh viện phải chuyển 50 can dung dịch kiềm hóa có nồng độ thấp hơn bình thường từ TP.HCM ra Bạch Mai. Chuẩn bị kỹ càng từng chút một!

Mọi thay đổi của sản phụ Yến được các bác sĩ khoa Sản, khoa Thận nhân tạo theo dõi từng ngày, từ theo dõi huyết áp, tình trạng nước ối, sự phát triển của bánh rau, dây rốn, trọng lượng thai nhi... Chi tiết đến từng li từng tí!

"Cẩn trọng là thế nhưng đến tuần thứ 24, sản phụ Yến bất ngờ ra huyết. Chúng tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là sảy thai nên yêu cầu chị Yến nằm viện nội trú để gắng giữ thai được lâu nhất có thể.

May mắn đến tuần 31 sản phụ mới chuyển dạ, sinh con sau 2 giờ phẫu thuật", bác sĩ Dũng thở phào kể. Nghe mà hồi hộp quá đi mất!

Dù bé Xuân Bảo đã xuất viện về với gia đình nhưng BS Dũng cho biết vẫn sẽ cử người theo dõi suốt quá trình phát triển của bé sau này. Chu đáo đến tận cùng!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top