Không thử sao biết mình làm được? Nỗi sợ chỉ là "ảo tưởng sức mạnh" thôi! ✨

be72186dcdd5eb06b3e3.webp


Tưởng gì học kinh tế thì phải ngồi tính toán suốt ngày? Không đâu! Thiên Trường (sinh năm 2002) từ Rạch Giá, Kiên Giang đang là sinh viên năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghệ TP.HCM, nhưng cậu ấy lại cháy hết mình với nghệ thuật. Từng phải "đấu võ" với nội tâm một hồi dài để dám bước vào con đường yêu thích, Thiên Trường đúc kết: "Nỗi sợ chỉ là tâm lý ảo ảo kiểu 'ma nào có đâu tự nhiên sợ', nếu không thử làm sao biết mình làm được gì chứ?"

Từ khi lên Sài Gòn, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong Thiên Trường cứ "bùng bùng" lên không ngừng. Ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, được là chính mình trong từng khoảnh khắc ngày càng rõ nét hơn.

6e05228710937d3530dd.jpg


Nhưng chỉ đam mê thôi thì chưa đủ nha! Phải có kiến thức, môi trường học tập xịn xò và phải "lăn lộn" với nghề mới đi được đường dài. May mắn thay, Thiên Trường được đến với trường đào tạo nghệ thuật của đạo diễn Kathy Uyên - nơi mọi người yêu thương, che chở nhau như gia đình. "Đây là mối nhân duyên mình luôn trân trọng và biết ơn nhất," cậu bạn chia sẻ.

fe69a51e3369147c633d.jpg


Tuy nhiên, con đường đến với đam mê đâu phải "màu hồng" dễ dàng đâu? Thiên Trường phải cân bằng giữa mong muốn của gia đình và đam mê riêng. Thêm nữa, vì còn làm người mẫu ảnh nên thời gian là rào cản lớn nhất. Dù chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình, nhưng cậu vẫn cố gắng từng ngày để thuyết phục về con đường mình chọn.

Giai đoạn đầu còn nhiệt huyết lắm, ai dè COVID-19 ập đến. Mọi thứ vừa bắt đầu đã dừng lại suốt 2 năm, khiến Thiên Trường hụt hẫng và hoang mang cực độ. Khoảng thời gian ấy, cậu suy nghĩ nhiều đến nỗi có lúc bị lung lay về quyết định của mình luôn.

5ca70b0f52cb21541de7.jpg


Sau đại dịch, khi trở lại Sài Gòn, Thiên Trường hoàn toàn "mất phương hướng". Lo lắng và áp lực từ những câu nói kiểu: "Bỏ cuộc đi, học mấy cái này làm được gì?", "Tao nghĩ quá sức với mày rồi"... Hay những câu hỏi từ gia đình "Bao giờ mới thành công?", thậm chí bị so sánh với "con nhà người ta" khiến cậu từng nghĩ tiêu cực và muốn bỏ cuộc.

Nhưng có lẽ duyên với nghệ thuật còn nhiều! Thiên Trường đi làm thêm nhiều công việc liên quan giải trí: quản lý thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch, trợ lý Hoa hậu, chụp mẫu cho studio, tham gia ekip chương trình tại Hương Giang Entertainment... Được các anh chị trong nghề yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình. Đặc biệt, Hoa hậu Lý Kim Thảo đã xem cậu như em trong gia đình, hết lòng chỉ dạy.

657b40d196cdd5fc1a08.jpg


Rồi thầy Mai Thế Hiệp - người thầy cậu vô cùng trân quý - nhắn tin mời tham gia bộ phim điện ảnh Người mặt trời. Khi quay cùng ekip, Thiên Trường xác định rõ: "Đây mới là nơi thuộc về mình, là công việc mình thật sự yêu!" Nhờ thầy, nhờ các anh chị, ngọn lửa nghệ thuật trong cậu được đốt cháy thêm lần nữa. Vì vậy, Thiên Trường quyết tâm học nâng cao hơn tại ACT Academy, lần này nghiêm túc 100% luôn!

7c2bf5dc86e3f9a3f7ac.jpg


Không còn những nỗi sợ vô hình nữa rồi! Trước đây, Thiên Trường từng tự ti, thu mình lại, nhiều lúc không dám diễn vì thấy toàn học viên giỏi. Nhưng cậu nhận ra: nếu sợ người khác thấy điểm yếu của mình, sẽ không bao giờ đi được con đường này. Thầy cô từng dạy câu mà cậu nhớ mãi: "Là một diễn viên giỏi, hãy diễn cho bạn diễn của mình, đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, tự khắc hào quang sẽ đến".

Từ đó, cậu nghĩ kỹ hơn, hành động chững chạc hơn, cam đảm bước tiếp. Có sai có vấp ngã mới trưởng thành được mà! Đối với Thiên Trường, cái gì càng sợ càng muốn chinh phục. Khi làm rồi sẽ thấy mình còn làm được nhiều hơn thế nữa.

31656b456833ca57eae5.jpg


"Nỗi sợ chỉ là tâm lý, cảm xúc vô hình nhất thời bên trong mỗi người thôi. Nếu bạn sợ làm không được, hãy nhớ: Nếu không thử, sao biết mình không làm được?" - Thiên Trường chia sẻ.

Hãy cho phép bản thân bắt đầu, sai thì sửa, thất bại thì coi như bài học. Khi làm việc gì, hãy làm hết mình, đừng vì lời nói hay suy nghĩ của người khác mà tự đè nặng lên vai mình rồi tự gục ngã nhé!

Từ khi hiểu được giá trị bản thân, Thiên Trường dám thể hiện mình nhiều hơn, được thầy cô, bạn bè đánh giá cao hơn. Gia đình cũng có thiện cảm với nghề hơn khoảng 50-60% khi thấy sự cố gắng của cậu. Những khó khăn thôi thúc cậu bước về phía trước, vượt qua vai diễn khó nhất, vượt ra ngoài giới hạn bản thân. Minh chứng là cậu đã lột xác qua mỗi buổi học, tự tin hơn rất nhiều!

5fa1ec1476d55f66a8de.jpg


"Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực" - câu nói Thiên Trường luôn tâm đắc. Cậu tự nhủ phải cố gắng dù chỉ 1% mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Và đã làm được những điều trước đây chưa dám nghĩ đến!

"Các bạn Gen Z ơi, ai cũng có nỗi sợ riêng. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi trạng thái tâm lý vô hình đó, bạn sẽ thấy mình có thể làm được mọi thứ. Dám nghĩ dám làm, thành quả nhất định sẽ đến!" - Thiên Trường nhắn nhủ.



Message cuối từ Thiên Trường gửi mọi người: "Hãy sống và theo đuổi đam mê đến cùng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ trái tim mình đang cần gì. Dù vất vả, gian nan cũng đừng chùn bước. Muốn đón nhận hào quang, đôi khi cần cho đi nhiều hơn là nhận lại! Hãy biến nỗi sợ hãi thành mục tiêu để hành động!"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top