Không thể tin nổi: Phát hiện dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát sau 30 ngày vụ nổ cảng Beirut

GaMai4650

New member
db1ee0feae7737006123.jpg


Lực lượng cứu hộ ở Beirut hôm thứ Sáu (4/9) vẫn miệt mài đào bới đống đổ nát vì phát hiện dấu hiệu của sự sống sau cả 30 ngày kể từ vụ nổ kinh hoàng san phẳng một phần thủ đô Li-băng. Nghe mà nghẹn lòng luôn!

Theo CNN, một tín hiệu giống như nhịp tim đã được phát hiện trong đống đổ nát ở khu vực Mar Mikhael (thủ đô Beirut, Li-băng), dù vụ nổ kho hóa chất ở cảng Beirut đã xảy ra cách đây tận 30 ngày rồi.

Cụ thể hơn, ngày 3/9, đội cứu hộ đã phát hiện có chuyển động, và quét thấy có thân nhiệt dưới đống gạch đá kèm theo nhịp thở khoảng 18 nhịp/phút. Đến ngày 4/9, nhịp thở giảm xuống chỉ còn 8 nhịp/phút thôi

Lực lượng cứu hộ lập tức lần theo dấu vết, nhưng không tìm thấy bất cứ ai còn sống.

Một tình nguyện viên thuộc lực lượng dân quân cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy ai tại vị trí mà máy phát hiện nhịp tim."

Tuy nhiên, một tình nguyện viên khác là Mansour Al Asmat, lại cho biết lực lượng cứu hộ đã phát hiện tín hiệu nhịp tim tại một vị trí khác dưới đống đổ nát.

"Chúng tôi càng loại bỏ nhiều gạch đá, thì máy càng phát tín hiệu rõ ràng hơn về vị trí chính xác nơi phát ra nhịp tim đó", Al Asmat chia sẻ.

79d629480bd688988b90.jpg


Đám đông khoảng 200 người đã được yêu cầu im lặng và tắt điện thoại, để máy móc dễ dàng phát hiện nhịp thở và nhịp tim hơn. Cả khu vực như đang nín thở chờ đợi một phép màu!

Hình ảnh quét thân nhiệt sau đó phát hiện 2 cơ thể, một cơ thể nhỏ hơn nằm cuộn tròn bên cạnh một thi thể lớn hơn.

f4e538bfbcebc72df431.jpg


172b7ab3925f42ef0327.jpg


Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục ở lại hiện trường, nhưng cho biết chiến dịch tìm kiếm có thể sẽ phải sớm kết thúc.

Tình nguyện viên Asmat cho biết đội cứu hộ vẫn chắc chắn 100% rằng có một thi thể bên dưới đống đổ nát, nhưng người đó có thể không còn sống nữa rồi

"Chó nghiệp vụ đã đánh hơi và phát hiện mùi cơ thể. Chúng tôi phụ thuộc vào máy móc và chó nghiệp vụ", Asmat nói, đồng thời cho biết có khả năng máy đã nhầm một số thứ khác, ví dụ nhịp kim đồng hồ, với nhịp tim.

"Có thể không có gì dưới đống đổ nát, nhưng chừng nào chó nghiệp vụ vẫn đánh hơi thấy mùi cơ thể người, và máy vẫn hiện nhịp tim, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Kết hợp cả 2 dấu hiệu này, có thể thấy rõ ràng rằng dưới lớp gạch đá kia có một thứ gì đó."

c06ed994d5e60a83c116.jpg


Francisco Lermanda - một nhân viên thuộc tổ chức tìm kiếm cứu hộ Topos Chile tỏ ra không mấy lạc quan trước viễn cảnh tìm thấy một người còn sống. Nhưng anh vẫn không loại trừ khả năng hi hữu này.

"Ở Haiti, một người đã sống sót 28 ngày dưới đống đổ nát đấy", Lermanda nói thêm. Hy vọng phép màu vẫn còn đó! ✨

Nhớ lại, ngày 4/8, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại cảng Beirut, khiến 190 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và hơn 300.000 người không có chỗ ở. Thương quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top