MochiBobo5067
New member
Cứ nghĩ là hai người sẽ có happy ending, ai ngờ đọc xong tin nhắn từ crush sau buổi hẹn đầu, cô gái chỉ biết "khóc thét"
Chuyện hẹn hò hay xem mắt lần đầu thì ấn tượng ban đầu quan trọng là phải. Nhưng mà khắt khe quá về ngoại hình thì hơi... khó vô đấy các bạn ơi! Ăn mặc không gọn gàng thì đáng "ném đá" thật, nhưng để tâm quá mức thì thật sự gây khó chịu cho cả hai bên luôn.
Một chị gái tên Lâm Duyệt, 28 tuổi đã lên mạng kể lại câu chuyện đi xem mắt của mình khiến netizen xôn xao.
Theo đó, chị Lâm sinh ra trong gia đình kinh tế trung bình, học hết cấp 3 là vào làm nhà máy bên ngoài luôn. Chị sống rất giản dị, có thể kiếm tiền về support gia đình.
"Mình làm trong nhà máy thực phẩm. Vì vấn đề vệ sinh an toàn nên nhà máy cấm đeo bất kỳ đồ trang sức nào và cũng không được makeup. Bản thân mình cũng không dư dả để mua mỹ phẩm nên những thứ đó mình gần như không phải quan tâm", chị kể.
Chị Lâm cho biết trong nhà máy toàn nam giới nhưng chị chưa bao giờ nhận được quà từ ai. Chị tự nhận mình cũng không xinh đẹp nổi bật lắm. Tuy nhiên vì chưa vội chuyện lập gia đình nên cứ để thế năm này qua tháng nọ.
"Mình thấy họ hàng và bạn bè xung quanh lập gia đình hết rồi mới bắt đầu suy nghĩ. Bố mẹ lo lắng quá, bị thúc giục hoài nên mình mới quyết định đồng ý đi xem mắt.
Bố mẹ mình sắp xếp vài cuộc hẹn nhưng chẳng đi đến đâu cả. Sau đó mình sợ luôn, không muốn đi nữa. Bố mẹ ngán ngẩm, bảo nếu Tết này không đưa bạn trai về nhà thì không cần về nữa. Mình nghe xong mà thấy lòng lạnh ngắt, thật sự không muốn thế", chị Lâm tâm sự.
Một hôm tan ca, chị nhận được call từ mẹ, bảo có người mai mối intro đối tượng tốt lắm. Giờ phải đến cuộc hẹn luôn vì đã hẹn trước rồi. Không còn cách nào khác, chị đành chuẩn bị tươm tất rồi đến buổi gặp mặt.
"Mình vẫn như bình thường và không makeup. Nhưng mình ăn mặc lịch sự gọn gàng, không có gì để chê cả. Khi đến nơi hẹn mình thấy anh ấy rất đẹp trai, lịch sự và nhã nhặn. Hai đứa giới thiệu về bản thân và bắt đầu tám chuyện.
Anh ấy khen mình giản dị, hiền lành, mình vui lắm. Sau đó cả hai ăn tối cùng nhau, nói chuyện cũng hợp vibe lắm. Chúng mình nói về sở thích của nhau. Cuộc gặp khiến mình nghĩ rằng chắc hẳn giữa hai người có tương lai.
Sau khi buổi hẹn kết thúc, chúng mình để lại contact cho nhau. Khi đi bộ về nhà, mình đã nghĩ nên mua sắm ít quần áo đẹp và mua đồ makeup để surprise anh ấy ở lần gặp sau", chị Lâm kể.
Nhưng mà những suy nghĩ đó chẳng thành hiện thực. Sau khi về nhà tắm rửa và chill thì nhận được tin nhắn từ đối tượng vừa tạm biệt. Chị cứ nghĩ anh ấy nhắn hỏi về nhà chưa, hoặc những câu để bắt đầu trò chuyện. Ai dè tất cả không như tưởng tượng
Chị chia sẻ: "Lúc bấm vào, mình đọc tin nhắn của anh ấy mà choáng váng. Anh ấy viết: 'Chào cô Lâm, chúng ta thực sự không hợp nhau. Thú thật nếu bà mối nói rõ ràng thì hôm nay tôi không gặp cô rồi. Thực tế thì con gái khi hẹn hó mà không trang điểm là quá thiếu tôn trọng đối phương đấy'. Đọc xong mình nằm khóc lóc thảm thiết. Mình không makeup nhưng ăn mặc lịch sự chỉn chu mà. Không hề hời hợt với cuộc hẹn, sao anh ta lại suy nghĩ thế được chứ? "
Sau khi story được đăng tải, nhiều người cho rằng việc makeup hay không chẳng nói lên được điều gì cả. Nếu đối phương mặc đồ chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ thì việc không makeup cũng không phải vấn đề lớn. Makeup hay không là sở thích cá nhân. Chẳng thể cho rằng một người không makeup là luộm thuộm, không chỉn chu được.
Có dân mạng khác cho rằng có thể ông này luôn gặp các cô gái makeup kỹ. Đến khi gặp một người mộc mạc thì nghĩ cô không tôn trọng cuộc hẹn nên mới giản dị thế.
Nguồn: soha.vn